V.League 2023-2024 hạ màn: M. Bình Định về nhì, H. HàTĩnh đá play-off

Thứ hai, 01/07/2024 09:10

7 trận đấu lượt đá cuối cùng của V.League 2023-2024 diễn ra đồng giờ nhưng không đồng cảnh. M. Bình Định và Hà Nội FC tranh ngôi á quân trong khi SLNA, LP Bank HAGL và H. Hà Tĩnh phải nỗ lực cho mục tiêu tránh suất đá play-off với PVF CAND.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An công kênh HLV Phạm Anh Tuấn sau cú thoát hiểm ngoạn mục.
Từ chỗ chiếm ưu thế trong 3 đội, H. Hà Tĩnh (áo sẫm) bị tụt lại sau cùng.

Trên sân Hòa Xuân, đương kim vô địch T. Nam Định thậm chí không đăng ký cặp đôi sát thủ Rafaelson- Hendrio lẫn Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy nhưng vẫn dễ dàng ghi 2 bàn thắng từ rất sớm do công của Nguyễn Văn Anh (phút thứ 6) và Nguyễn Văn Vỹ (8). Có vẻ, trụ hạng thành công trước 2 vòng đấu khiến các cầu thủ Quảng Nam không còn động lực, ngay cả khi tạo được những cơ hội rõ rệt. Đến phút 37, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về đội khách, lần này lập công là Trần Ngọc Sơn. Cả hiệp 2, chủ nhà Quảng Nam mới có được bàn thắng danh dự, do công của Hoàng Vũ Samson ghi ở phút 89. Kiếm thêm 3 điểm, ngoài ngôi vô địch T. Nam Định kết thúc mùa giải với 53 điểm. CLB Quảng Nam tụt xuống vị trí thứ 10 (32 điểm).

Quyết tâm giành ngôi á quân của đội bóng xuất sắc nhất tháng 6 M. Bình Định thể hiện ngay từ đầu trận. Mặc dù vậy, trước lực lượng toàn sao Công an Hà Nội, mãi đến phút 27, Hồng Phước mới phá vỡ thế cân bằng cho chủ nhà. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Đức giúp chủ nhà nhân đôi cách biệt. Phút 72 của hiệp 2, Artur ghi bàn cho M. Bình Định, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh cũng kịp gỡ lại 1 bàn vào phút 77. Tuy vậy, với đà hưng phấn, Mạc Hồng Quân tiếp tục ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3, mang về chiến thắng đậm đà 4-1 trước cựu vô địch Công an Hà Nội, chính thức cán đích ở vị trí thứ 2 V.League 2023-2024 với 47 điểm.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An công kênh HLV Phạm Anh Tuấn sau cú thoát hiểm ngoạn mục.

Chiến thắng của M. Bình Định đồng nghĩa Hà Nội FC hết cơ hội. Tuy nhiên, đã có cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy. Đội khách B. Bình Dương chọc thủng lưới chủ nhà ở phút 45 bằng bàn thắng của Atshimene Charles. Đến phút 59, Bùi Vỹ Hào nhân đôi cách biệt. Tuấn Hải giúp chủ nhà rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 ở phút 65 trên chấm 11m trước khi Văn Quyết cân bằng tỷ số ở phút 72. Bùi Vỹ Hào tiếp tục giúp B. Bình Dương tạo lợi thế dẫn bàn ở phút 85, nhưng chỉ 2 phút sau Denilson gỡ hòa 3-3 cho Hà Nội FC. Với 43 điểm, Hà Nội FC cán đích ở vị trí thứ 3. B. Bình Dương có 35 điểm, xếp thứ 8.

Trên sân nhà, đội bóng đá xuống hạng Khánh Hòa tiếp tục có trận thua tối thiểu trước CLB TPHCM. Với 3 điểm có được ở trận cuối, TPHCM xếp thứ 4 chung cuộc với 40 điểm. Khánh Hòa vẫn “trung thành” với 11 điểm sau 26 vòng đấu.

Tâm điểm vòng cuối là 3 trận đấu có tính quyết định đến suất đá play-off với đội á quân hạng nhất PVF CAND. Trên sân Pleiku, Hải Phòng là đội vươn lên dẫn trước chủ nhà LP Bank HAGL ở phút 21, do công của Mpande. Đầu hiệp 2, nỗ lực của các học trò HLV Vũ Tiến Thành được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Thanh Nhân trước khi Rodrigues ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 82, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội quân HLV có tài trụ hạng Vũ Tiến Thành. 3 điểm quý giá trước Hải Phòng giúp HAGL đạt 32 điểm, cán đích ở vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp.

Trên sân Lạch Tray được Viettel chọn làm sân nhà, SLNA thi đấu nỗ lực và đã thoát hiểm “thần kỳ”. 2 bàn thắng muộn ở phút 64 và 73 của Olaha giúp đội bóng xứ Nghệ giành thắng lợi chung cuộc 2-0, nâng tổng số điểm có được lên con số 30, bằng điểm với H. Hà Tĩnh nhưng xếp trên nhờ hơn về hiệu số (-5 so với -7). Với H. Hà Tĩnh, họ phải tự trách mình. Đối đầu với Đ. Thanh Hóa có chuỗi phong độ sụt giảm lại mất người ở phút 62 khi Doãn Ngọc Tân bị thẻ đỏ trực tiếp, nhưng các học trò HLV Nguyễn Thành Công lại thi đấu bế tắc, bị cầm hòa không bàn thắng, đồng nghĩa với việc góp mặt ở trận đá play-off đầy rủi ro.

T.S