Vòng 9-V. League 2022: Căng thẳng nhóm đầu, gay go nhóm cuối

Thứ bảy, 23/07/2022 13:55
Dù đang trên đỉnh hay ở cuối bảng xếp hạng, hầu hết 13 CLB dự V.League mùa này đều bộc lộ những vấn đề về nhân sự sau 8 lượt trận vừa qua. Vì thế, 21-7 rất được chờ đợi, để từng CLB bổ khuyết lực lượng cũng như giải quyết các bài toán tấn công, phòng ngự... Mục tiêu là thế, nhưng liệu các đội bóng thêm “lượng” có kèm theo “chất”? Vòng 9 hôm nay là dịp để họ “ra mắt” những hợp đồng mới?
Sài Gòn FC (áo sẫm) đang “lâm nguy”.
SHB Đà Nẵng có kế hoạch thay thế ngoại binh (giữa) ở cả 3 tuyến.

Không phải đợi đến 21-7, ngay sau trận thua sát nút HAGL 0-1 trên sân Pleiku (10-7), HLV Phan Thanh Hùng đã quả quyết: “Tôi sẽ thay toàn bộ 3 ngoại binh khi giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải bắt đầu”. Thừa nhận sử dụng cầu thủ trẻ là mục tiêu, nhưng HLV họ Phan cũng có lúc phải thốt lên “giá mà chúng tôi có được ngoại binh tốt”. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều trận phải “chấp Tây” sau khi chân sút số 1 Osaguona chấn thương nghỉ dài hạn, SHB Đà Nẵng chỉ còn trông chờ vào lớp trẻ vừa được “đôn” lên đội 1. May mắn là, những “cánh chim lạ” như Phi Hoàng, Đình Duy đã không phụ niềm tin của thầy, nhất là trận thắng đối thủ khó chịu như SLNA ở vòng đấu vừa qua. Nhưng, chừng ấy là chưa đủ với cuộc đua khốc liệt của V.League mùa này kể cả trên sân cỏ cũng như trên thị trường chuyển nhượng. SHB Đà Nẵng cần bổ sung ngoại binh chất lượng, mà theo thông tin rò rỉ, 3 ngoại binh cho cả 3 tuyến. Mà cái sự tuyển mộ luôn cần thời gian, SHB Đà Nẵng sẽ hành quân đến sân Quy Nhơn chiều nay vẫn trông chờ vào “hàng nội” theo đúng nghĩa. Trước một “đại gia” như T. Bình Đinh vừa bị tổn thương sau trận thua 1-3 trước đối thủ cạnh tranh Hải Phòng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn phải rất cẩn trọng? Nếu cân đong về lực lượng, T. Bình Định chưa có động thái chiêu mộ thêm ngoại binh nhưng vẫn ở thế cửa trên so với đội khách và lợi thế sân nhà. Dù vậy, SHB ĐN đang có phong độ cao, hưng phấn lớn tột cùng. Vì thế, Bình Định chắc chắn phải cảnh giác, không thể chơi theo kiểu “bề trên”?

Tương tự, cũng với thất bại 1-3 trước SHB Đà Nẵng, SLNA trở lại chảo lửa Vinh để chứng minh cho cổ động viên của mình rằng đó chỉ là một “tai nạn”. Tiếp Hải Phòng đang hưng phấn sau chiến thắng tưng bừng trước lực lượng hùng mạnh T. Bình Định, đội bóng xứ Nghệ ắt hẳn phải dè chừng, nhưng cũng vơi bớt nỗi lo khi chân sút ghi 8 bàn/8 trận Rimario của đội khách bị “treo giò” đúng trận này vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Nhưng nếu cứ chơi như trận gặp SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ gặp khó khi Hải Phòng vẫn còn đó Hải Huy, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng luôn tiềm ẩn tạo đột biến và đang có phong độ cao. Đó là “nếu”, còn trên thực tế 3 trận gần nhất ở sân Vinh, SLNA toàn thắng mà không thủng lưới lần nào. Trong khi 2 trận gần nhất thi đấu ở sân khách, Hải Phòng lại thua. Đó có thể xem là bất lợi không nhỏ của Hải Phòng trong chuyến làm khách này để bảo vệ ngôi đầu bảng.

