Vòng loại U23 Châu Á 2016, U23 Malaysia 1-2 U23 Việt Nam: Lại là Huy Toàn!

Thứ bảy, 28/03/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Vậy là ký ức AFF Cup đã ùa về. Còn nhớ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam, ĐT Việt Nam bị dẫn trước nhưng rồi Huy Toàn với pha băng vào dứt điểm ghi bàn gỡ hòa để chúng ta ngược dòng ngoạn mục thắng 2-1. Tối qua, Huy Toàn đã tái hiện điều đó khi gỡ hòa 1-1 và khởi đầu cho cú lội ngược dòng thắng 2-1 của U23 Việt Nam.

Vậy là mọi chỉ trích, mọi hoài nghi về U23 Việt Nam đã được thầy trò HLV Toshiya Miura giải đáp sau trận đấu tối qua trên sân Shah Alam. U23 Việt Nam thắng chủ nhà U23 Malaysia về tỷ số, thắng về đấu pháp và thắng cả về thể lực. Nhưng quan trọng hơn cả, 3 điểm đã giúp U23 Việt Nam thắp sáng cơ hội giành vé vào VCK U23 Châu Á. 

HLV Miura chọn sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cho U23 Việt Nam. Theo đó, bộ đôi tấn công là cặp tiền đạo của HA.GL: Công Phượng, Văn Toàn. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Hữu Dũng được bố trí đá cặp với Tuấn Anh. Đôi cánh của U23 Việt Nam được giao cho cặp tiền vệ đang khoác áo SHB.Đà Nẵng là Huy Toàn và Ngọc Thắng. Nơi hàng hậu vệ, Mạnh Hùng đảm nhận cánh trái, Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng đá trung vệ, cánh phải là Huỳnh Tấn Tài. Trấn giữ khung thành là thủ môn Hoài Anh. Trong khi đó, U23 Malaysia bố trí đội hình 4-3-3.

Huy Toàn tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn trên sân Shah Alam. 

Chủ nhà U23 Malaysia khởi đầu tốt hơn, họ giành quyền kiểm soát bóng. Với lối chơi thiên về sức mạnh và thường xuyên sử dụng những đường bóng bổng, U23 Malaysia đã tạo ra vài đợt sóng gió về phía khung thành thủ môn Hoài Anh. Khả năng tranh chấp tay đôi và sức càn lướt của những cầu thủ chủ nhà cũng gây rất nhiều khó khăn cho đội bóng của HLV Miura. Trong khi đó, U23 Việt Nam vẫn kiên trì với những pha phối hợp ngắn để tìm đường vào khung thành đối phương. 

Một trong những pha phối hợp vào trung lộ như thế ở phút 19, Công Phượng bị phạm lỗi trước khu vực 16m50 và U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Hậu vệ Mạnh Hùng thực hiện quả đá phạt chân trái rất kỹ thuật từ trước khu vực 16m50, đưa bóng qua hàng rào Malaysia nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng cho U23 Việt Nam. Đến phút 24, Mạnh Hùng lại có cơ hội đứng trước quả đá phạt từ cự ly hơn 24m, nhưng lần này anh đã đưa bóng đập hàng rào.

Trong thế trận diễn ra quá kín kẽ, những quả đá phạt cố định trở thành thứ vũ khí đáng sợ của cả hai. Và đến phút 33, U23 Malaysia đã mở tỷ số trận đấu từ tình huống đá phạt cố định. Ở cự li gần 35m, đội trưởng Naim thực hiện cú đá phạt táo bạo và đẳng cấp, đưa bóng đi với quỹ đạo căng, chạm mép dưới xà ngang khiến thủ môn Hoài Anh bó tay. 1-0 cho U23 Malaysia.

Dù bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam không tỏ ra nôn nóng bởi HLV Miura hiểu rằng nếu dâng cao đội hình quá sớm sẽ bị đối phương phản đòn. U23 Việt Nam kiên trì triển khai lối chơi của mình và họ đã thành công ở phút 38. Xuất phát từ pha phối hợp vào vòng cấm đối phương, Công Phượng thực hiện cú đánh gót nhả bóng lại phía sau cho Huy Toàn tuyến hai băng lên dứt điểm chân trái làm tung lưới Malaysia. Tỷ số được cân bằng 1-1.

Vậy là ký ức AFF Cup lại ùa về. Còn nhớ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam, ĐT Việt Nam bị dẫn trước nhưng rồi Huy Toàn với pha băng vào dứt điểm ghi bàn gỡ hòa rồi chúng ta ngược dòng ngoạn mục thắng 2-1. Tối qua, Huy Toàn đã tái hiện điều đó. Sau bàn gỡ hòa của Huy Toàn, U23 Việt Nam chơi tốt và vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 44. Lần này, người lập công là Công Phượng với pha băng xuống đón đường phát bóng lên của đồng đội rồi lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ thành Farhan.

Có được lợi thế dẫn bàn, U23 Việt Nam đã chủ động chơi giữ nhịp trận đấu ở hiệp hai. Khả năng cầm bóng tốt của các học trò HLV Miura đã khiến đối phương ức chế. Các cầu thủ chủ nhà nôn nóng đẩy cao đội hình tấn công nhưng tinh thần ức chế đã không cho phép họ có được những pha phối hợp ăn ý, nếu chưa nói hoàn toàn bế tắc. Trong thế trận ấy, U23 Malaysia đã chơi trên mức quyết liệt, có nhiều pha phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam. Trong đó, người hùng Huy Toàn phải tập tễnh rời sân sau pha phạm lỗi ác ý từ phía sau của cầu thủ đối phương ở phút 60, để nhường chỗ cho Đức Huy.

Thời gian hiệp hai dần trôi qua trong sự bế tắc của chủ nhà U23 Malaysia, còn U23 Việt Nam tự tin giữ nhịp, có cơ hội mới tổ chức phản đòn. Nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam đã có thêm bàn thắng nếu pha đá phạt ở phút bù giờ cuối trận của Mạnh Hùng không bị xà ngang tiếp tục từ chối. 

Thắng 2-1, U23 Việt Nam có thêm sự tự tin để sẵn sàng bước vào thử thách tiếp theo gặp U23 Nhật Bản (đội đã thắng Macau 7-0) vào ngày 29-3 tới.

Quang Hải