Vòng 10- V. League 2022: Soán ngôi bất thành

Thứ hai, 01/08/2022 08:08
Sau 2 trận thua liên tiếp, tụt xuống giữa bảng xếp hạng, T. Bình Định hành quân đến sân Gò Đậu với nhiều sự hoài nghi về những bản hợp đồng rầm rộ mà họ mang về cho mùa bóng mới. Chủ nhà B. Bình Dương cũng không khá hơn, khi chỉ kiếm được 1 điểm qua 3 trận. Người hâm mộ đất Thủ cũng còn có cớ để lo lắng khi Tiến Linh không có tên trong danh sách thi đấu, cả lão tướng Huỳnh Kesly cũng chưa xuất hiện.
Olaha ghi bàn nhưng cũng là “tội đồ” khiến SLNA thua ngược trước Hà Nội FC.
Sài Gòn FC (trái) có trận thắng đầu tiên ở mùa giả 2022.

Cả hai đều mong muốn cải thiện điểm số, nên trận đấu diễn ra khá cởi mở dẫn đến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. T. Bình Định nhỉnh hơn về thế trận nhưng lại để thủng lưới trước phút 14 như 3 phút sau đã có bàn gỡ hòa từ pha “đốt lưới nhà” của Anh Tài. Đội khách ghi liên tiếp 2 bàn thắng nữa, trong khi B. Bình Dương chỉ gỡ lại 1 bàn, chịu thất thủ 2-3 ngay trên sân nhà, rơi xuống nhóm cuối.

Một đội chủ nhà khác là H. Hà Tĩnh cũng rơi vào tình cảnh “nhịn miệng đãi khách” qua màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với Sài Gòn FC. Có đến 7 bàn thắng được ghi sau 90 phút thi đấu. Tiếp đội bóng chỉ biết hòa và thua, đang đứng cuối bảng xếp hạng là cơ hội để các học trò của HLV Nguyễn Thành Công tích điểm, nhưng trong một ngày thiếu nhiều trụ cột do bị chấn thương và thẻ phạt, đội chủ nhà rơi vào cảnh rượt đuổi tỷ số với đối thủ và chịu thua với tỷ số 3-4. Sài Gòn FC, trong một ngày mà cả 3 ngoại binh đều ghi bàn, trong đó Gustavo ghi 2 bàn, họ đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này. 3 điểm có được dẫu chưa giúp thầy trò HLV Phùng Thanh Phương thoát khỏi cảnh “đội sổ” nhưng giải tỏa rất nhiều áp lực và được lãnh đạo CLB thưởng 1 tỷ đồng.

Ở trận đấu ngày 31-7, thành tích phập phù trong những trận gần đây khiến trận trở về sân nhà của Đ. Thanh Hóa tiếp đối thủ mạnh Viettel bị đặt hoài nghi thầy trò HLV Lujbo Petrovic có thể cải thiện thành tích. Ngược lại, Viettel vừa có trận thắng 1-0 trước TPHCM và trận thắng sít sao ấy vẫn chưa thể giúp họ vào lại tốp 3.

Cả 2 bước vào trận đấu rất thận trọng. Thế trận diễn ra chặt chẽ dù Viettel kiểm soát bóng trên 60%. Trong khi đó, chủ nhà kiểm soát bóng ít hơn những lại có nhiều pha uy hiếp khung thành đội khách và là đội mở tỷ số trước. Sau những phút tấn công bài bản, chủ nhà có được bàn mở tỷ số khi thời gian đá bù hiệp một chỉ còn ít giây. Trong tình huống Đàm Tiến Dũng căng ngang từ cánh trái, Thế Tài đổ người sai lầm để rồi Hoàng Hùng lúng túng đá thẳng vào lưới nhà. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu trong sự nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ bất thành của Hoàng Đức và các đồng đội. Có được 3 điểm quý giá, thầy trò HLV Lujbo Petrovic leo lên áp sát nhóm giữa với 11 điểm.

Olaha ghi bàn nhưng cũng là “tội đồ” khiến SLNA thua ngược trước Hà Nội FC.

Được ví như trận “chung kết” giai đoạn 1 V-League 2022, trận đấu giữa Hà Nội FC và SLNA trên sân Hàng Đẫy xứng đáng được chờ đợi. Không có HLV Chun Jae Ho (bị dính COVID-19) trên băng ghế chỉ đạo, Hà Nội FC vào trận có gì đó không nhịp nhàng như thường thấy và họ phải trả giá từ rất sớm. Ngay phút thứ 4, từ quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, Phan Văn Đức kiến tạo, Olaha chạy chỗ và đánh đầu làm tung lưới Tấn Trường. Hà Nội FC đang cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ đang gặp khó khăn trước hàng phòng ngự chơi quyết liệt của SLNA Thế trận giằng co đang được tạo ra ở giữa sân. Hà Nội FC cố gắng đẩy cao nhịp độ tấn công nhưng họ vẫn thiếu đi những đường chuyền chính xác cuối cùng.

Bước vào hiệp 2, kịch tính xảy ra. Phút 49, trong một pha tranh chấp tay đôi, cầu thủ ghi bàn cho SLNA là Olaha bị thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Minh Hải khi húc cùi chỏ vào mặt Đậu Văn Toàn. Gió lập tức xoay chiều. Thái Bá Sang để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Siladi dễ dàng đánh bại Văn Hoàng, gỡ hòa Hà Nội FC. Lúc này, đội khách chơi phòng ngự phản công. Những đường lên bóng của SLNA rất sắc bén, trong đó Phan Văn Đức một lần thứ tài Tấn Trường từ một cú sút xa rất căng, Xuân Mạnh đánh đầu suýt thành bàn nếu hậu vệ Hà Nội FC không kịp cứu bóng ngay trên vạch vôi. Nhưng Hà Nội FC hội tụ nhiều cầu thủ biết tỏa sáng khi đội cần. Phút 76, Mujan dùng ngực hãm bóng tạo điều kiện cho Thành Chung bắt volley hiểm hóc từ khoảng cách chừng 12m, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng thủ đô. Kết quả này giúp Hà Nội tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 20 điểm, bỏ xa chính SLNA tới 4 điểm.

T.S