Vòng 16- V.. League 2022 chiều 13-9: Không thắng là... mệt!

Thứ ba, 13/09/2022 11:03
Chiều nay và chiều mai (14-9), vòng 16 V.League 2022 diễn ra 6 cặp đấu, sau đó nghỉ để đội tuyển tập trung, đến cuối tháng mới trở lại. Trước khi “xả hơi”:, đội nào cũng muốn giành thắng lợi nhưng không phải cầu được ước thấy. Tính chất quan trọng ở 3 cặp đấu giữa SLNA- SHB Đà Nẵng B. Bình Dương- HAGL và Sài Gòn FC- Hà Nội FC chiều nay càng thể hiện rõ điều này.  
Sài Gòn FC phải trông chờ vào những tình huống cố định và kinh nghiệm của Đỗ Merlo (đứng sau cùng).
Sài Gòn FC phải trông chờ vào những tình huống cố định và kinh nghiệm của Đỗ Merlo (đứng sau cùng).

Ngay sau khi được bầu Đức “vấn an”. Công Phượng và đồng đội có thử thách đầu tiên trước cái tên B. Bình Dương. Chuyến làm khách này như một bài “trắc nghiệm” hiệu quả của chính sách “an binh” ấy. Đội khách không có Xuân Trường và Hồng Duy do gặp chấn thương, chủ nhà cũng vắng Thanh Thảo (3 thẻ vàng). Lượt đi, đội bóng phố Núi thắng 3-1, trong đó có cú đúp của Văn Toàn. Nhưng lần này, đội chủ sân Gò Đậu đã cho thấy sự tiến bộ, với chiến thắng trước đội mạnh như Viettel. Vì vậy, mục tiêu 3 điểm của thầy trò Kiatisak là không dễ. Trong khi đó, trước HAGL đang trong bối cảnh thiếu sự ổn định. thầy trò ông Lư Đình Tuấn đặt ra mục tiêu chiến thắng vì không muốn vào tốp phải đua trụ hạng. Nhưng muốn vậy, Tiến Linh và đồng đội phải không để Bruno, Công Phượng, Văn Toàn chọc thủng lưới, nếu không B. Bình Dương sẽ lâm vào cảnh bở hơi tai “chạy đua” cùng nhóm dưới.

Tiếp đội SHB Đà Nẵng trên sân Vinh, SLNA dĩ nhiên muốn đòi lại món nợ thua 3-1 ở lượt đi, dù những trận vừa qua tỏ ra “hụt hơi”. Trong cuộc bám đuổi Hà Nội FC, ở 5 trận gần nhất, đội bóng xứ Nghệ thắng 1, hòa 1 và để thua đến 3 trận và đang kém Hà Nội 9 điểm, T. Bình Định và Hải Phòng 5 điểm. Đuổi kịp đội đầu bảng là mơ hão, nhưng cơ hội cạnh tranh với T. Bình Định và Hải Phòng là có khi 2 đội này sẽ phân tài cao thấp ở vòng 16. Nếu không thắng được SHB Đà Nẵng vừa trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng còn có thể bị HAGL vượt qua. Quyết tâm giành trọn 3 điểm của chủ nhà đồng thời cũng là mối lo của đội khách SHB Đà Nẵng. Ngoại binh quá tệ, nhiều trụ cột quá tải, các nhân tố trẻ dần bị bắt bài, đội bóng sông Hàn đang trội về phía cuối bảng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Người hâm mộ Đà thành tin vào tài thao lược của HLV Phan Thanh Hùng, nhưng “có bột mới gột nên hồ”, SHB Đà Nẵng rất cần có những cú hích từ ngoại lực… Trong bối cảnh chưa có gì thay đổi, mục tiêu 1 điểm trên sân Vinh có lẽ thiết thực nhất với đội bóng sông Hàn lúc này. Dù khó nhưng có thể…

Nếu bài toán dành cho HLV Phan Thanh Hùng là hóc búa, thì phép tính dành cho cặp đôi Lê Huỳnh Đức- Phùng Thanh Phương càng khó gấp bội khi gặp đội đầu bảng Hà Nội FC. Dù tỏ ra khá ổn 2 khi kiếm được 4 điểm ở 2 trận vừa qua, nhận số tiền thưởng lên đến 2 tỷ đồng, nhưng đấu với Hà Nội FC vừa “khó ở” sau trận hòa 1-1 với SLNA và nhất là trận thua trắng 0-3 trước T. Bình Định ngay trên sân nhà luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy. Vắng Duy Mạnh (thẻ đỏ), nhưng với lực lượng dày bậc nhất V.League, Hà Nội FC vẫn áp đảo về chất lượng đội hình so với phần còn lại, huống hồ Sài Gòn FC chỉ mới tìm được vỏn vẹn 2 trận thắng. Những ai bi quan nhất cũng khó có thể tin Hà Nội FC có thể trắng tay trước Sài Gòn FC, nhất là trong lúc cần tối đa điểm số để “cắt đuôi” những đội đang bám đuổi. Nhưng nếu vì 3 điểm mà với cách nghĩ “bằng mọi giá”, Hà Nội FC có thể trả giá đắt như trường hợp mất Duy Mạnh, thậm chí để đối phương tạo bất ngờ bằng những pha bóng cố định?.

T.S