Vòng 14, lượt về V.League 2022 ngày 26-8: Nợ phải đòi…

Thứ sáu, 26/08/2022 09:44
Vòng 14, khởi đầu lượt về dự báo căng thẳng ngay từ đầu với sự đối đầu giữa SLNA và Hà Nội FC trên sân Vinh. Nhưng không phải vì thế mà các trận đấu Hải Phòng- TPHCM mất đi tính hấp dẫn. Cả 2 chủ nhà đều có món nợ phải đòi, song vấn đề là có đòi được hay không...
Quế Ngọc Hải (áo sẫm) và SLNA có cản đà tiến của Hà Nội FC?
Quế Ngọc Hải (áo sẫm) và SLNA có cản đà tiến của Hà Nội FC?

Chiều nay 26-8, ở vòng 14 SLNA sẽ được chơi trên sân nhà để tiếp đội đầu bảng Hà Nội FC. Có thể nói, đây là trận đấu mà phần còn lại của cả V.League 2022 chờ đợi, mong một chiến thắng cho chủ nhà để cuộc đua vô địch đỡ nhàm chán. Kể từ thất bại không tâm phục khẩu phục ở vòng 10 trên sân Hàng Đẫy (31-7), đội bóng xứ Nghệ mong chờ cuộc tái ngộ này, không chỉ tìm cơ hội rút ngắn cách biệt với đối thủ mà quan trọng hơn là câu chuyện danh dự... Vậy nhưng, trời chẳng chìu người.

Ở trận cầu này, đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng lại không có được đội hình mạnh nhất khi người gác đền Văn Hoàng bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Thủ thành số 1 của SLNA được xem là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ SLNA. Trong 42 trận đấu ở 3 mùa giải gần nhất của SLNA, Văn Hoàng đã ra sân đến 38 trận, trong đó có 16 trận giữ sạch lưới. SLNA cũng có chút lấn cấn về phong độ của các trụ cột khác khi Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh phải cày ải liên tục thời gian qua. Nếu không tỉnh táo trước các cầu thủ vô cùng tỉnh táo như Hà Nội FC, SLNA có thể mất cả chì lẫn chài chỉ qua một trận đấu. Bởi lẽ cùng ngày, Hải Phòng có thể sẽ vươn lên khi họ gặp đối thủ yếu hơn CLB TPHCM.

Trong khi đó, Hà Nội FC lại có được đội hình mạnh nhất và đến sân Vinh không ngoài mục đích chiến thắng để nới rộng cách biệt lên 12 điểm. Phong độ lẫn tinh thần của đội bóng thủ đô đang rất ổn, trong khi chủ nhà SLNA lại bộc lộ sự sa sút, nhất là trong trận thua 0-2 trước Viettel ở vòng đấu gần nhất. Nếu không kịp lấy lại tinh thần thi đấu hết hình như một thứ “đặc sản” riêng có, SLNA khó cản được Hà Nội FC tiếp tục bứt phá trên chặng đường về đích. Về phía Hà Nội FC, có vẻ như HLV Chun Jae Ho đã tính toán rất kỹ cho màn đọ sức trên sân Vinh khi để hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi nhằm dưỡng sức cho trận đấu này. Việc bổ sung tiền đạo chất lượng Vinicius vừa tới CLB đã ghi bàn trận gặp B.Bình Dương khiến Hà Nội FC trở nên “lạ” hơn với SLNA. Rõ ràng, đây là “món nợ khó đòi” với thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng. Nhưng nói như Phan Văn Đức “Thật không dễ để đánh bại Hà Nội FC vào lúc này. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa, SLNA không thắng được Hà Nội. Chúng tôi sẽ nỗ lực và chờ vào cả may mắn nữa!”.

Nếu SLNA đòi nợ không thành, Hải Phòng, đội cùng điểm (20) nhưng xếp sau do kém về chỉ số phụ sẽ không bỏ qua cơ hội vượt qua đội bóng xứ Nghệ, cho dù phải tiếp đoàn quân của “người cũ” Trương Việt Hoàng. CLB TPHCM từng thắng chính Hải Phòng 2-1 ở lượt đi nhưng khó làm điều tương tự trong cuộc tái ngộ này. Hơn ai hết, HLV Trương Việt Hoàng biết có chuyến trở về “mái nhà xưa” đầy khó khăn, dù có lá bài Lee Nguyễn đẳng cấp trong tay. Thực tế lực lượng của CLB TPHCM không hề yếu, song để từng nhân tố ấy kết thành tập thể mạnh thì tân HLV họ Trương chưa có đủ thời gian. Về phía Hải Phòng, đội bóng đất Cảng đã vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng 2-1 ngay trên sân Pleiku của HAGL.

Chính điều này khiến tinh thần của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trở nên hứng khởi hơn trong cuộc tiếp đón TPHCM. Món nợ thua 1-2 trước chính TPHCM ở lượt đi sẽ khiến Hải Huy và đồng đội quyết tâm hơn trước khán giả Lạch Tray rất khó tính?. Nhưng để chiến thắng trước CLB nổi tiếng với lối chơi thực dụng như HLV Trương Việt Hoàng, HLV Chu Đình Nghiêm không phải muốn là được. Họ phải cần Rimario tiếp nối duyên ghi bàn và kìm được xốc nổi, cần Hải Huy, Châu Ngọc Quang phát huy vai trò điều tiết và cần những nhân tố của HAGL tỏa sáng.

T.S