Vòng 2 V-League 2014: Chờ màn ra mắt của “Gỗ”

Thứ sáu, 17/01/2014 12:18

(Cadn.com.vn) - Chiều nay, vòng 2 V-League 2014 diễn ra hai cặp đấu. Trong đó, đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa chủ nhà HA.GL và Hà Nội.T&T.

Do mùa giải năm nay có 13 đội tham dự nên mỗi vòng đấu chỉ có 6 cặp đấu và 1 đội được nghỉ. Vòng khai màn, HA.GL chính là đội được nghỉ. Chính vì thế, người hâm mộ phố núi đang háo hức chờ đợi màn ra mắt của thầy trò HLV Choi Yoon Gyum. Càng đáng chờ đợi khi đối thủ của đội chủ sân Pleiku là ĐKVĐ Hà Nội.T&T.

Với HA.GL, người hâm mộ vẫn nghi ngờ năng lực cũng như “máu” vô địch của họ. Bởi liên tiếp những mùa giải vừa qua, năm nào bầu Đức cũng tuyên bố hùng hồn nhưng “Gỗ” đã thi đấu không thành công. Mùa giải năm nay, HA.GL khá lặng lẽ trên thị trường chuyển nhượng. Đã có những ý kiến cho rằng, bầu Đức bây giờ chỉ tập trung đầu tư cho Học viện HAGL-Arsenal JMG và chờ đợi ở lứa cầu thủ đầu tiên nên chỉ cầm chừng đội một dự V-League. Cuối mùa giải năm ngoái, từng xuất hiện thông tin cho rằng một số cầu thủ của HAGL cảm thấy nản vì bầu Đức ít chăm lo cho đội bóng dự V-League.

HA.GL – HN.T&T (phải) là cuộc đối đầu đáng chờ đợi.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2014, HLV Choi Yoon Gyum đã thay mới cặp tiền đạo ngoại binh là Evaldo và Oseni. Thay vào đó là bộ đôi Timothy, Felix Onyedika. Cùng với thủ thành Bassey Akpan, mùa này, cả 3 ngoại binh của HA.GL đều mang quốc tịch Nigeria. Nếu như Bassey Akpan và Timothy là 2 gương mặt quen thuộc đối với đấu trường V-League, thì cầu thủ đa năng có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo Felix Onyedika là cái tên hoàn toàn mới. Felix Onyedika năm nay 28 tuổi, từng khoác áo đội U23 Nigeria. Trước khi sang đầu quân cho đội bóng phố núi, anh từng kinh qua các giải bóng đá nhà nghề Ireland, Mỹ, Hà Lan, Brazil (Serie B)... Những gì Felix thể hiện trong các trận đấu tập huấn vừa qua khiến BHL HA.GL rất hài lòng.

Bên cạnh đó, HA.GL còn có 2 cầu thủ ngoại nhập tịch là trung vệ Nguyễn Hoàng Helio và tiền vệ Đoàn Văn Sakda. So về lực lượng, HA.GL được đánh giá là một thế lực đáng gờm của V-League. Tuy nhiên, việc đội bóng của bầu Đức có thành công hay không thì còn phải đợi. Mùa giải năm ngoái, “Gỗ” cũng rất mạnh nhưng rốt cuộc không thành công.

Trong khi đó, sức mạnh của Hà Nội.T&T đã được kiểm chứng trong trận mở màn mùa giải. Trận đó, dù để B.Bình Dương vượt lên dẫn trước 2 bàn nhưng đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đã ngược dòng giành chiến thắng 4-2. Chiến thắng của Hà Nội.T&T đến từ sức mạnh tổng hợp, sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Vì thế, không quá khó để đánh giá, trận đấu chiều nay là thách thức lớn với chủ nhà HA.GL.

Trận đấu còn lại, chủ nhà V.Ninh Bình đón tiếp tân binh T.Quảng Ninh. Ở vòng 1, V.Ninh Bình có chuyến làm khách Đồng Nai và giành được trận hòa 2-2. Trong khi đó, T.Quảng Ninh được đá trên sân nhà nhưng đã để thua SL.Nghệ An 0-1. Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa chưa làm vui lòng người hâm mộ đất mỏ trong ngày ra mắt V-League. Vì thế, trận đấu chiều nay các cầu thủ của T.Quảng Ninh nuôi quyết tâm có điểm rất cao. Bởi nếu không giành được một kết quả có lợi, việc tân binh T.Quảng Ninh sẽ không có được cú chạy đà tốt và dễ rơi vào thế khó ngay từ đầu chặng đua.

Với V.Ninh Bình, chiến thắng là mục tiêu đã được thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hô quyết tâm. Đội bóng cố đô Hoa Lư mùa này phải thi đấu 3 mặt trận (V-League, Cúp QG và AFC Cup) nên chắc chắn sẽ phải đương đầu với khó khăn. Vì thế, ở giai đoạn khởi đầu này, họ cần những chiến thắng để tích lũy điểm số, phòng thân cho cuộc đua đường dài.

Quang Hải