Vòng 6 V-League: SHB.Đà Nẵng giải cơn khát thắng

Thứ bảy, 22/02/2014 09:36

(Cadn.com.vn) - Cơn khát chiến thắng sau 4 trận liên tiếp đã thôi thúc các cầu thủ SHB.Đà Nẵng chơi đầy quyết tâm trên sân nhà trước đối thủ SL.Nghệ An để giành chiến thắng 2-1 quý giá.

Sự thận trọng đã được HLV Huỳnh Đức và Hữu Thắng đề cao trong trận "đại chiến" ở Chi Lăng vào chiều qua. Nếu như SHB.Đà Nẵng xuất phát không có Merlo và đá với phương án Phan Thanh Hưng hộ công cho Mamic Bojan, thì SL.Nghệ An cũng chỉ chơi với một tiền đạo duy nhất là Emile (8).

Có lẽ việc mất điểm vào phút chót trước T.Quảng Ninh tại vòng 5 khiến HLV Lê Huỳnh Đức thay gần nguyên hàng hậu vệ. Lần lượt Duy Lam (cánh phải), Tấn Điền (cánh trái) và Phước Vĩnh thế chỗ Hoàng Quãng, Huy Toàn và Hải Lâm. Chỉ duy nhất trung vệ Adrian Valentic được giữ lại. Bên cạnh đó, thủ môn Lê Văn Hưng cũng được Huỳnh Đức tiếp tục trọng dụng. Tuyến giữa, Quốc Anh nhường vị trí cho Đoàn Hùng Sơn.

Hai đội nhập cuộc đầy thận trọng với ý đồ thăm dò nhau. Dẫu vậy, SL.Nghệ An đã tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay từ phút thứ 2 khi Công Vinh có cú sút căng nhằm vào góc hẹp khiến thủ môn Lê Văn Hưng phải đẩy bóng cứu thua. Và đó chính là tình huống ấn tượng nhất của đội khách ở hiệp một, trước khi để chủ nhà SHB.Đà Nẵng liên tục dồn ép và uy hiếp khung thành. Đáng chú ý nhất là pha dứt điểm bất thành của Thanh Hưng ở phút 32 sau khi đón đường chuyền thuận lợi của Duy Lam để xâm nhập vòng cấm địa SL.Nghệ An.

Thanh Hưng (19) chơi ấn tượng và ghi một bàn cho SHB.Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI

Phút 45, khán giả sông Hàn đứng cả dậy hô vang tên Merlo khi tiền đạo này được tung vào thay Hùng Sơn. Dù Merlo không ghi bàn nhưng chính sự xuất hiện của tiền đạo này đã khiến hàng thủ SL.Nghệ An rối tung vào hiệp hai. Không những thế, chính Merlo đã tạo ra sự khác biệt trong lối đá tấn công của đội chủ sân Chi Lăng với hai pha kiến tạo thành bàn.

 Phút 48, cú phát bóng mạnh của Valentic lên trên sau khi sượt qua đầu Mamic đã đến chân Merlo. Rất nhanh, Merlo vẩy cổ chân phải tạo cơ hội cho Vũ Phong từ cánh trái băng lên đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh rồi dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu. Chưa kịp lấy lại tinh thần, SL.Nghệ An phải đón nhận bàn thua thứ hai chỉ 3 phút sau đó. Nhận đường chuyền của đồng đội từ giữa sân, Merlo đột phá trong vòng vây hậu vệ sông Lam nhưng anh vẫn kịp cài người chuyền bóng cho Thanh Hưng thoát xuống dứt điểm vào góc xa, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho chủ nhà.

 Kịch bản trận gặp T.Quảng Ninh suýt nữa lặp lại với SHB.Đà Nẵng vào những phút cuối hiệp hai. Dù vượt lên dẫn trước 2 bàn nhưng các cầu thủ sông Hàn chơi trong hoảng loạn, run sợ rồi dâng thế trận cho đối phương. Đó cũng là thời điểm đội bóng sông Lam tràn lên tấn công kiếm tìm bàn thắng. Lần lượt Công Vinh rồi tiền đạo vào thay người Ndjodo Edouard có cơ hội nhưng không thành công. Đến phút 77, bất ngờ xảy ra khi Trần Phi Sơn tung cú sút xa chân trái từ ngoài vòng cấm. Bóng khẽ chạm lưng một cầu thủ chủ nhà khiến thủ môn Lê Văn Hưng bay người hết cỡ đấm ra nhưng vẫn đập xà dội ngược trở lại. Ngay lập tức, Ndjodo có mặt sút tung lưới SHB.ĐN, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Trận đấu được bù giờ đến 5 phút do có rất nhiều cầu thủ SHB.Đà Nẵng nằm sân câu giờ. Và trong 5 phút đó, có rất nhiều pha va chạm và tranh cãi trên sân. Đáng nói nhất là tình huống để bóng chạm tay của Duy Lam trong vòng cấm nhưng trọng tài Phùng Đình Dũng không thổi penalty. Chính tình huống này như giọt nước tràn ly khiến nhiều cầu thủ sông Lam bật khóc sau trận đấu. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng lên tiếng phản ứng tiếng còi của trọng tài.

Những trận đấu còn lại, chủ nhà Thanh Hóa tiếp tục bay cao khi đánh bại ĐKVĐ Hà Nội T&T với tỷ số 3-1. Van Bakel mở tỉ số cho Thanh Hóa ở phút thứ 10. Đội bóng xứ Thanh áp đảo hoàn toàn và định đoạt số phận trận đấu khi Sunday, Nastja Ceh liên tiếp nâng tỷ số lên 3-0 vào hiệp hai. Hà Nội.T&T chỉ có bàn thắng danh dự vào phút 87 của Samson.

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi tân binh T.Quảng Ninh thắng "ông lớn" HA.GL 3-2.  Trong khi đó, B.Bình Dương cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ với chiến thắng 4-1 trên sân HV.An Giang.

Quang Hải