Vòng 10 - V. League 2022 ngày 30-7: “Đại chiến” ở Hàng Đẫy
Thiệt thòi lớn cho đội chủ nhà là HLV trưởng Chun Jae Ho, trưởng bộ phận y tế Kwon Hyuck Jun và HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh nhiễm COVID-19 sau buổi kiểm tra sức khỏe vào sáng 28-7. Cạnh đó, Trương Văn Thái Quý ngồi ngoài do nhận đủ 3 thẻ vàng và Hai Long, Thành Lương, Vũ Minh Tuấn. Người thay thế HLV Chun Jae Ho trực tiếp chỉ đạo Hà Nội FC trong trận đấu với SLNA nhiều khả năng là trợ lý Nguyễn Tiến Dũng. Người thường xuyên được HLV Chun giao nhiệm vụ ra sát đường biên để chỉ đạo, đôn đốc các cầu thủ thi đấu. Bên cạnh đó, trên băng ghế kỹ thuật của Hà Nội FC vẫn còn có GĐKT Hoàng Văn Phúc, có thể tư vấn chuyên môn và đưa ra những quyết định về nhân sự tùy theo diễn biến trên sân.
Trong khi đó, tuy là khách nhưng thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ không quá lo lắng khi họ đi đến đâu, lực lượng cổ động viên cũng đông đảo có phần lấn áp cả những đội chủ nhà. Vấn đề của SLNA là phải tập trung cao độ, bởi trong đội hình Hà Nội FC luôn có những cầu thủ biết tạo đột biến. Đó là chưa kể từ đầu giải đến nay chưa từng có đội bóng đánh bại Hà Nội FC trên sân hàng Đẫy. Hà Nội FC càng chơi càng cho thấy bản lĩnh đua đường trường nhờ vào nền tảng nội binh thiện chiến. Bây giờ, họ lại có trong tay Mujan Tonci vừa chơi trận đầu đã ghi bàn quyết định giúp đội nhà đánh bại H. Hà Tĩnh vòng trước. Nếu tìm được đủ 3 ngoại binh chất lượng, Hà Nội FC hứa hẹn sẽ lại là một thế lực thách thức tất cả.
Với SLNA, việc đội trưởng Văn Khánh chấn thương nếu không kịp bình phục sẽ khiến HLV Nguyễn Huy Hoàng phải đau đầu tìm người đá cặp với Ngọc Hải. Về tương quan lực lượng lúc này, SLNA đủ sức đánh bại Hà Nội FC khi họ vẫn còn những Văn Đức, Olaha và Oseni rất lợi hại. Sai sót của đội chủ nhà sẽ bị trừng phạt khi SLNA có hiệu suất ghi bàn tốt hơn cả Hà Nội FC và chỉ chịu xếp thứ 2 sau Hải Phòng đến hiện tại (SLNA ghi 12 bàn sau 8 trận, ít hơn Hải Phòng 2 bàn).
Vòng đấu thứ 10 cũng dự báo trật tự nhóm cuối khó đổi thay khi Sài Gòn FC vốn đang lận đận phải đến làm khách ở Hà Tĩnh. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương so về toàn cục thua kém xa đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công. Nếu Đinh Thanh Trung và đồng đội chơi đúng sức, đội khách nhiều khả năng vẫn không biết thắng sau vòng 10. Tuy nhiên, chủ nhà sẽ rất khó khăn do lực lượng bị sứt mẻ. Đội trưởng Janclesio đã nhận đủ 3 thẻ vàng, tiền vệ Nguyễn Văn Đức và hậu vệ Nguyễn Xuân Hùng gặp chấn thương ở vòng 9.
Cùng tại phía Nam, trận đấu giữa B. Bình Dương và T. Bình Định dự báo cũng sẽ rất căng thẳng. Đội bóng của Tiến Linh đang thể hiện phong độ rất đáng lo ngại trong 3 tuần qua, chỉ giành được 4 điểm trong 5 trận. Trước cuộc đón tiếp T. Bình Định, đội bóng đất Thủ cũng nhận tin không vui khi Tiến Linh chưa chắc ra sân và 6 cầu thủ có thể đá ở vị trí tiền vệ trụ đều chấn thương và điều này làm suy giảm đáng kể khả năng giành chiến thắng dù họ được chơi trên sân Gò Đậu. Tương tự, T. Bình Định cũng đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn và đang cần một chiến thắng để tìm lại sự tự tin, đồng thời, củng cố hy vọng tranh chấp khi lượt đi chuẩn bị khép lại nhưng điều đó có thể chưa hiện thực hóa ngay ở vòng đấu này.
Trên sân nhà, Đ. Thanh Hóa trở về tiếp đón đối thủ khó chơi Viettel. Chênh lệch về lực lượng giữa chủ và khách là thấy rõ. Lối chơi của Đ. Thanh Hóa tưởng như rất chắc chắn dưới bàn tay của HLV lão luyện Lujbo Petrovic nhưng lại xoay trở chậm chạp khi đối phương chuyển đổi trạng thái hoặc phối hợp nhỏ, nhanh. Phong độ phập phù của đội bóng xứ Thanh làm người ta phân vân. Họ có thể cầm hòa được Hải Phòng ở thời điểm đội bóng đất Cảng đang có phong độ tốt nhất, thắng đậm SHB Đà Nẵng và Sài Gòn, nhưng lại thua CLB TPHCM hoặc để Nam Định chia điểm ngay trên sân nhà. Đặc biệt, trận thua 0-2 trước HAGL khiến giới chuyên môn nghi ngờ về khả năng chống đỡ của họ trước Viettel. Một chút lợi thế của chủ nhà là có hậu vệ Đàm Tiến Dũng hiểu khá rõ đồng đội cũ ở Viettel sau 13 năm gắn bó. Hơn nữa, đội bóng xứ Thanh đầu mùa bóng 2021 từng cầm hòa không bàn thắng trước đương kim vô địch Viettel, thậm chí còn có thế trận lấn lướt. Đây là cơ sở để thầy trò ông Lujbo Petrovic hy vọng có một kết quả tốt trước Viettel thiếu vắng trụ cột Hồ Khắc Ngọc?
T.S