Viết cho Ngày 8-3: Bóng đá "Hoa hồng"

Thứ tư, 07/03/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Tôi xin lấy cái tựa đề hơi hoa mỹ để ví cho giải bóng đá của các cô giáo U40, U50 một trường Tiểu học ngay tại trung tâm TP Đà Nẵng, nhất là trong ngày trọng đại của Phụ nữ - Ngày 8-3.

Lâu nay chuyện các thầy giáo và học sinh nam chơi bóng đá là nhỏ như con thỏ, nhưng các cô giáo tuổi bốn lăm, năm mươi tự tổ chức một giải bóng đá thì đúng là... hiếm. Thế nhưng, chuyện hiếm ấy đã xảy ra ở Trường Tiểu học Phù Đổng (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trong buổi họp Công đoàn nhằm vạch kế hoạch cho ngày hội lớn của "phái yếu", một cô giáo phát biểu: "Hay là chúng ta tổ chức cho các cô một giải bóng đá!". Ý tưởng đưa ra mới nghe như... nổ lò hạt nhân ở Fukushima - Nhật Bản. Cô Hồ Thị Thanh Tâm, người mới đưa ra ý tưởng "ghê gớm" trên phân tích: "Lâu nay chúng ta nào là thi nấu ăn, cắm hoa, thời trang... toàn chuyện thường ngày của chúng ta cả. Tôi đề nghị tổ chức giải bóng đá để xem chuyện không phải của chúng ta nó ra làm sao. Tại sao bóng đá chỉ dành cho nam nhỉ. Tại sao chúng ta không tổ chức được?". Phát biểu của cô Thanh Tâm như "dòng điện hạt nhân" kích vào sự tự trọng của các cô... Và thế là, một "Giải bóng đá Hoa hồng Cup" được tổ chức hoành tráng.

50 tuổi vẫn chạy tốt! 

Toàn trường có 5 khối học từ 1 đến 5, mỗi khối một đội, các tổ chuyên môn khác lập thêm 3 đội nữa. Thế là giải quy tụ đến 8 đội tranh tài. Không quản ngại khó khăn, sau những giờ lên lớp, các cô giáo tập trung trên sân tập, tận dụng ngay sân trường để luyện "chiêu". Mệt mỏi lắm chứ bởi phụ nữ U40, U50 rồi mà, có điều chẳng một ai phàn nàn, chưa nói là "máu"...

Thời gian thi đấu rất đặc biệt, nhân dịp Quốc tế phụ nữ mà. Sân trường Phù Đổng như ngày hội. Sân vận động là sân trường, có khán đài dành cho cổ động viên thân thương (là học trò của mình), có cả bình luận viên trực tiếp hẳn hoi... Dù phải thi đấu với lịch dày đặc, rất phi chuyên nghiệp nhưng các cầu thủ là những Hoa hồng 40, 50 tuổi vẫn sung sức, quyết liệt và giàu khát khao trong tất cả các trận đấu. Với họ, thắng thua chẳng quan trọng, bởi mỗi người góp mặt được ở giải đấu này đã tự mang về cho mình một chiến thắng lớn lao. Chiến thắng của tình yêu dành cho bóng đá và cuộc đời...

Kết thúc giải, đội vô địch nhận 150 ngàn đồng, đội Á quân nhận 120 ngàn đồng và đội về ba nhận 100 ngàn đồng. Giá trị phần thưởng ấy so với thời buổi kinh tế bây giờ nói sao cho hay nhỉ... Nhưng, với các cô lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là sự động viên, khích lệ cho tình yêu bóng đá, để các cô sau những giây phút thả mình với trái bóng, lại trở về bục giảng, phấn trắng, bảng đen, tiếp tục sự nghiệp trồng người.

Với tôi, được xem, được hòa cùng các cô trong những phút thăng hoa ở Hoa hồng Cúp còn phấn khích hơn xem một trận chung kết World Cup.

Văn Chương