Vòng 23 V.League 2024/25: Nóng trong "chiếc chăn hẹp"
Vòng 23 V.League 2024/25 được ví như khúc cua, ảnh hưởng cực lớn đến cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Ai cũng muốn nhận về điểm số tối đa, nhưng rất tiếc là nó có hạn, ví như chiếc chăn hẹp, kéo phía này thì hở phía kia...
Tốp đầu khó đổi?
Tiếp tục "tiên phong" trong việc tưởng thưởng người hâm mộ, CLB Nam Định tiếp tục tặng vé cho CĐV nhà vào sân Thiên Trường trong cuộc đón tiếp HAGL ở vòng 23. Động thái này lộ rõ quyết tâm giành điểm tối đa của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, để ít nhất duy trì khoảng cách 5 điểm với Hà Nội FC đang xếp ngay sau.
Lượt đi, Nam Định (45đ) hùng mạnh vẫn bị HAGL (27đ) chia điểm (hòa 0-0). Nhưng đó là tại Pleiku, ở Thiên Trường rất khác. Chủ nhà đang phăng phăng về đích trong khi đội khách bất an vì chưa chắc suất trụ hạng lại thiếu vắng trụ cột Châu Ngọc Quang (thẻ đỏ) và Cao Hoàng Minh (3 thẻ vàng). 3 điểm khó rời Thiên Trường và đồng nghĩa HAGL có nguy cơ bị 2 đội xếp sau là Bình Dương (26đ) và TPHCM (25đ) qua mặt.
Trước đó, Thanh Hóa (30đ) sẽ có chuyến làm khách tại Lạch Tray, nơi Hải Phòng (28đ) luôn chơi rất bốc. Nếu trắng tay, Thanh Hóa sẽ bị chính Hải Phòng chiếm lấy vị trí thứ 6. Phong độ gần đây của đội bóng xứ Thanh không tốt lại không có sự phục vụ của chốt chặn cuối cùng Trịnh Xuân Hoàng (thẻ đỏ), nguy cơ này là hiện hữu.
Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Thể Công Viettel (36đ) được dự báo sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Bình Định (19đ), nơi Quy Nhơn mở cửa tự do để khán giả vào sân ở cả 3 trận sân nhà còn lại. Đá với đội "cùng đường" luôn tiềm ẩn yếu tố khó lường. HLV Popov phải tính toán thận trọng, bởi sau trận thua HAGL, nếu tiếp tục mất điểm tại Quy Nhơn, đội bóng áo lính sẽ bị Hà Tĩnh (35đ) đẩy ra khỏi tốp 3. Tương tự, dù có lợi thế sân nhà, Hà Nội FC (40đ) phải đề phòng CLB TPHCM (25đ) chơi "tất tay". Để không bị Nam Định nới rộng khoảng cách, Văn Quyết, Tuấn Hải cần phải lấy lại khả năng "sát thủ".
Khả năng, sau vòng 23, tốp 3 là nhóm có ít biến động nhất.
"Huynh đệ tương tàn"
Tâm điểm của vòng 23 có lẽ là trận đấu trên sân Tam Kỳ giữa SHB Đà Nẵng (17đ) và Quảng Nam (22đ). Gọi là "chủ nhà" nhưng đội bóng sông Hàn đang mượn chính sân của Quảng Nam, nên hóa "âm" về lợi thế. 3 điểm trước Bình Định ở vòng trước khiến thầy trò HLV Lê Đức Tuấn rất hưng phấn, nhưng Quảng Nam luôn kỵ rơ (lượt đi Quảng Nam thắng 3-1). Vì thế, khát 3 điểm hơn bao giờ hết nhưng SHB Đà Nẵng cần thêm may mắn kèm theo hơn 100% nỗ lực để vượt qua "người anh em" cũng đang rất cần điểm.
Tại Quy Nhơn, tân HLV Trần Minh Chiến sẽ cùng Bình Định đối mặt với thử thách Thể Công Viettel. Bình Định quyết phải thắng, nhưng Thể Công Viettel cũng muốn xốc lại tinh thần sau trận thua 1-2 trước HAGL và giữ mình trong tốp 3. Do đó, dự báo đây là trận đấu rất quyết liệt.
Ngược ra Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công và các học trò sẽ tiếp đón SLNA (20đ). Nhiều người dự báo, đây là trận đấu dễ chịu với đội bóng xứ Nghệ, vì Hà Tĩnh đã an toàn trụ hạng. Nhưng, HLV Nguyễn Thành Công khẳng định sẽ không nương chân với đội bóng quê hương vì không muốn bỏ qua cơ hội vượt mặt Thể Công Viettel chen chân vào tốp 3.
Điểm số của một trận đấu là chiếc chăn hẹp, người này kéo nhiều về phần mình sẽ khiến người kia thiếu hụt. Đúng là V.League giai đoạn cuối quá khắc nghiệt khi đẩy nhiều đội lâm vào cảnh "huynh đệ tương tàn".
T.S