Vòng 15 V-League 2025/26: Công an Hà Nội hết bất bại
Thay tướng, nhưng Ninh Bình FC vẫn chưa thể đổi vận, ngạc nhiên là đội khiến ngày ra mắt của HLV Vũ Tiến Thành kém vui lại là SHB Đà Nẵng. Công an Hà Nội cũng bất ngờ thất thủ ở trận derby thủ đô, khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn.
Ngày 7-3: Ninh Bình FC bị cầm chân, SLNA tiếp đà thắng
Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà có trận đấu đầu tiên được dẫn dắt bởi "chuyên gia giải cứu" Vũ Tiến Thành. Hy vọng chấm dứt chuỗi 3 trận thua của đội bóng cố đô Hoa Lư càng có cơ sở hơn bao giờ hết khi phút 20, từ đường tạt bên phía cánh phải của Trương Tiến Anh, Gustavo Henrique đánh đầu về góc gần đánh bại thủ môn Văn Toản, mở tỷ số cho Ninh Bình FC. Liên tục những pha hãm thành đội khách sau đó được tạo ra, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Văn Toản lần đầu khoác áo SHB Đà Nẵng đã chặn đứng những cơ hội của Ninh Bình FC. Không những thế, phút 71, sau đường chuyền của Phan Văn Long, ngoại binh Ribamar chớp cơ hội dứt điểm cận thành hạ gục Văn Lâm. Tiếp tục làm nản lòng các chân sút chủ nhà, Văn Toản có màn ra mắt ấn tượng, giúp SHB Đà Nẵng có 1 điểm quý giá, qua đó tạm thoát khỏi đáy bảng.
Tại Pleiku, HAGL tiếp tục lún sâu khi để đội khách Công an TPHCM giành trọn 3 điểm. Mặc dù Tiến Linh vẫn tiếp tục tịt ngòi, nhưng cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô lại tiếp tục cứu nguy cho HLV Lê Huỳnh Đức ở phút 45 khi đệm bóng chính xác từ đường chuyền của Markillos. 3 điểm giúp Công an TPHCM giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 23 điểm.
Ấn tượng nhất trong ngày thi đấu 7-3 là SLNA. Vẫn cách thức "thắng tối thiểu điểm số tối đa", SLNA viết tiếp bài ca chiến thắng 1-0 trước đội khách Hải Phòng. Bàn thắng duy nhất trận đấu xuất phát từ sai lầm của Bùi Tiến Dụng. Phút 48, trung vệ Hải Phòng có đường chuyền về khá non trong khi thủ môn Đình Triệu cũng chưa sẵn sàng băng ra. Reon Moore nhanh chóng tận dụng sai lầm này để cướp bóng, vượt qua cả thủ môn Đình Triệu và cuối cùng dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Như vậy, ở 3 vòng gần nhất, SLNA hoàn tất cú "hat-trick" chiến thắng, mở đầu bằng cú sốc thắng 4-1 trước Thể Công Viettel, tiếp theo là hai chiến thắng tối thiểu 1-0 trước hai đội bóng xếp giữa bảng xếp hạng là H. Hà Tĩnh và Hải Phòng, vọt lên vị trí thứ 8 với 19 điểm, chỉ còn cách tốp 5 của Công an TPHCM 2 điểm.
Ngày 8-3: Công an Hà Nội hết bất bại
Ngày 8-3, trên sân Gò Đậu, đội khách Thể Công Viettel mở tỷ số từ rất sớm, ở phút thứ 3, do công của Khuất Văn Khang. Nhưng Becamex TPHCM cũng nhanh chóng gỡ hòa sau đó 6 phút từ cú sút của Phạm Nhật Thanh Long. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Thể Công một lần nữa vươn lên dẫn điểm, chân sút ngoại Goncalves. Hiệp 2, Wesley chấm dứt nỗ lực của đội chủ nhà với bàn thắng ở phút 80. Thắng chung cuộc 3-1, Thể Công Viettel có 31 điểm, đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Ninh Bình FC. Becamex TPHCM nằm yên ở vị trí thứ 10 với 15 điểm.
Được đánh giá cao hơn nhiều so với PVF- CAND, T. Nam Định áp đảo thế trận và liên tục tung ra các cú sút về phía cầu môn do Phí Minh Long trấn giữ. Tuy nhiên, sự nôn nóng khiến các cầu thủ thành Nam, đặc biệt là Xuân Son đưa bóng không đến đích cần đến.
Hiệp 2 bóng gần như chỉ lăn trên phần sân PVF- CAND. Vẫn là những cú sút của Xuân Son, và có thêm Tuấn Anh (vào thay người), nhưng tiền đạo nhập tịch và "chàng Nhô" vẫn vô duyên bởi sự cản phá của Phí Minh Long hay cột dọc. Những phút cuối, 11 cầu thủ PVF- CAND gần như tập trung trước thủ môn Phí Minh Long để bảo toàn tỷ số hòa. Tuy nhiên, phút 90, trong tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ Lucas đánh đầu dội cột dọc lăn vào lưới. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. 3 điểm giúp T. Nam Định tiếp tục nằm ở vị trí thứ 9 với 18 điểm. Trong khi đó PVF- CAND vẫn ở đáy bảng.
Ở trận derby và cũng diễn ra muộn nhất vòng 15, Đỗ Hoàng Hên đưa chủ nhà Hà Nội FC vươn lên dẫn trước Công an Hà Nội ở phút thứ 27. Nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng đội bóng của HLV Polking không thể đạt mục tiêu trong những phút còn lại của hiệp 1.
Hiệp 2, vẫn là những nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ của Công an Hà Nội. Tuy nhiên các chân sút của đội khách vẫn khá vô duyên mỗi khi có cơ hội. Trong khi đó, dù tổ chức ít được các pha tấn công hơn, nhưng Hà Nội FC lại tỏ ra khá may mắn. Phút 73, bóng dội ra hướng về phía khung thành, Nguyễn Filip lao ra chậm một nhịp, phá bóng nhưng trúng chân tiền đạo Hà Nội FC. Penalty cho chủ nhà và trên chấm 11m, Đỗ Hoàng Hên một lần nữa đánh bại thủ môn Nguyễn Filip. Công an Hà Nội chỉ gỡ lại một bàn ở phút (90 +10), khi Xuân Mạnh phạm lỗi với Atur và chính tiền đạo này thực hiện thành công.
Thất bại trận derby khiến Công an Hà Nội không thể kéo dài mạch bất bại, tuy vẫn giữ ngôi đầu nhưng đã để Thể Công Viettel rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm (35 so với 31), còn 1 trận chưa đá. Hà Nội FC (24 điểm) đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Công an TPHCM (23đ).
T.S













