Vinh danh blouse trắng!

Thứ bảy, 27/02/2021 11:47

Tại lễ vinh danh và trao giải thưởng "Tỏa sáng blouse trắng" năm 2020 được diễn ra vào sáng 26-2, có 20 y, bác sĩ của thành phố Đà Nẵng đã được tuyên dương. Họ là những cá nhân điển hình, đã có nhiều đóng góp, sáng kiến trong công việc, tận tình chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong thời gian Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19 vừa qua.

Y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.

Thông qua lễ trao giải thưởng "Tỏa sáng blouse trắng", một lần nữa những hình ảnh của "chiến sĩ áo trắng" lại được khắc họa đậm nét hơn với những câu chuyện đầy xúc động.

Trong 20 y bác sĩ được vinh danh giải thưởng "Tỏa sáng blouse trắng" có 7 bác sĩ, 6 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên, 1 hộ lý, 1 nhân viên phục vụ, 2 y sĩ đã luôn nỗ lực, phát huy trách nhiệm thấm nhuần lời Bác Hồ dạy "Lương y phải như từ mẫu". Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Trưởng khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác xét nghiệm, luôn chia sẻ những khó khăn với người nhà bệnh nhân; Điều dưỡng Đặng Thị Công, Trưởng phòng điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang có thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống COVID-19 tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang; kỹ thuật viên xét nghiệm Võ Thị Minh Tân tham gia thu thập, vận chuyển các mẫu xét nghiệm COVID19; Y sĩ Đào Đức Hùng, Trạm cấp cứu Hòa Vang, Trung tâm cấp cứu 115 đa vận chuyển những bệnh nhân mắc, nghi nhiễm COVID-19 đến các bệnh viện, khu cách ly trong và ngoài thành phố...

Qua trò chuyện với bà Đặng Thị Công, Trưởng phòng Điều dưỡng, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang về những ngày cao điểm của dịch Covid-19, chị đã không biết bao lần kiệt sức, rồi khóc vì áp lực, vì thương bệnh nhân, thương anh em đồng nghiệp và thương mình. Chị là một trong những điều dưỡng tận tay chăm sóc cho ba em bé được sinh ra tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang trong thời gian thai phụ mắc bệnh Covid-19. "Giây phút chờ đợi chào đón những thiên thần nhỏ trong thời gian dịch bệnh ai nấy đều vô cùng căng thẳng và đầy lo lắng. Ngay khi em bé cất tiếng khóc chào đời là khoảnh khắc mà đội ngũ y bác sĩ vui sướng và ấm lòng nhất. Chính giây phút đấy đã giúp chúng tôi có động lực vững tâm, động viên nhau cố gắng hơn nữa để chiến đấu với dịch bệnh".

Hay ngay khi Gia Lai bùng phát dịch Covid-19, ca bệnh tăng lên hằng ngày ngay những ngày giáp Tết, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tiên Hồng đã chung sức, đồng lòng chia lửa hỗ trợ dập dịch bằng tất cả kinh nghiệm đã trải qua tại Đà Nẵng. Hơn 10 ngày có mặt tại Gia Lai là những ngày nỗ lực hỗ trợ công tác truy vết đối tượng F1; hỗ trợ ứng dụng CNTT trong truy vết, quản lý các ca bệnh (F1, F2), và cũng là ngày ăn Tết xa nhà của cả đoàn. "Dù đã là những ngày cận Tết nhưng cả đoàn với tinh thần trách nhiệm, tương thân, tương ái, chúng tôi đều mong muốn Gia Lai sớm dập dịch để người dân yên tâm đón Tết. Bằng những kinh nghiệm đã qua, cùng nhân lực đi đợt ấy là những cán bộ có kinh nghiệm trong phương pháp truy vết, quản lý ứng dụng CNTT các ca bệnh, chúng tôi đã cố gắng kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng", ông Hồng tâm sự.

20 y bác sĩ được trao tặng giải thưởng "Tỏa sáng blouse trắng" năm 2020. 

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến bày tỏ niềm tiếc nuối khi không thể tổ chức Lễ kỷ niệm với sự có mặt đông đủ các thế hệ thầy thuốc đã cống hiến thầm lặng trong suốt thời gian đối phó với dịch Covid-19. Bà động viên mỗi cá nhân phải luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện y đức, trau dồi chuyên môn để phục vụ tốt hơn nghĩa vụ cao quý chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành đã phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ mọi mặt, cổ vũ tinh thần đến đội ngũ y bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch trong suốt thời gian qua.

Ghi nhận những hy sinh, cống hiến của đội ngũ y bác sĩ thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh xúc động khi nhiều anh chị em y bác sĩ đã làm việc liên tục không nghỉ tại các phòng cấp cứu, bệnh viện dã chiến, thậm chí có nhiều người ngất xỉu ngay tại nơi làm việc vì quá sức; họ phải hy sinh bản thân, tạm xa gia đình hàng tháng trời, nhất là những người có con nhỏ, cha mẹ già cần được chăm sóc... Hay trong những ngày giáp tết, khi nhà nhà sum họp, thành phố lại tiễn những người con ưu tú, dũng cảm của mình đến hỗ trợ tỉnh bạn trong công tác truy vết, dập dịch... Trong những ngày tháng khó khăn đó, tất cả người dân Đà Nẵng đều đặt niềm tin vào sự nỗ lực, tận tụy, sáng tạo và tinh thần vững vàng của đội ngũ ngành y thành phố trong cuộc chiến khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhiệt liệt biểu dương thành tích của các "chiến sĩ áo trắng" và mong rằng đội ngũ y bác sĩ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, giữ vững phẩm chất của người thầy thuốc, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, sâu sát thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình; trở thành điểm tựa về niềm tin, về tinh thần cho những người bệnh.

Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 28 cá nhân và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân xuất sắc, tiêu biểu của ngành y tế Đà Nẵng, đã có nhiều đóng góp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trong thời gian qua.

DIỆU HUYỀN