Vụ 3 đối tượng người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng: Những công dân cảnh giác, mưu trí, dũng cảm

Thứ năm, 09/08/2012 00:00

* KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THAM GIA BẮT TỘI PHẠM

(Cadn.com.vn) - Sáng 8-8, Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng thay mặt Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm TP Đà Nẵng đến thăm hỏi, tặng giấy khen đột xuất cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám phá vụ án người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua ATM giả tại TP Đà Nẵng gồm: Cty cổ phần Mai Linh miền Trung, chị Đinh Thị Hồng Vy - nhân viên Trung tâm Thương mại Indochina, anh Nguyễn Hà Đăng Phong - nhân viên Cty TNHH bảo vệ Vạn Lý, anh Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Xuân Hải - nhân viên Cty cổ phần Mai Linh miền Trung.

CẢNH GIÁC PHÁT HIỆN KẺ GIAN

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, sau khi nhập cảnh theo đường du lịch vào Việt Nam, 20 giờ ngày 4-8, Chong Kon Hoi (1965), Ling Seng Koey (1989) cùng Wong Kar Wei (1982, đều mang quốc tịch Malaysia) đến Trung tâm Thương mại Indochina Riverside mua sắm. Trong vai những thương gia, khi vào Trung tâm, cả ba liền đến quầy bán hàng của chị Lê Quang Quỳnh Tiên (1969, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) mua 1 valy màu đen, 3 túi xách đen, 6 bộ phụ kiện dành cho valy với tổng số tiền hơn 9,7 triệu đồng và thanh toán bằng thẻ thành công. Tiếp đó, đến mua hàng của chị Hà Thị Thanh Thúy hơn 25 triệu đồng và cũng thanh toán thành công bằng thẻ. Sau khi thực hiện thành công 2 phi vụ, thấy có vẻ “dễ ăn” nên cả ba tiếp tục đến quầy hàng “Thế giới kim cương” đặt tại đây để xem hàng và mua các món đồ gồm: 4 dây chuyền (3 vàng, 1 trắng), 4 chiếc nhẫn vàng đính kim cương, 1 mặt dây chuyền vàng đính kim cương với tổng số tiền 54.257.000 đồng và thanh toán bằng TTD có tên Nam Wong.

Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng trao giấy khen cho chị Đinh Thị Hồng Vy và anh Nguyễn Hà Đăng Phong. 

Tuy nhiên, khi chà thẻ, chị Đinh Thị Hồng Vy (1988, nhân viên bán hàng của Trung tâm Thế giới kim cương) phát hiện có những dấu hiệu bất thường nên điện báo về Trung tâm thế giới Kim cương và ngân hàng thì phát hiện dù giao dịch thành công nhưng tiền vẫn không chuyển khoản qua được. Cộng một vài thông tin khác, các nhân viên ở đây phát hiện ra toàn bộ số tiền thanh toán cho việc mua hàng của 3 vị khách ngoại này đều là tiền “ảo” và những chiếc thẻ trên là thẻ giả nên tri hô cướp. Vốn giỏi tiếng Việt nên khi nghe các nhân viên kháo nhau, Wei liền ra ngoài bắt taxi bỏ trốn, còn Hoi và Koey thì bị anh Nguyễn Hà Đăng Phong - nhân viên Cty Dịch vụ bảo vệ Vạn Lý làm nhiệm vụ tại Trung tâm Thương mại Indochina Riverside phối hợp với CAP Hải Châu 1, CAQ Hải Châu và Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng bắt giữ.

MƯU TRÍ BẮT TỘI PHẠM

Nói về Wong Kar Wei, sau khi bỏ trốn khỏi Trung tâm Thương mại Indochina Riverside vội bắt taxi về khách sạn trên đường Hùng Vương, thu dọn 6 valy và liên lạc với Cty cổ phần Mai Linh miền Trung hợp đồng thuê taxi 7 chỗ ngồi cấp tốc bỏ trốn vào TPHCM. Anh Nguyễn Xuân Hải, lái xe hãng Mai Linh nhớ lại: Sau khi có khách hợp đồng đi Q.1, TPHCM, anh liên lạc về Cty làm hợp đồng giá 11 triệu đồng, sau đó bố trí thêm anh Nguyễn Văn Vinh cùng tham gia chở khách.

 Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng trao giấy khen cho Cty Cổ phần Mai Linh miền Trung.

Quá trình di chuyển, mọi việc diễn ra bình thường, qua tiếp chuyện, 2 anh Vinh và Hải thấy khách có biểu hiện bồn chồn, lo lắng. Khởi hành 22 giờ ngày 4-8, đến tầm 12 giờ ngày 5-8, qua thông tin anh Vinh được biết, người khách trên taxi chính là Wong Kar Wei, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một thoáng bối rối nhưng anh Vinh kịp trấn tĩnh, không trò chuyện trực tiếp với anh Hải đang điều khiển xe đề phòng khách biết tiếng Việt sinh nghi mà chỉ nhắn tin với nội dung: “Khách đang chở là đối tượng tội phạm nguy hiểm. Anh cứ bình tĩnh lái xe, mọi chuyện để em tính”. Sau một hồi cân nhắc, Vinh nhắn tin cho đồng nghiệp phương án, khi thấy chốt CSGT thì dừng lại nhờ hỗ trợ.

 Đối tượng Wong Kar Wei

Theo kế hoạch, khi đến địa phận H. Tuy Phong (Bình Thuận), anh Hải lái taxi vào chốt CSGT, đồng thời nhanh tay khóa cửa, không cho khách xuống xe. Qua trao đổi thông tin, CA Bình Thuận yêu cầu lái xe Mai Linh chở khách về CAH Tuy Phong. Thấy hai anh Hải và Vinh trò chuyện với CA hơi lâu, khách tỏ vẻ sốt ruột, qua cửa kính vẫy tay gọi lại hỏi chuyện gì. Anh Vinh lanh ý trả lời xe vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, bị phạt. Nghe vậy, khách đưa ra 100USD nói hối lộ cho cảnh sát để sớm được đi. Xem như không có chuyện gì xảy ra, anh Hải tiếp tục điều khiển xe chạy thẳng đến trụ sở CAH Tuy Phong. Tại đây, mọi thủ tục bắt giữ Wong Kar Wei đã được Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng chuyển fax nhanh đến. Cùng lúc đó, một tổ công tác gồm Phòng CSĐTTPVTTXH, CAQ Hải Châu và thông dịch viên tức tốc vào Bình Thuận, di lý Wong Kar Wei về Đà Nẵng.

Bài, ảnh: Đinh Nga