Việt Nam hạ Malaysia ở chung kết U19 Quốc tế

Thứ năm, 11/08/2022 22:57
Bình Dương- Bị gỡ hòa 1-1 cuối hiệp hai nhưng Việt Nam vẫn thắng luân lưu 4-3 để bảo vệ chức vô địch giải U19 Quốc tế, chiều 11/8.

*Ghi bàn: Văn Tú 11' - Bin Arman 84'.

Văn Tú đánh đầu, mở tỷ số cho Việt Nam ở đầu trận. Ảnh: Đức Đồng.
Cầu thủ U19 Việt Nam nâng Cup vô địch trên sân Bình Dương. Ảnh: Đức Đồng

Từng thua Malaysia 0-3 ở bán kết giải U19 Đông Nam Á tháng 7, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ tận dụng cơ hội để trả món nợ, nhất là khi đã đánh bại đối thủ này 2-1 tại vòng bảng. Được tiếp thêm động lực từ 13.000 CĐV trên sân Bình Dương, Việt Nam tràn lên ngay khai cuộc. Dù vậy, thế trận mà đội chủ nhà tạo ra cũng không thực sự hoàn hảo. Các hậu vệ mắc một vài sai lầm, nhưng được thủ thành Huy Hoàng sửa chữa kịp thời.

Vượt qua những phút khó khăn đó, Việt Nam mở tỷ số phút 11. Bàn thắng là kết quả của những miếng đánh biên được chủ nhà sử dụng liên tục. Văn Khang dạt sang cánh trái trước khi tạt cho Văn Tú lao vào đánh đầu. Tuy khoảng cách xa, pha dứt điểm của tiền vệ Việt Nam đủ lực và độ hiểm hóc để khiến thủ thành Bin Mazlan không thể với tới bóng.

Cầu thủ Việt Nam vỡ oà trong sung sướng sau chiến thắng ở loạt luân lưu. Ảnh: Đức Đồng.

Đội chủ nhà không giấu ý định tìm thêm bàn thắng, nhằm tạo cách biệt an toàn. Những phút tiếp theo, hàng thủ Malaysia khổ sở trong việc nắm bắt những pha chồng biên rồi căng ngang của Việt Nam. Tuy nhiên, trong ngày trung phong Quốc Việt không đạt phong độ cao, đội chủ nhà thiếu người kết thúc những đường chuyền từ hai biên. Quốc Việt được đánh giá cao nhưng anh không thể ghi bàn trong bốn trận ở giải U19 quốc tế lần này.

Đúng như tuyên bố trước trận, HLV Hassan Sazali chỉ đạo học trò tìm kiếm sơ hở của đối thủ để phản công. Nhưng Malaysia không thực hiện tốt ý đồ này như cuộc so tài tháng trước. Họ không có pha dứt điểm nguy hiểm nào trong hiệp một. Ấn tượng đội khách để lại là những pha vào bóng quyết liệt hơn mức cần thiết ở giữa sân hay thậm chí ở phần sân Việt Nam.

Thế trận không có nhiều biến chuyển đầu hiệp hai. Việt Nam cố gắng duy trì sức ép nhưng sức tấn công của đoàn quân dưới trướng HLV Đinh Thế Nam dần giảm sút do thể lực suy yếu. Lúc này, điểm mạnh của Malaysia được phát huy và HLV Hassan Sazali đã có những điều chỉnh nhân sự hợp lý để bổ sung thêm tốc độ trong những pha lên bóng. Ngược lại, hai cầu thủ chạy cánh được HLV Đinh Thế Nam tung vào sân - Ngọc Mỹ và Đăng Dương - đều chơi quá cá nhân và rườm rà.

Bốn phút trước khi hết hiệp hai, khi Việt Nam chưa hết tiếc nuối sau pha bỏ lỡ của Đăng Dương, Bin Hashim tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ chủ nhà để phá bẫy việt vị. Đường căng ngang sau đó của anh đánh bại toàn bộ hàng thủ lẫn thủ thành Huy Hoàng, đặt Bin Arman vào vị trí thuận lợi để ghi bàn. Do quy chế của giải không có hiệp phụ, bàn gỡ này buộc hai đội phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu.

Văn Tú đánh đầu, mở tỷ số cho Việt Nam ở đầu trận. Ảnh: Đức Đồng.

HLV Đinh Thế Nam tung thủ môn Văn Bình vào thay Huy Hoàng để chuẩn bị cho loạt đấu này. Hai lượt đầu, Văn Khang và Đức Anh đá thành công, trong khi Bin Arman và Adli Ahamad cũng hoàn thành nhiệm vụ. Biến cố đến ở loạt sút thứ ba, Văn Tú sút chính xác còn Abu Khalil đá dội xà ra ngoài. Hồng Phúc giữ lợi thế cho Việt Nam dù Danish Irfan cũng thực hiện thành công. Tuy nhiên, ở lượt sút thứ năm, Đăng Dương đá hỏng. Cầu thủ vào sân thay người ở hiệp hai bật khóc sau sai lầm này. Ngoài sân, HLV Đinh Thế Nam dường như tranh cãi với cộng sự.

Tuy nhiên, cảm giác thất vọng của đội chủ nhà không kéo dài quá lâu. Ở lượt sút cuối cùng, Izrin Ibrahim không thể vượt qua sức ép nên đá vọt xà. Pha đá hỏng này dâng Cup cho Việt Nam và đội chủ nhà nhanh chóng mở hội sau đó. Nhưng với những gì đã thể hiện, đây tiếp tục là một giải đấu không thành công của thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Theo Vnexpress