Vòng 20 - V.League 2022: Mưa giải hạn

Thứ năm, 20/10/2022 11:30
Vòng 20 chứng kiến những đội chiếu dưới giành được những điểm số quan trọng, khiến cuộc đua trụ hạng có biến động nhất định về thứ hạng. Đối với họ, đây chẳng khác nào cơn mưa giải hạn, tuy chưa đảm bảo giữ một suất tham gia V.League mùa sau nhưng ít nhất cũng “giải nhiệt” được phần nào sức nóng ở đáy bảng…
SHB Đà Nẵng (giữa) tìm lối thoát hiểm trong khó khăn bủa vây.
SHB Đà Nẵng (giữa) tìm lối thoát hiểm trong khó khăn bủa vây.

Trong số các đội nhóm cuối, H. Hà Tĩnh chịu rủi ro nhiều nhất khi phải làm khách trước một chủ nhà T. Bình Định nuôi tham vọng bám đuổi ngôi đầu của Hà Nội FC. Thực tế trận đấu thể hiện rõ điều đó, với việc các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu. Nỗ lực để kiếm 1 điểm của H. Hà Tĩnh chỉ giúp họ đứng vững cho đến phút 35 trước khi bị Văn Thuận của đội chủ nhà sút tung lưới. Đến phút 54, Hồ Tấn Tài phối hợp để Jermie Lynch ghi bàn nới rộng cách biệt, đội quân của HLV Nguyễn Thành Công hiểu rằng mục tiêu khiêm tốn đó cũng đã không thành. Dù phút 66,Paollo rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, nhưng đã quá trễ.

Với việc SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trước Đ. Thanh Hóa, Sài Gòn FC hạ SLNA 1-2 trên Vinh, H. Hà Tĩnh đã trôi xuống vị trí 12/13 đội, tạm thời bằng điểm với CLB xếp cuối là TPHCM (17 điểm). Chỉ cần thầy trò HLV Vũ Tiến Thành có điểm số tối thiểu trước Hà Nội FC, đội bóng núi Hồng sẽ thay thế vị trí đội sổ. Xem ra, đến lúc này, chính đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công mới ở thế nguy cấp nhất, bởi chặng đường còn lại phải gặp B. Bình Dương, Viettel, Hải Phòng, HAGL và Hà Nội FC.

Cũng là chiến bại, nhưng trận thua 0-2 của HAGL trước Viettel lại gây thất vọng hơn nhiều cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Dự báo khó khăn là có thật, nhưng cái cách Văn Toàn và Công Phượng cứ… vô duyên với khung thành đối thủ như thế đẩy niềm tin của cổ động viên xa càng xa đội bóng phố Núi. Hết “thất”, rồi “bát”, chuỗi trận thê thảm của thầy trò HLV Kiatisak chưa thấy dấu hiệu dừng lại, tiếp diễn như thông tin bất ổn về tương lai của Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy…

Trở lại với sân Hòa Xuân, dù trải qua những diễn biến khiến cổ động viên nhà nghẹt thở, nhưng SHB Đà Nẵng đã chấm dứt chuỗi trận chỉ hòa và thua sau chiến thắng 1-0 trước Đ. Thanh Hóa. 3 điểm rõ ràng là vô cùng quan trọng trong bối cảnh đội bóng đang ngụp lặn thường xuyên ở nhóm cuối bảng, nhưng người hâm mộ đội bóng sông Hàn còn vui hơn thế bởi sự “lột xác” đến từ các học trò của HLV Phan Thanh Hùng. Cũng những gương mặt ấy, sân cỏ ấy, SHB Đà Nẵng lại chơi một trận khác hẳn với trận thua B. Bình Dương, có sinh khí. Tất nhiên, 3 điểm chưa thấm tháp gì với “điểm trần” trụ hạng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn rất nhiều việc cần làm khi sắp tới sẽ gặp HAGL (sân nhà) và Hà Nội FC (sân khách). Nhưng nếu cứ chiến đấu với tinh thần của những chiến binh như trận đấu vừa qua, SHB Đà Nẵng có quyền hy vọng.

SHB Đà Nẵng đã có một màn thể hiện đáng khen, nhưng chưa ấn tượng bằng Sài Gòn FC. Trước một SLNA quyết tâm lấy lại hình ảnh sau chuỗi trận bết bát và ngay trên sân Vinh, đội bóng của cặp đôi Lê Huỳnh Đức - Phùng Thanh Phương đã tìm được chiến thắng không thể nào ngọt ngào hơn. Tận dụng sự nôn nóng và sự vô duyên của các chân sút chủ nhà, Sài Gòn FC bình tĩnh “chịu trận”, đợi cơ hội và… vươn lên dẫn trước 2 bàn!. SLNA có bàn gỡ 1-2, nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện nhất thời khi bị “tổn thương” chứ chưa phải là bản lĩnh từng có. Với 3 điểm, 2 tỷ đồng tiền thưởng, thầy trò HLV Phùng Thành Phương đã tạo nên một “kỷ lục” điên rồ khó lặp lại một sớm một chiều ở V.League, không chỉ thoát khỏi đáy bảng bảng mà “thăng” một lúc 3 bậc trên bảng xếp hạng (từ 13 lên 10).

Chiến thắng của SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ với 2 đội bóng này mà còn ảnh hưởng đến cục diện của cuộc đua trụ hạng V.League mùa này. Ít nhất và gần nhất, là sự “gợi ý” tuyệt vời cho CLB đang khát điểm như TPHCM trước khi tiếp đón Hà Nội FC trên sân Thống Nhất, xa hơn là của Nam Định, H. Hà Tĩnh và ngay chính Sài Gòn FC, SHB Đà Nẵng trên chặng đường đầy chông gai sắp đến.

T.S