Viết tiếp giấc mơ

Thứ bảy, 12/10/2019 09:36

Đến bây giờ, người hâm mộ vẫn còn ngất ngây trong men nồng mà đội tuyển Việt Nam mang lại từ chiến thắng 1-0 trước Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Một chiến thắng cho thấy cả tài và trí của những "chiến binh Sao Vàng". Nhìn vào cái cách HLV Park Hang Seo tạo nên một tập thể thi đấu máu lửa, gắn kết, người hâm mộ có cơ sở đặt trọn niềm tin vào Quang Hải và các đồng đội, dù phía trước còn vô vàn chông gai, trở ngại.

Việt Nam có trận thắng thứ 3 trước Malaysia tại Mỹ Đình trong vòng 1 năm.

Chiến thắng xứng đáng

Trận đấu với người Mã, dù chỉ chiến thắng với cách biệt một bàn nhờ công của Quang Hải nhưng có thể nhận thấy, những nỗi lo trước đó của người hâm mộ đã được giải tỏa. Trước khi bóng lăn, người ta e ngại về phong độ, thể lực của những cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội và 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Song, nhìn cái cách mà những Văn Hậu, Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng hay Đặng Văn Lâm di chuyển trên sân có thể thấy, họ đúng là những "cỗ máy" thật sự. Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu thì khỏi phải bàn vì đã có phần trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Riêng Công Phượng, dù không khi bàn nhưng anh cũng đã đóng góp công lớn vào lối chơi chung của đội nhà. Ngay cả HLV Park Hang Seo trả lời họp báo sau trận đấu cũng đánh giá cao nỗ lực của cầu thủ người xứ Nghệ này. 60 phút có mặt trên sân, Công Phượng đã hút nhiều hậu vệ đối phương, anh liên tục quấy đảo hàng phòng ngự Malaysia, tạo cơ hội cho các đồng đội chơi bên cạnh tiếp cận khung thành đội khách.

Ở hàng tiền vệ, "cặp bài trùng" Tuấn Anh - Hùng Dũng chơi cực kỳ ăn ý. Trong khi đó, hàng hậu vệ, Quế Ngọc Hải xứng đáng là một thủ lĩnh thực sự. Cầu thủ đồng hương với Công Phượng này thi đấu máu lửa, dứt khoát, không ngại va chạm nhưng khi cần mềm dẻo, anh cũng chẳng thua kém gì các nghệ sĩ thực thụ. Pha chuyền như đặt để Quang Hải mở tỷ số là ví dụ điển hình. Kết thúc hiệp một, Tuấn Anh gặp chấn thương phải nghỉ ngơi nhường hiệp hai lại cho Đức Huy nhưng sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai đã trấn an người hâm mộ rằng chấn thương của anh nhẹ, không có gì nghiêm trọng.

Chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Người Mã Lai không phải là đội bóng yếu, họ đã mạnh lên rất nhiều. Song, các ngòi nổ của "những chú Hổ" cũng phải "tắt điện" trước tài thao lược của thầy Park. Ông thầy người Hàn Quốc chủ động nhường thế trận ở những phút đầu cho đối thủ và lựa thời cơ chín mùi tung đòn "hồi mã thương" chí mạng khiến người Mã không thể chống đỡ. Thông số trận đấu cho thấy, Malaysia chỉ có được một lần sút về cầu môn gôn thành Đặng Văn Lâm, nhưng đó lại là pha dứt điểm đưa bóng lên khán đài. Nhìn các học trò thi đấu, HLV Tan Cheng Hoe cũng bất lực, dù trước đó ông mạnh miệng tuyên bố sẽ giành chiến thắng. Sau trận, HLV trưởng đội tuyển Malaysia bỏ họp báo vì chán chường. Báo chí Malaysia cũng không ngại dành những lời chê bai cho màn trình diễn của đội nhà và cho rằng, chiến thắng của đoàn quân Park Hang Seo là hoàn toàn xứng đáng.

Không ngủ quên trên "vòng nguyệt quế"

Một điểm nhiều người ngày càng yêu quý ông thầy đến từ xứ sở kim chi là dù có vui mừng, biết ơn các cầu thủ đã tạo nên chiến thắng nhưng không bao giờ ông xem đó là cái đích của thành công. Thầy Park biết được rằng, chặng đường phía trước của Việt Nam vẫn còn rất nhiều chông gai, trở ngại. 3 điểm có được trước Malaysia cũng chỉ giúp Việt Nam vượt qua chính đối thủ này trên bảng xếp hạng. Bởi, trận đấu diễn ra sau đó, UAE đã giành chiến thắng áp đảo trước Indonesia để vươn lên ngôi đầu. Cụ thể, UAE có 6 điểm, xếp sau là Thái Lan 4 điểm (hiệu số +3), Việt Nam 4 điểm (hiệu số +1), Malaysia 3 điểm và bét bảng là Indonesia chưa có điểm nào. Để chắc chắn lọt qua vòng loại thứ 2, Quang Hải và các đồng đội phải đặt mục tiêu đứng đầu bảng.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có vài tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. 3 giờ sáng họ đã di chuyển ra sân bay Nội Bài bay vào TP Hồ Chí Minh để sang Bali (Indonesia). Hiện, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có mặt ở đất nước Vạn đảo chuẩn bị cho trận đấu diễn ra ngày 15-10. Đương nhiên, mục tiêu của Việt Nam ở trận này cũng sẽ là 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục bám đuổi các đối thủ xếp trên. Dù đối thủ đã để thua 3 trận nhưng chắc chắn, thắng được Indonesia thời điểm này là không dễ. Trận mở màn vòng loại World Cup 2022, Indonesia để thua Malaysia 2-3, sau đó họ thua Thái Lan 0-3 và ở lượt trận thứ ba, họ thua đối thủ trên cơ là UAE đến 0-5. Bây giờ, con đường đi tiếp của Indonesia vẫn còn, nhưng cách duy nhất là phải mở được cánh cửa chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang Seo trên sân nhà Kapten I Wayan Dipta. Bị dồn đến "chân tường", chắc chắn người Indo dù được đánh giá thấp hơn nhưng sẽ không dễ bị khuất phục. Thậm chí, rất có thể sau khi để thua nhiều trận, Indonesia sẽ "trút giận" lên thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trước khi diễn ra trận đấu với Indonesia, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 3 ngày tập luyện, tiếp tục lắp ráp đội hình thi đấu gắn kết, ăn ý hơn. Tín hiệu vui là sau trận đấu với Malaysia, không có cầu thủ Việt Nam nào gặp phải chấn thương không thể thi đấu. Với những con người tốt nhất hiện tại, lại một lần nữa, hàng triệu khán giả nhà mong chờ tin vui chiến thắng thầy Park gửi về từ Bali, để niềm vui tiếp nối những niềm vui.

THÀNH DANH

Các đại diện Đông Nam Á thua tan nát

Ngoại trừ đoàn quân của HLV Park Hang Seo giành được 3 điểm trọn vẹn trước Malaysia, ở lượt trận vừa diễn ra, các đại diện Đông Nam Á đã để thua tan nát trước những đối thủ mạnh hơn. Cụ thể, thất bại nặng nề nhất thuộc về Campuchia khi họ để thua đến 14 bàn không gỡ trước Iran tại bảng C, Myanmar cũng để thua 0-7 trước Kyrgyzstan tại bảng F, Indonesia thua 0-5 trước UAE tại bảng G, Singapore thua 0-3 trước Saudi Arabia tại bảng D.