Vòng 7 V-League 2021: Các ứng viên vô địch bắt đầu tách tốp

Thứ hai, 05/04/2021 17:45

Cuối tuần qua, 4 cặp đấu còn lại trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2021 đã lần lượt diễn ra. Những đội bóng có phong độ ấn tượng, được xem là ứng cử viên vô địch ở mùa giải năm nay như HAGL, Đà Nẵng, Quảng Ninh, hay thậm chí là Viettel đã bắt đầu tách tốp.

Dù bị nợ lương kéo dài nhưng các cầu thủ Quảng Ninh vẫn đoàn kết thi đấu và liên tiếp giành chiến thắng để đua vô địch. Ảnh VPF

Mùa trước, Viettel đánh bại Sài Gòn trong ngày hạ màn để lên ngôi vô địch. Và ở màn so kè vòng 7 này, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng tiếp tục chơi bóng với nguồn cảm hứng ấy. Cả HAGL lẫn Đà Nẵng đều giành chiến thắng, nên Viettel bước vào vòng 7V-League với áp lực nặng nề. Nếu không thắng được đối thủ khó chơi Sài Gòn FC, nhà đương kim vô địch có nguy cơ bị bỏ cách xa hơn nữa. Đã thế, HLV Trương Việt Hoàng còn không có sự phục vụ của tiền đạo trụ cột Pedro Paulo vì chấn thương. Vận đen tiếp tục đeo bám Viettel khi họ sớm mất người, do ngoại binh Bruno Martos dính chấn thương. Nhưng người vào thay Vũ Minh Tuấn lại có một hiệp đấu xuất sắc. Sự kết nối giữa cựu tuyển thủ này với ngoại binh Venancio Caique cực kỳ kết dính. Phút 31, Caique chuyền bóng hợp lý còn Vũ Minh Tuấn khống chế và dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp đầu tiên.

Trong hiệp đấu thứ hai, Viettel còn chơi sắc sảo và bùng nổ hơn nữa. Phút 63, pha phối hợp nhuần nhuyễn đến mức hoàn hảo mang về bàn thắng thứ hai cho "Cơn lốc đỏ", với cú đá cận thành quyết đoán của Trọng Hoàng. Chỉ 3 phút sau, Viettel có bàn thứ ba. Venancio Caique qua người khéo léo, dứt điểm khiến thủ môn Văn Phong vất vả cản phá, nhưng Công Thành lại phản lưới. Và khi Viettel đã dẫn đến 3 bàn, điều đó đồng nghĩa cơ hội có điểm với Sài Gòn chấm dứt.

Với 13 điểm sau vòng 7, Viettel đứng thứ 4 V-League. Họ kém đội đầu bảng HAGL 3 điểm, kém Quảng Ninh và Đà Nẵng cùng 2 điểm.

Ở một diễn biến khác, Hà Tĩnh đã đề cao lối chơi chắc chắn từ đầu mùa giải nhưng chỉ sau 5 phút họ đã bị rơi vào thế rượt đuổi. Văn Thắng có một pha đột phá dũng mãnh và căng ngang cho Gramoz đệm cận thành mở tỷ số cho Thanh Hóa. Chỉ sau đó 2 phút Chevaugh Walsh đã gỡ hòa cho Hà Tĩnh, anh có mặt trong vòng cấm Thanh Hóa và đánh đầu lái bóng khá hay. 20 phút sau, Walsh được trao cơ hội đá penalty sau khi Akinade bị phạm lỗi trong vòng cấm Thanh Hóa bởi Xuân Cường, và chân sút này thực hiện chính xác để lập cú đúp, qua đó đưa Hà Tĩnh dẫn 2-1 ở giờ giải lao.

Nhưng chỉ hơn 20 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, Quốc Phương gỡ hòa 2-2 sau pha thoát xuống vòng cấm Hà Tĩnh và nhận bóng từ cú đánh đầu của Minh Tùng. Dù vậy đến phút 56 Hà Tĩnh lại lên dẫn trước, Phi Sơn đưa bóng từ cánh phải vào và Lý Công Hoàng Anh từ ngoài vòng cấm tung cú sút xa hạ Thanh Diệp.

Nhưng bắt đầu từ lúc này trận đấu trở thành một kỷ niệm đẹp cho Thanh Hóa khi họ tận dụng triệt để các cơ hội ghi bàn. Phút 69 Thành Long xử lý rất tốt ở trung lộ dù bị bao vây trước khi tung cú chọc khe không thể chê vào đâu được cho Văn Thắng thoát xuống ghi bàn ở pha đối mặt. Đến phút 76, Hoàng Đình Tùng mới vào sân đã nhanh chân đá bồi cận thành sau khi thủ môn Quang Tuấn bắt không dính một cú sút xa.

Hà Tĩnh giờ phải tràn lên nhưng họ bỏ lỡ cơ hội, và phút 87 Thanh Hóa chốt hạ khi Đình Tùng có một cú sút xa bị Quang Tuấn đẩy ra, trước khi chính Tùng băng vào sát cầu môn đón quả tạt trở lại của Gramoz để đánh đầu cận thành. Thắng 5-3, Thanh Hóa leo lên thứ 10 với 7 điểm trong khi Hà Tĩnh với 5 điểm trở lại vị trí bét bảng.

Mùa giải năm nay, chủ nhà Than Quảng Ninh vừa trải qua sự bất ổn khi trước đó một loạt trụ cột đã nghỉ tập để đòi quyền lợi khi bị nợ lương hơn 7 tháng. Tuy nhiên, ở đầu mùa giải, Than Quảng Ninh thi đấu khá ổn định và đang bám đuổi sát nút đội đứng đầu. Về phía Becamex Bình Dương, đội bóng vừa trải qua chuỗi trận không được tốt và các vị trí thi đấu không mấy ổn định, nhất là hàng công. Hành quân đến với sân Cẩm Phả, Becamex Bình Dương đặt mục tiêu có điểm.

Bước vào trận đấu, Becamex Bình Dương thể hiện sự quyết tâm và kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh cho thấy sự ổn định ở các vị trí khi được chơi trên sân nhà. Phút 33, sau quả đá phạt của Nghiêm Xuân Tú, Trần Trung Hiếu đã có pha dứt điểm ở góc hẹp hạ gục thủ môn Đức Cường mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. Có bàn thắng, Than Quảng Ninh chủ động chơi chậm và nhường thế trận cho Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, những phút cuối của hiệp 1 cũng không có tình huống nguy hiểm nào và 2 đội rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà.

Bước vào hiệp 2, nhịp độ trận đấu diễn ra cân bằng, đội bóng đất Mỏ chủ động chơi chậm, chắc; trong khi đó, Becamex Bình Dương vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Kết thúc trận đấu, chủ nhà Than Quảng Ninh có chiến thắng sát nút 1-0 trước Becamex Bình Dương. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Than Quảng Ninh và đội bóng đất Mỏ tiếp tục cuộc đua tốp 3 trên bảng xếp hạng khi có cùng 15 điểm với Đà Nẵng.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 7 diễn ra vào tối 4-4, Nam Định giành chiến thắng 1 - 0 trước SLNA ở những giây cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Nam Định vươn lên vị trí thứ 5 với 12 điểm, trong khi đó đội bóng xứ Nghệ xếp thứ 11 với 7 điểm.

T.H