Vòng 5 V-League 2017: HAGL đã biết thắng

Thứ hai, 13/02/2017 09:52

(Cadn.com.vn) - Vòng đấu thứ 5 V-League đã chứng kiến nhiều trận cầu hay, giàu cảm xúc. Trong đó, chiến thắng 3-0 của HAGL trước XSKT Cần Thơ đáng được nhắc đến, bởi đây là chiến thắng đầu tay của đội bóng phố núi ở mùa giải này. Đặc biệt, Công Phượng đã để lại dấu ấn khi ghi đến 2 bàn thắng cho HAGL.

Trận thắng quý giá của HAGL

Trước cuộc đón tiếp XSKT Cần Thơ vào chiều qua trên sân Pleiku, HAGL đứng chót bảng và xếp ngay sau đối thủ. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn mới chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng đấu. Vì thế, cả HAGL và XSKT Cần Thơ đều xác định trận đấu chiều qua là trận cầu 6 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp HAGL thoát khỏi vị trí bét bảng, nhưng điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần cũng như niềm tin nơi người hâm mộ. Bên kia chiến tuyến, XSKT Cần Thơ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về lực lượng cũng quyết tâm không để thua. Và, người được hưởng niềm vui chiến thắng là các cầu thủ HAGL.

HAGL ra sân với đội hình mạnh nhất khi quy tụ đầy đủ các cầu thủ ưu tú. HLV Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng bộ ba tấn công Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương cho chủ nhà. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ bước vào trận đấu với sự thận trọng cao. HLV Vũ Quang Bảo bố trí đội hình đá khá thấp, thiên về phòng ngự.

Chủ nhà HAGL tỏ ra lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn kiểm soát bóng tốt và liên tục đưa ra những giải pháp tấn công. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ chủ động nhường sân cho đối phương và chờ thời cơ phản công nhanh. Chính sự chủ động đó đã giúp đội khách tạo ra cơ hội mở tỷ số trước. Ngay phút thứ 3, Henry đứng trước cơ hội dứt điểm tốt nhưng tiền đạo này đã bỏ lỡ đáng tiếc.

Suốt hiệp một, HAGL kiểm soát bóng với thời lượng gấp đôi đối thủ, tạo ra được nhiều đợt tấn công hơn nhưng Công Phượng và đồng đội đều không đưa ra được những giải pháp dứt điểm hợp lý. Công Phượng chơi khá thấp trên hàng công trong vai trò một người kiến tạo. Trái lại, XSKT Cần Thơ tỏ ra nguy hiểm trong những đợt phản công nhanh.

HAGL có chiến thắng đầu tay ở V-League mùa này. Ảnh: T.N

45 phút đầu tiên của trận đấu khép lại không có bàn thắng nào được ghi và có lẽ khán giả trên sân Pleiku đã có những dự cảm về khó khăn cho HAGL. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên quá dễ dàng cho chủ nhà sau pha làm bàn của Vũ Văn Thanh ở phút 57. Có bóng trong vòng cấm sát vạch 16m50 chếch bên cánh trái, Văn Thanh khá thoải mái cân chỉnh rồi tung cú sút chân phải hướng vào góc hiểm khiến thủ môn Thanh Diệp phải bó tay. Tỷ số được mở 1-0 cho HAGL.

Sau bàn mở tỷ số, HAGL chủ động chơi chậm, chắc và tiếp tục kiểm soát thế trận. Đến phút 67, HAGL lại bất ngờ có bàn thắng để nhân đôi cách biệt lên 2-0. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành, Công Phượng bắt cú vô lê rất nhanh ở cự li gần buộc thủ môn Thanh Diệp phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Không còn gì để mất, XSKT Cần Thơ vùng lên mạnh mẽ kiếm tìm bàn gỡ. Đây cũng là thời cơ để HAGL nới rộng cách biệt. Phút 77, Công Phượng ghi bàn thắng thứ hai để ấn định chiến thắng 3-0 cho HAGL. Trước đó, cú sút xa của Ngọc Quang đã đưa bóng đập cột dọc bật ra và Công Phượng có mặt đúng lúc đá bồi chính xác.

HAGL đã có chiến thắng quý báu! Đó là chiến thắng đầu tay ở mùa giải này đã giúp họ thoát khỏi đáy bảng và lấy lại niềm tin. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ đã bị đẩy xuống vị trí chót bảng với chỉ 2 điểm sau 5 vòng đấu. 

Cú ngược dòng khó tin trên sân Vinh

Một trận đấu giàu cảm xúc khác diễn ra chiều qua là trên sân Vinh với cuộc đối đầu SLNA - Quảng Nam FC. Để chủ nhà dẫn trước 2 bàn ở hiệp một nhưng Quảng Nam FC đã giành chiến thắng chung cuộc đến 4-2.

So về thực lực lẫn lối chơi, đội khách Quảng Nam FC nhỉnh hơn. Điều này được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, chút bối rối của hàng hậu vệ và thủ môn Phạm Văn Cường đã khiến Quảng Nam FC nhận 2 bàn thua vào các phút 19 và 37. Lập công cho SLNA là Henry và Thế Cường.

Những tưởng dẫn trước 2 bàn giúp SLNA chủ động hơn trong lối chơi để hướng đến chiến thắng, nhưng mọi thứ đổ vỡ quá nhanh. Phút 51, Claudecir rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội khách sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo nhập tịch Đại Dương tận dụng sai lầm của hậu vệ và thủ môn Nguyên Mạnh để gỡ hòa 2-2. Đến phút 73, Claudecir nâng tỷ số lên 3-2 cho Quảng Nam FC. Phan Thanh Hưng là người ghi bàn thắng thứ tư cho Quảng Nam FC ở phút 76 và giúp đội khách hoàn thành cú lội ngược dòng 4-2 khó tin. Với chiến thắng này, Quảng Nam FC đã vươn lên đứng nhì BXH với 11 điểm, thua đội đầu bảng FLC Thanh Hóa 2 điểm.

Những trận đấu khác: S.Khánh Hòa BVN 0-3 Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa 1-0 TPHCM, Hà Nội 1-1 SHB Đà Nẵng, Long An 1-2 Hải Phòng, Sài Gòn 1-1 B.Bình Dương.

Quang Hải