Vòng 13 Giải Ngoại hạng Anh: Dấu ấn Klopp và Vardy

Thứ hai, 23/11/2015 08:29

(Cadn.com.vn) - Hạ Man City 4-1 ngay trên sân Etihad bằng màn trình diễn vô cùng cuốn hút, "Lữ đoàn đỏ" Liverpool giành được 3 điểm quan trọng và tiếp tục hy vọng vào những ngày tháng tươi đẹp dưới triều đại Juergen Klopp. Trong khi đó, Vardy đã san bằng kỷ lục ghi bàn trong 10 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng do Ruud Van Nistelrooy lập để đưa Leicester lên ngôi đầu bảng.

"Lửa" Klopp trong Lữ đoàn đỏ

Là người luôn thể hiện cá tính và bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, sau chiến thắng đậm đà trước Man City, HLV Klopp đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của các học trò. Ông cho biết ông bị bất ngờ không chỉ bởi tỷ số trận đấu mà còn bởi cách mà các cầu thủ thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời. Mặc dù phải làm khách, nhưng Liverpool đã sớm giành được lợi thế khi trung vệ Eliaquim Mangala của Man City lóng ngóng đưa bóng vào lưới đội nhà.

Những phút sau đó, Coutinho và Firmino thực sự đã "nhảy múa" thoải mái trước hàng phòng ngự của Man City. Bàn thắng của Aguero ở những phút cuối hiệp một là những gì các cầu thủ Man City có thể làm được trong trận đấu này. Trận đấu được ấn định tỷ số 4-1 dành cho Liverpool bằng cú vô lê đẹp mắt trung vệ Skrtel ở cuối hiệp 2. Với sự thể hiện vô cùng ấn tượng đó, HLV Klopp tin tưởng: "Tôi cảm thấy rất tuyệt vời! Man City đã không thể bắt đầu trận đấu theo cách mà họ muốn. Chúng tôi đã thi đấu hết sức mình và đó mới là điều quan trọng nhất".

Vị HLV này tiếp tục: "Điều đáng mừng là chúng tôi đã thi đấu tốt. Trong giờ nghỉ, tôi nói với các cầu thủ rằng tôi rất bất ngờ khi có thể dẫn trước 3-0. Và tôi muốn các cầu thủ của mình thi đấu tốt hơn thế nữa trong hiệp 2. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi thậm chí đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng 4-1 là tỷ số tuyệt vời. Giờ đây, các học trò của tôi hoàn toàn có thể tự tin vào sức mạnh của bản thân họ".

Vardy san bằng kỷ lục của Ruud Van Nistelrooy.

Vardy đưa Leiceter lên đỉnh

Kỷ lục ghi bàn ở 10 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh của cựu tiền đạo Ruud Van Nistelrooy đã bị chân sút Jamie Vardy của Leicester san bằng. Anh đang là chân sút số 1 của giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2015-2016. Trong trận đấu với Newcastle tại vòng 13 diễn ra trên sân St Jame's Park, tuyển thủ Anh đã có bàn thắng đưa Leicester vượt lên dẫn trước ở phút 45. Pha lập công này nâng số bàn thắng mà Vardy ghi được ở mùa giải này lên con số 13.

Đáng nói, ghi bàn của Vardy giúp anh san bằng thành tích "phá" lưới đối phương ở 10 trận đấu liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh mà cựu tiền đạo của M.U, Ruud Van Nistelrooy lập được năm 2003. Nên biết rằng, chân sút 28 tuổi của Leicester đã phải tiêm thuốc giảm đau trước trận để có thể ra sân và san bằng kỷ lục của cựu danh thủ người Hà Lan.

Không chỉ lập thành tích cho riêng mình, Vardy đã đưa Leicester vươn lên đầu bảng tổng sắp sau 13 vòng đấu với 28 điểm. Chặng đường phía trước còn rất dài, Vardy và Leicester có thể sẽ không duy trì được phong độ này, nhưng đến thời điểm này, chừng đó là quá đủ.

N.M