Vòng 21 V-League: B.Bình Dương tái chiếm ngôi đầu

Thứ hai, 21/07/2014 07:29

(Cadn.com.vn) - Không nằm ngoài dự đoán, B.Bình Dương đã soán ngôi đầu bảng của Hà Nội.T&T sau vòng 21. Cuộc đua đến ngôi vô địch đang trở nên rất hấp dẫn.

Trận đấu trên sân Chi Lăng để lại hình ảnh xấu xí khi cầu thủ Hải Phòng phản ứng thái quá với trọng tài. Trong ảnh, Minh Châu nhận thẻ đỏ của trọng tài Phùng Đình Dũng. Ảnh: Q.Hải

Trong cuộc đón tiếp đội bét bảng HV.An Giang chiều qua trên sân Gò Đậu, với sức mạnh vượt trội, B.Bình Dương dễ dàng giành chiến thắng 3-0, qua đó soán ngôi đầu bảng của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội.T&T.

Với lợi thế sân nhà và đội hình toàn ngôi sao, B.Bình Dương sớm giành quyền kiểm soát thế trận, áp đặt lối chơi và liên tục tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm. Chỉ 8 phút bóng lăn, đội bóng đất Thủ đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Trọng Hoàng. Trong tình huống này, hậu vệ đội khách đã để mất bóng quá khó hiểu trong vòng cấm và tạo điều kiện cho Trọng Hoàng thoải mái dứt điểm hạ gục thủ môn Trần Văn Hóa ở cự li gần.

Có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Bình Dương chơi càng thoải mái và cứ thế thi triển sức mạnh tấn công như vũ bão của mình. Phút 18, Âu Văn Hoàn thực hiện đường phát động tấn công lên trên cho đồng hương Trọng Hoàng. Sau mấy nhịp đi bóng, Trọng Hoàng căng ngang vào trong để Abass dứt điểm tung lưới An Giang, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút còn lại, HV.An Giang nỗ lực tấn công kiếm tìm bàn thắng nhưng bất thành. Trái lại, B.Bình Dương chủ động giữ nhịp trận đấu nhằm bảo toàn lợi thế cũng như tránh mọi rủi ro. Dẫu vậy, đội bóng đất Thủ vẫn có bàn thắng thứ 3 ở phút 90+3 do công của Abass. Trước đó một phút, Tăng Tuấn của chủ nhà đã bỏ lỡ cơ hội khi đệm bóng ra ngoài trong tình huống chỉ còn đối mặt với khung thành ở cự li 5 mét.

Với chiến thắng này, B.Bình Dương đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng do trước đó một ngày, Hà Nội.T&T chỉ có được trận hòa trên sân Vinh. Trong trận đấu này, Hà Nội.T&T nhập cuộc với quyết tâm rất cao bởi trước mắt họ là cuộc đua vô địch với B.Bình Dương. Chơi hay cùng thế trận đầy uy lực, Hà Nội.T&T vượt lên dẫn trước từ phút 15 khi Samson mang về quả 11m và tự mình mở tỷ số. Có được bàn thắng, Hà Nội.T&T lùi về đá phòng ngự phản công. Trong khi đó, SL.NA nỗ lực tấn công kiếm tìm bàn thắng. Những cố gắng không biết mệt mỏi của đội bóng xứ Nghệ đã được đền đáp ở phút 87 với cú đánh đầu không thể cản phá của Lê Công Vinh.

Thanh Hóa xem như sớm giã từ cuộc đua vô địch khi trắng tay trước chủ nhà ĐT.LA. Phong độ kém cõi khiến đội bóng xứ Thanh thất bại 0-2 trước “Gạch”. Một bất ngờ khác là việc chủ nhà HA.GL để thua 1-2 trước QNK.Quảng Nam. Chí Huynh và Henry lần lượt giúp đội bóng xứ Quảng vượt lên dẫn trước 2-0. Chủ nhà HA.GL chỉ có được bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-2 vào phút 41. Như vậy, QNK.Quảng Nam không những đòi được món nợ thua ở lượt đi mà còn chính thức hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Trong khi đó, HA.GL nâng chuỗi trận không thắng lên con số 6.

Trận đấu đáng chú ý trên sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Hoàng Đình Tùng mở tỷ số cho đội khách từ phút 17. SHB.Đà Nẵng sau đó điều chỉnh nhân sự và lối chơi đã san bằng cách biệt ở phút 42 với cú đánh đầu của Bernardo. Phút 88, Valentic ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng sông Hàn từ chấm 11m. Quả phạt đền này đã gây ra những phản ứng thái quá từ CĐV và cầu thủ Hải Phòng. Một nhóm CĐV đất Cảng đã chửi bới bằng những lời lẽ thô tục hướng về trọng tài Phùng Đình Dũng. Đặc biệt, đội trưởng Nguyễn Minh Châu của Hải Phòng phải nhận thẻ đỏ vì hành vi chỉ mặt và văng tục, hăm dọa trọng tài.

 Trận đấu còn lại trên sân Cẩm Phả, T.Quảng Ninh thắng Đồng Nai 5-3. Kết thúc vòng 21, cuộc chiến trụ hạng xem như gần ngã ngũ khi HV.An Giang (12 điểm) chôn chân ở đáy bảng và để ĐT.LA nới rộng khoảng cách lên 5 điểm. Trong khi đó, cuộc đua vô địch càng trở nên hấp dẫn.

Khánh Hòa