Vòng 9 V.League 2023 ngày 28-5: Mơ tiếp đi, xứ Thanh

Thứ bảy, 27/05/2023 10:25
Bước vào trận đấu diễn ra muộn nhất vòng 9 V.League 2023 với Viettel, Đ. Thanh Hóa đón nhận thông tin không thể vui hơn: đoạt hat-trick danh hiệu xuất sắc nhất tháng 4. Hơn cả thế, các danh hiệu sẽ được trao "ngay và luôn" tại sân Thanh Hóa ngày 28-5. Chắc chắn đây sẽ là năng lượng tích cực khiến đối thủ của thầy trò Popov e dè, cho dù đó là đương kim á quân Viettel.
Đông Á Thanh Hóa xứng đáng xuất sắc nhất tháng 4.
Đông Á Thanh Hóa xứng đáng xuất sắc nhất tháng 4.

Ban Tổ chức V.League thông báo, CLB Đ. Thanh Hóa đã giành 3 giải thưởng của tháng 4 với danh hiệu "Câu lạc bộ xuất sắc nhất", "Huấn luyện viên xuất sắc nhất" và "Cầu thủ xuất sắc nhất" tháng.

Đây là kết quả bầu chọn của giới truyền thông. Đội bóng xứ Thanh là CLB xuất sắc nhất của tháng 4 khi thi đấu 4 trận thì có đến 3 trận thắng và 1 trận hòa. CLB xuất sắc nhất, dĩ nhiên HLV Velizar Popov cũng là "Huấn luyện viên xuất sắc nhất" tháng. Ngoài ra, chân sút Paulo Sardin của Đ. Thanh Hóa được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng", khi đá 4 trận và ghi 3 bàn. Số bàn thắng của Paulo bằng với tiền đạo Vinicius của Hà Nội FC, nhưng xếp trên nhờ "ăn theo" thành tích CLB.

Cú hat-trick giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng với Đ. Thanh Hóa, CLB hiện đang đứng đầu bảng V.League 2023 với 18 điểm, hơn đội xếp nhì Hà Nội FC 3 điểm. Trận đấu tới, chỉ cần hòa Viettel là thầy trò HLV Popov vẫn tiếp tục giữ vững ngôi đầu, bất kể kết quả của trận B. Bình Dương và Hà Nội FC chiều nay (27-5). Nhưng người hâm mộ xứ Thanh lẫn cầu thủ Đ. Thanh Hóa chắc chắn không nghĩ thế.

Có lẽ hiện tại lãnh đạo CLB Đ. Thanh Hóa đã tính toán thay đổi kế hoạch, mục tiêu đặt ra trước khi trái bóng lăn. Nghĩa là từ mục tiêu tốp đầu chuyển sang… tranh ngôi vô địch! Dĩ nhiên, chẳng ai dại gì công khai tham vọng để gánh lấy "phiền hà". Nhưng người hâm mộ xứ Thanh rõ ràng có quyền mơ, bởi đội bóng xứng đáng với niềm tin mà họ gửi gắm.

Cho đến lúc này, Đ. Thanh Hóa là CLB duy nhất bất bại sau 8 vòng đã đá (5 thắng, 3 hòa). Họ đã làm tất cả bất ngờ không chỉ bằng ngôi đầu mà còn ở những màn trình diễn thuyết phục. Sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện không làm Đ. Thanh Hóa yếu đi, ngược lại ngày càng ổn định, vừa kế thừa tính kỷ luật, phòng ngự chắc chắn của HLV tiền nhiệm Petrovic vừa phát triển lối tấn công đầy tốc độ của người thầy mới Popov. Không ngôi sao lẫn chẳng mua sắm nhiều, nhưng cũng nhờ thế mà Đ. Thanh Hóa có được tập thể khá đoàn kết, hiểu nhau đến từng động tác, đường bóng. Với sự có mặt của HLV thể lực mới Nikita Udovenko, các cầu thủ xứ Thanh chơi 90 phút cứ như mới vào trận, giúp phương án pressing tầm cao trở thành "đặc trưng" rõ nhất của Đ. Thanh Hóa ở mùa giải năm nay.

Còn quá sớm để khẳng định thầy trò HLV Popov "vô đối" ở V.League 2023. Vẫn còn đó Công an Hà Nội, T. Binh Định, T. Nam Định đầy tham vọng và một Hà Nội FC luôn biết biết cách vượt khó. Chặng đường còn lại của Đ. Thanh Hóa cũng đầy rẫy chướng ngại, khi phải đối đầu với những tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam và cũng là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhưng từ "hiện tượng" để trở thành một thế lực mới ở V.League nào phải là câu chuyện của "phong độ nhất thời"!.

Vì thế, hãy mơ giấc mơ đầy thú vị cùng đội bóng xứ Thanh…

T.S

Công an Hà Nội áp sát Đ. Thanh Hóa

Ở lượt đấu diễn ra ngày 26-5, trên sân nhà Quy Nhơn, T. Bình Định khá vất vả giành lại một điểm trong trận hòa 1-1 khi bị T. Nam Định dẫn trước. Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng giành chiến thắng 2-1 trước Khánh Hòa.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, SLNA gây bất ngờ khi Trọng Hoàng đánh đầu mở tỷ số sớm từ phút 13. Phút 45+2, Soladio đưa bóng vào lưới Công an Hà Nội nhưng trọng tài biên phất cờ báo việt vị gây tranh cãi. SLNA phải lấy làm tiếc cho quyết định này, bởi sau khi Văn Đô tung người bắt vô-lê sát vạch 16m50 gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà ở phút 53, Công an Hà Nội lại vượt lên từ cú dứt điểm cận thành ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 của Jhon Cley.

Giành trọn 3 điểm, Công an Hà Nội có 17 điểm tạm thời vươn lên xếp sau đội đầu bảng Đ. Thành Hóa (18 điểm), xếp trên Hà Nội FC (15 điểm, 1 trận chưa đá).