Vòng 2 V.League 2023: Không khoan nhượng

Thứ hai, 24/07/2023 10:12
Nhóm A có kẻ ngáng đường

Với sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết, Hà Nội FC quyết tâm giành chiến thắng dù phải làm khách của H. Hà Tĩnh. Mục tiêu của đương kim vô địch tưởng chừng như trở thành hiện thực khi Marcao ghi bàn từ phút thứ 4, từ đường kiến tạo của Văn Quyết. Tuy nhiên, chủ nhà H. Hà Tĩnh ngay lập tức đáp trả bằng bàn thắng gỡ hòa ở phút 13 của Diallo. Văn Quyết tiếp tục đánh dấu trở lại sau án treo giò bằng màn solo ghi bàn vào lưới chủ nhà vào phút 34, nhưng một lần nữa Trung Học cân bằng tỷ số sau đó 5 phút. Lối chơi hừng hực khí thế của các học trò HLV Nguyễn Thành Công khiến Hà Nội FC phải chấp nhận rời sân chỉ với 1 điểm, dù vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng bị Đ. Thanh Hóa bắt kịp về điểm số (26 điểm), để Công an Hà Nội tạo cách biệt 2 điểm. Với 1 điểm có được, H. Hà Tĩnh tạm thoát khỏi nhóm 19 điểm, xếp thứ 6/8 đội nhóm A.

Công an Hà Nội (giữa) vững vàng ngôi đầu bảng.
Công an Hà Nội (giữa) vững vàng ngôi đầu bảng.

Tiếp nối H. Hà Tĩnh, trên sân nhà Thiên Trường, T. Nam Định cũng trở thành kẻ ngáng đường thứ 2 khi thủ hòa 0-0 với Viettel, buộc đội bóng áo lính từ vị trí thứ 3 tụt bậc về thứ 4. Trong khi đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt yên vị ở tốp 5. Cả 2 phải tự trách mình vì các chân sút quá vô duyên.

Cùng tìm lại cảm giác chiến thắng, Công an Hà Nội và Đ. Thanh Hóa thể hiện rõ quyết tâm đua vô địch đến cùng, sau loạt trận không như ý. Trở lại sân Quy Nhơn, Tấn Tài không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Nhưng chính pha lập công duy nhất này giúp Công an Hà Nội thoát khỏi sự so kè của Hà Nội FC với khoảng cách 2 điểm. Đ. Thanh Hóa bất ngờ tìm lại cảm giác thắng trận khi đánh bại Hải Phòng 3-0 ngay trên sân Lạch Tray để tái nhập tốp 3. Trong khi đó, không cản nổi Công an Hà Nội và Đ. Thanh Hóa, T. Bình Định và Hải Phòng chia nhau vị trí 7 và 8.

Nhóm B: B. Bình Dương lâm nguy

HLV Phan Như Thuật khẳng định SLNA sẽ chơi hết sức dù đã sớm trụ hạng. Tuy nhiên ngay từ phút thứ 8, Trùm Tĩnh đã đưa đội chủ nhà dẫn trước sau cú dốc bóng tốc độ. Phút 37 tỷ số đã là 2-0, từ công của ngoại binh Yago. Trước khi hiệp 1 khép lại, SLNA mới gỡ được 1 bàn từ công của Olaha. Hiệp 2, SLNA nỗ lực tìm bàn thắng nhưng Công Thành Đoàn lại giúp Khánh Hòa gia tăng cách biệt ở phút 73. Tỷ số 3-1 được duy trì đến khi mãn cuộc, Khánh Hòa chấm dứt 7 trận không thắng.

Trên sân Gò Đậu, Minh Vương đưa HAGL dẫn trước từ phút 13 bằng cú sút xa như kẻ chỉ, song chưa đầy 2 phút sau Tống Anh Tỷ gỡ hòa cho B. Bình Dương. HAGL tái lập cách biệt ở phút 31 từ chân sút Paollo. Bảo vệ thành công cách biệt mong manh, HAGL (20 điểm) vượt mặt SLNA (19 điểm), dẫn đầu nhóm B, chính thức trụ hạng, còn B. Bình Dương tiếp tục chìm sâu.

Trên sân Thống Nhất, trận “chung kết ngược” giữa chủ nhà CLB TPHCM và SHB Đà Nẵng diễn ra giằng co. Mãi đến phút 80 của trận đấu, Mansaray mới mở tỷ số cho đội chủ nhà từ một pha tấn công nhanh. Bàn thắng muộn nhưng quý như vàng giúp CLB TPHCM có 11 điểm, bằng chính SHB Đà Nẵng nhưng xếp sau bởi chỉ số phụ. Sau lượt trận thứ 2 giai đoạn 2, thứ tự nhóm B như sau: 9. HAGL (20 điểm), 10. SLNA (19), 11. Khánh Hòa (16), 12. SHB Đà Nẵng (11, -8), 13. TPHCM (11, -9), 14. B. Bình Dương (8).

S.T