Sài Gòn FC (áo sẫm) đang “lâm nguy”.

Sát chảo lửa Vinh, đội có cùng điểm số và cạnh tranh trực tiếp với Hải Phòng là Hà Nội FC làm khách của H. Hà Tĩnh, đội đang có phong độ cao trong 4 vòng gần đây. Với việc vắng Quang Hải, chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC thực sự đã gặp khó, nhưng gần đây đã xoay chuyển cách chơi và đến nay, việc những gương mặt trẻ như Xuân Tú hay Tuấn Hải liên tục “nổ súng” đã phần nào giúp hàng công đội bóng này được cải thiện. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng nhất của Hà Nội FC thời “hậu Quang Hải”. Vị Chủ tịch trẻ của Hà Nội FCĐỗ Vinh Quang cho rằng, dù không có Quang Hải, đội bóng của ông cũng đặt mục tiêu vô địch mùa giải này. Quyết tâm đó đáng được ghi nhận, nhưng trước hết muốn làm được điều đó phải chứng tỏ sức mạnh trên sân cỏ, trước mắt là trận làm khách trước H. Hà Tĩnh. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công xếp vào diện “nhà nghèo” ở nhiều mùa giải, tập hợp những tên tuổi không mấy nổi bật, nhưng biết “liệu cơm gắp mắm”. Chiến thắng 1-0 trước đương kim vô địch Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy, đánh bại B. Bình Dương 3-1 trên sân nhà, chỉ thua sát nút láng giềng SLNA 0-1 ở Vinh, sau đó tìm lại chiến thắng 2-1 trên sân của CLB TPHCM là chuỗi trận rất ấn tượng. 11 điểm ngang bằng T. Bình Định và vị trí thứ 6 hiện tại khiến H. Hà Tĩnh đáng được Hà Nội FC “tôn trọng”, bởi sự “lạnh lùng” của HLV Nguyễn Thành Công cùng các cựu binh dày dạn Phi Sơn, Đinh Thanh Trung, Quách Tân và bởi tấm gương Viettel vẫn còn đó…

Một cái tên vừa góp mặt vào tốp đầu bảng xếp hạng là HAGL có trận thứ 2 liên tiếp thi đấu trên sân nhà Pleiku, đối thủ là Đ. Thanh Hóa, vừa được “nghỉ ngơi” ở vòng 8. Đội bóng Phố núi đang dần tìm lại nguồn cảm hứng chơi bóng ấn tượng như ở mùa trước, đặc biệt là Văn Toàn vừa “chỉnh lại thước ngắm” với cú đúp vào lưới của B. Bình Dương. Đặc biệt, điểm yếu cố hữu của các học trò Kiatisak ở hàng thủ dường như dần được khắc phục bởi sự “lên tay” của thủ thành trẻ Dương Văn Lợi và sự hòa nhập từ trung vệ người Brazil Mauricio. Ngay khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa, HAGL lập tức bổ sung tiền đạo Bruno Henrique và trung vệ Ahn Sae Hee. Đứng trước cơ hội bứt lên khi gặp 2 đối thủ “vừa miếng” như Đ. Thanh Hóa và Sài Gòn FC (vòng 10), HAGL không dại gì bỏ qua. Vì vậy, đây sẽ là một trận đấu khó cho đội khách Đ. Thanh Hóa, dù được dẫn dắt bởi HLV già giơ Lujbo Petrovic và vừa mới tăng cường trung vệ Gustavo.
Vòng đấu thứ 9, điểm nhấn còn lại là sự “vùng vẫy” của 3 CLB đang xếp cuối. Sài Gòn FC vẫn giữ HLV Trần Minh Chiến trong chuyến làm khách của Viettel, song mục tiêu kiếm điểm gần như "bất khả thi". Trong khi đó, dù là chủ nhưng CLB TPHCM cũng khó “nuốt trọn” 3 điểm trước Nam Định cũng đang rất khát điểm.

T.S