V.League mùa tới: Chưa đá đã… căng!

Thứ bảy, 05/07/2025 08:40

Những động thái gần đây từ các CLB đến VPF dự báo một mùa giải thêm phần khắc nghiệt ở cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Có lắm tham vọng "một bước lên mây", nhưng cũng không ít mục tiêu rất khiêm tốn...

Những bản hợp đồng mới của tân binh Ninh Bình FC đều là hàng chất lượng cao đã "qua kiểm định".
Những bản hợp đồng mới của tân binh Ninh Bình FC đều là hàng chất lượng cao đã "qua kiểm định".

Áp lực từ quy định

Theo kế hoạch mà VPF vừa công bố, V.League 2025/26 dự kiến sẽ khởi tranh từ 15-8-2025 và kết thúc vào 20-6-2026; Cúp Quốc gia khởi tranh 13-9 và chung kết vào 25-6-2026. Điều đáng nói là, khác với mùa giải 2024/25, V.League mùa tới sẽ có 2 đội bóng xuống hạng; đồng thời hạng Nhất có 2 đội thăng hạng. Thị trường chuyển nhượng sẽ mở cửa từ 15-7 và hạn chót để các đội đăng ký là ngày 14-9…

Có nghĩa, 14 đội dự V.League 2024/25 sẽ phải chạy đua trong việc chuyển nhượng, bổ sung và đăng ký cầu thủ trong thời gian rất hạn hẹp đồng thời không có "cơ hội thứ 2" như Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng qua 2 mùa gần đây ở suất đá play-off.

Thượng điền tích thủy

Cuối tháng 4-2025, khi chưa chắc bảo vệ thành công ngôi vương, Nam Định đã gia hạn hợp đồng với hơn chục cầu thủ, nhiều trường hợp tới năm 2031. Xuân Son, Lucas, Araujo, Caio Cesar, Hồng Duy, Nguyên Mạnh, Văn Vĩ… được đảm bảo tương lai. Sau cú ra tay dứt khoát này, sau khi rước Cúp vô địch lần 2 về Thiên Trường, không chỉ nhiều cái tên nữa được gia hạn, mà nhà đương kim vô địch còn tăng cường nhiều tân binh chất lượng, và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel cũng không chịu ngồi yên để Nam Định "độc diễn". Trong khi đó, tân binh V.League Ninh Ninh bất ngờ ra mặt, như một động thái thách thức nhóm "đại gia" trên với việc ra chiêu mộ thành công bộ sậu "tướng sĩ" người Tây Ban Nha và hàng loạt sao nội, sao ngoại.

Cuộc vô địch mùa sau vì thế dự báo sẽ khó lường.

Hạ điền khan

Việc các "ông lớn" tăng cường chiêu mộ hay sớm giữ chân các sao số cũng đồng thời tước đi cơ hội "làm lại" của các đội bóng chiếu dưới, đặc biệt là các đội bóng thuộc miền Trung. Đã không thể cạnh tranh về thương hiệu, những Thanh Hóa, Hà Tĩnh, SLNA, HAGL, Quảng Nam và SHB Đà Nẵng cũng chưa phải thuộc dạng CLB "muốn gì có nấy". Không những thế, đã xảy ra hiện tượng "chảy máu trụ cột".

Vào thời điểm hiện tại, nếu mang ra so sánh, ngay cả nhân sự của "hiện tượng" Hà Tĩnh (hạng 5 V.League 2024/25) hay "kẻ ngáng đường" Thanh Hóa (hạng 8) cũng chưa bằng tân binh Ninh Bình FC.

Đã mơ cao khó đạt, nhưng mơ ở lại V.League cũng không phải dễ. Những đội bóng như HAGL, TPHCM, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng từng mướt mồ hôi trụ hạng, dự báo ắt sẽ gian nan hơn ở hành trình tương tự, nếu như không có những cuộc "lột xác" nào đó.

Cuộc đua tướng nội- tướng ngoại

Chưa khởi tranh nhưng V.League đã sôi động bởi sự xuất hiện của hàng loạt HLV ngoại. Ngoài Công an Hà Nội (HLV Polking), Hà Nội (Teguramori Makoto), Thể Công Viettel (Popov), Thanh Hóa (Tomislav Steinbruckner), nay cả tân binh Ninh Bình FC cũng vừa công bố HLV và cả dàn trợ lý 5 người đến từ Tây Ban Nha. Có thông tin, CLB TPHCM, CLB vốn khá dè dặt về ngân sách trong những năm gần đây cũng đang cân nhắc rất nghiêm túc về khả năng thuê một nhà cầm quân ngoại thay HLV Phùng Thanh Phương.

Tất nhiên, các CLB bỏ ra núi tiền không chỉ để trụ hạng. Đây là thách thức không nhỏ cho HLV Vũ Hồng Việt, vị thuyền trưởng nội 2 lần xuất sắc nhất ở 2 mùa giải liên tiếp gần nhất. Tiếp đó là những cái tên Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng), Anh Đức (Bình Dương), nếu như có cơ hội gia nhập cuộc đua danh hiệu.

Cứ cho là sẽ có 6 HLV xuất hiện ở mùa giải mới, đó cũng chưa phải là tỷ lệ cân bằng với "thầy nội". Nhưng nếu nhìn vào dòng tiền và đội ngũ đi kèm theo họ, e rằng chỉ có Nam Định mới đủ khả năng đương đầu?

T.S