Vòng 18 V-League 2013: Khúc cua tử thần

Thứ hai, 05/08/2013 21:38

(Cadn.com.vn) - Chiều nay và chiều mai, trên sân cỏ cả nước tiếp tục diễn ra loạt trận của vòng 18 V-League, vòng đấu được xem là "khúc cua tử thần" đối với những đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch và cả với người cầm "đèn đỏ" K.Kiên Giang.

Qua 17 vòng đấu, SLNA, HN.T&T, SHB.ĐN và HA.GL đang chia nhau 4 vị trí dẫn đầu với  khoảng cách sít sao và họ cho thấy mình đều là những ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên, sau vòng 18 này, cục diện dự báo sẽ có nhiều thay đổi khi 3 đội đang nắm lợi thế lớn hơn là SLNA, HN.T&T, SHB.ĐN đều có những chuyến làm khách được dự báo "lành ít dữ nhiều".

HLV Hữu Thắng đưa quân đến sân Thủ Dầu Một trong tâm trạng đầy lo lắng với lực lượng bị sứt mẻ nhiều. Ngoài việc Công Vinh đã sang Nhật thi đấu, ông Thắng cũng mất luôn chốt chặn thi đấu cực kỳ quan trọng trong khung gỗ là thủ môn Nguyên Mạnh. Thành tích đứng đầu bảng đến trước vòng đấu này của SLNA có công rất lớn của thủ thành trẻ tuổi này khi anh thi đấu ổn định. Hàng hậu vệ của HLV Hữu Thắng vốn chỉ toàn cầu thủ nội nên thường gặp rất nhiều khó khăn trước các tiền đạo ngoại có thể hình vượt trội, nay mất đi người giữ thành số 1 thì quả là bài toán đau đầu. Không những vậy, "mũi khoan" hàng thủ đối phương Trọng Hoàng cũng không thể ra sân trong trận đấu chiều mai vì cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Với lực lượng như vậy, lại phải thi đấu trên sân khách, có lẽ HLV Hữu Thắng chỉ dám mong có điểm rời sân Thủ Dầu Một là thành công. Một chút may mắn cho SLNA là phía chủ nhà B.BD cũng không thể có sự phục vụ của Philani và Anh Đức.

SHB.ĐN (trái) sẽ gặp nhiều khó khăn trước chủ nhà XMSG.XT. Ảnh: Q.H  

Cũng không dễ thở chút nào là chuyến làm khách của HN.T&T trước Đồng Nai. Dù đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng được đánh giá vượt trội đối thủ về mọi mặt, nhưng đội chủ cũng đã chứng minh họ xứng đáng với biệt danh đội bóng "ngổ ngáo" khi là vật cản đáng sợ cho những ông lớn. Hãy nhìn cách chủ nhà "vùi dập" SHB.ĐN 4-1 ở vòng 17 thì cũng đủ cho đội bóng "sợ xa nhà" như HN.T&T e ngại. Nên nhớ, đội bóng của ông Hùng mùa này mới thắng 2/8 trận sân khách, trong khi sân Đồng Nai là "mảnh đất chết" đối với những vị khách vốn không quen điều kiện thời tiết nắng nóng cũng như sự cuồng nhiệt của các CĐV đất Biên Hòa.

Trận cầu tâm điểm của vòng này chính là cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ SHB.ĐN và XMSG.XT trên sân Thống Nhất vào chiều nay. Muốn bảo vệ ngôi vô địch thì đây là lúc thầy trò Lê Huỳnh Đức phải chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Tất nhiên, chơi trên sân khách trong bối cảnh không có sự phục vụ Minh Phương, đội bóng đến từ sông Hàn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhìn lại trận thua 1-4 trước Đồng Nai vừa rồi, người hâm mộ Đà thành không thể không lo lắng. Thêm nữa, có thể đá rất dở trước các đội bóng "thường thường bậc trung", nhưng khi gặp SHB.ĐN, các cầu thủ XMSG.XT thi đấu rất quyết tâm. Chiều nay, đội chủ nhà gần như có được đội hình mạnh nhất, chắc chắn không muốn hòa, còn đội khách cũng muốn có điểm sẽ chính là hấp lực để tạo nên một trận cầu đinh.

Dù yếu thế hơn trong cuộc đua đến ngôi vô địch, nhưng HA.GL sẽ biết tận dụng cơ hội để tạo lợi thế khi chiều nay họ đón tiếp Thanh Hóa trên sân nhà. Có đủ cơ sở để tin vào một chiến thắng cho đội chủ nhà khi họ đã trải qua 13 trận bất bại tại Pleiku trong khuôn khổ V-League (thắng 10, hòa 3) kể từ sau thất bại 0-3 trước XMSG.XT ngày 6-5-2012. Còn riêng V-League năm nay, HA.GL đã thắng 6, hòa 2 trên sân nhà. Thêm vào đó, sau "sự cố bàn thắng" với thất bại ngay trên sân nhà, Thanh Hóa ngược phố núi với tâm lý khá nặng nề nên không thể hy vọng họ gây bất ngờ.

Cũng tại vòng đấu "khúc cua định mệnh" này, K.KG sẽ phải gồng lên mà đá để nuôi hy vọng trụ hạng. Dù tiếp V.HP trên sân nhà nhưng lực lượng K.KG đã mỏng lại càng mỏng hơn khi mất đến 3 trụ cột là Suleiman, Nguyễn Cao Thiện, Đinh Kiên Trung. Cần những trận thắng để thoát khỏi nguy cơ xuống hạng đang rình rập, nhưng khả năng có điểm với thầy trò HLV Lại Hồng Vân chẳng khác gì bài toán đố hóc búa.

Các trận đấu vòng 18 được dự báo rất căng và ai cũng hiểu, chỉ một cú sẩy chân là mọi thứ trở nên tồi tệ. Hãy chờ xem sau "khúc cua", ai sẽ bứt tốc, ai tụt lại?

N.Minh