Vòng 22 V-League: Cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng trở nên rất hấp dẫn

Thứ hai, 24/08/2015 09:06

(Cadn.com.vn) - Vòng 22 chứng kiến chiến thắng ngoạn mục 3-1 của HAGL trước SLNA khiến cuộc đua trụ hạng trở nên gay cấn hơn. Trong khi đó, cuộc đua đến ngôi vô địch cũng hấp dẫn hơn khi S.Khánh Hòa BVN chen chân vào tốp 3 và Hà Nội T&T đã vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH.

Chiều 23-8, 3 trận đấu còn lại của vòng 22 đồng loạt diễn ra cùng lúc 17 giờ. Trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng và Hà Nội T&T đã tạo ra một trận cầu hay, kịch tính. Hiệp một, Hà Nội T&T chơi tấn công khá áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút của họ đã không tận dụng thành công.

Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, Hải Phòng bất ngờ có bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Phùng Văn Nhiên là người lập công cho chủ nhà với pha băng vào và dứt điểm rất quyết đoán. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và sức mạnh của mình, các cầu thủ Hà Nội T&T đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục. Phút 73, Samson có pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp ở sát vạch 16m50, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đến phút 90+4, Gonzalo mang về chiến thắng 2-1 cho Hà Nội T&T sau pha dứt điểm trong vòng cấm.

Các cầu thủ HAGL ăn mừng chiến thắng trước SLNA, chiến thắng đã giúp họ thắp lên hy vọng trụ hạng. Ảnh: TTVH

Với chiến thắng này, Hà Nội T&T có 37 điểm đã vươn lên thứ 4 trên BXH và phả sức nóng vào cuộc đua vô địch với B.Bình Dương (45 điểm) và FLC Thanh Hóa (43 điểm), S.Khánh Hòa BVN (39 điểm). Mùa giải còn đến 4 vòng đấu, trong khi khoảng cách giữa Hà Nội T&T với đội đầu bảng B.Bình Dương là 8 điểm. Về lý thuyết, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang còn cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch.

Tân binh S.Khánh Hòa BVN tiếp tục khiến người hâm mộ phải dành lời ngợi khen cho họ với chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng vào chiều qua ở Nha Trang. Với phong độ cực cao, S.Khánh Hòa BVN đã nghênh tiếp đội bóng sông Hàn bằng lối đá đầy tự tin và dẫn trước 2-0 ở hiệp một bằng các pha lập công của Nguyễn Viết Bính (18) và Uche (44). Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của SHB Đà Nẵng được ghi bởi Võ Huy Toàn ở phút 68.

Đánh bại SHB Đà Nẵng, S.Khánh Hòa BVN vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 39 điểm, đang kém đội đầu bảng B.Bình Dương 6 điểm; thua đội nhì bảng FLC Thanh Hóa 4 điểm. Thầy trò HLV Võ Đình Tân thực sự đang là rào cản đáng ngại với B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa ở cuộc đua đến ngôi vương.

Cũng trong chiều qua, B.Bình Dương đánh bại Đồng Nai tỷ số 2-1. Trước đó vào chiều 22-8, FLC Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước đội khách Đồng Tháp. Kết quả này giúp B.Bình Dương đòi lại ngôi đầu bảng đã bị rơi vào tay FLC Thanh Hóa trong vòng 1 ngày.

Với Đồng Nai, thất bại 1-2 trước B.Bình Dương khiến họ bị HAGL bắt kịp về điểm số ở nhóm đua trụ hạng. Chiều 22-8, HAGL đã đổi vận sau khi thay HLV trưởng (HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn thay ông Graechen) bằng chiến thắng ngoạn mục 3-1 trước SLNA. Trận này, SLNA ghi bàn mở tỷ số nhưng HAGL đã lội ngược dòng thành công để giành trọn 3 điểm và thắp lên hy vọng trụ hạng. Hiện HAGL vẫn đứng chót bảng nhưng có cùng 17 điểm so với Đồng Nai.

Cuộc đua trụ hạng gần như là tay đôi giữa Đồng Nai và HAGL bởi XSKT Cần Thơ có chiến thắng 2-1 trên sân nhà của ĐTLA – đội bóng được dư luận cho là thiếu động lực thi đấu. XSKT Cần Thơ xếp trên Đồng Nai với 20 điểm. Ở diễn biến khác, QNK Quảng Nam có chiến thắng 2-0 trong cuộc đón tiếp Than Quảng Ninh ở Tam Kỳ vào chiều 22-8.

Quang Hải