Vụ 5 người dân Quảng Bình tìm trầm bị sát hại: Lời khai man rợ của kẻ sát nhân

Thứ sáu, 05/04/2013 00:00

>> VỤ 5 NGƯỜI DÂN Ở QUẢNG BÌNH ĐI TÌM TRẦM BỊ SÁT HẠI: Cuộc truy lùng phía sau rừng Ma

* Bắt cóc tống tiền, giết người để lấy tiền chuộc xe máy

(Cadn.com.vn) - Khoảng 13 giờ 15 ngày 4-4, BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với CA Lào đã bắt được nghi can thứ 3 trong vụ án 5 người dân tìm trầm bị sát hại có tên là Nguyên khi đang ẩn nấp tại H. Vilabouly, Savanakhet, Lào. Qua lời khai của 2 hung thủ Thanh và Công đã bị bắt trước đó, Nguyên cũng giữ vai trò đồng phạm tích cực trong vụ án. Đây là đối tượng mang quốc tịch Lào nên cơ quan chức năng Quảng Trị và Savanakhet đang thống nhất phương án xử lý đối tượng.

14 giờ 20 ngày 2-4, sau khi bắt đối tượng Hồ Văn Công (1975, trú Hướng Việt, H. Hướng Hóa) tại khu vực núi đá phía sau rừng Ma (bản Tà Rùng, xã Hướng Việt, thuộc địa bàn quản lý của ĐBP Cù Bai), đến 17 giờ 24, lực lượng phá án bắt tiếp Hồ Văn Thanh (1974, còn gọi là Thành, trú Pả Thục, xã Hướng Sơn, H. Hướng Hóa). Các đối tượng nhanh chóng được lấy lời khai. Từ đây lộ rõ hành trình tội ác của những kẻ sát nhân hàng loạt cũng như lý giải cho sự thoát chết kỳ diệu của nạn nhân tên là Hiền.

  Đưa nạn nhân lên khỏi hố chôn (Hình ảnh do ĐBP Cù Bai ghi lại vào ngày 26-3).

Ngay sau khi bị bắt, Công khai khu vực ẩn nấp của Thanh. Tuy nhiên, sau khi bị khống chế đưa đi cùng để truy tìm Thanh nhưng không phát hiện được, Công nghĩ Thanh chắc đã thoát nên bắt đầu đổ tội cho Thanh rằng Công không giết người mà Thanh trực tiếp giết. Nhưng khi bắt được Thanh, biết không thể chối được nữa, Công đã nhận hành vi giết các nạn nhân của mình. Quá trình khai thác nhanh cơ bản đã làm xong, 2 đối tượng được áp giải về CQĐT CA tỉnh ngay trong đêm 2-4 tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Mặc dù vừa trải qua nhiều ngày vất vả, gian nan theo dấu vết đối tượng, các trinh sát CA vẫn khẩn trương hỏi cung đối tượng, làm rõ vụ án. Đến ngày 4-4, từ những lời khai cho thấy rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

Thanh là đối tượng nghiện cờ bạc, sau khi mượn xe của bố vợ đi đánh cờ, bị thua nên cắm xe lấy tiền đánh để gỡ gạc nhưng tiếp tục thua. Vì thế, Thanh đến xã Hướng Việt tìm Công, là chỗ bà con xa để mượn tiền chuộc xe ra. Công không có tiền nên khởi xướng việc vào rừng cướp tài sản của những người đi tìm trầm. "Sang Lào rủ thêm thằng Nguyên bạn tau, nó có súng. Bắt cóc nhưng cho một người về lấy tiền, sau đó thì giết bịt khẩu, thằng đem tiền chuộc lên đưa tiền xong cũng giết luôn cho khỏi bị lộ" - Công nói với Thanh. Đang lúc khát tiền, Thanh đồng ý ngay. Còn Công, vốn từng thụ án 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", 18 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" nên xem việc đi cướp vô cùng đơn giản, nhanh chóng sang bản Tà Păng (Lào) tìm Nguyên. Nguyên cũng đồng ý, mang khẩu súng AK có 5 viên đạn (thường sử dụng đi săn) rồi cả ba trở ngược hướng về Việt Nam vào ngày 21-3.

 Hai nạn nhân Hiền và Hà thoát chết trong vụ thảm án chỉ nơi cả nhóm bị bắt trói gần hiện trường án mạng. (Hình ảnh do ĐBP Cù Bai ghi lại vào ngày 26-3).

Đến trưa 22-3, nhóm của Công phát hiện một nhóm 3 người quê Quảng Trạch (Quảng Bình) đi tìm trầm là các anh Nguyễn Thanh Liêm, Hoàng Lê Dũng và Trần Anh Tuấn (không cùng nhóm các nạn nhân bị sát hại) nên Công cùng các đồng phạm khống chế, dùng dây phanh xe trói anh Liêm, Dũng và anh Tuấn. Khi các đối tượng đang vào lán trại của nhóm anh Liêm để lục tìm đồ đạc và đập phá mọi thứ thì bên ngoài các bị hại đã tháo dây trói và bỏ chạy. Để sổng 3 người này, Công và các đồng phạm tiếp tục đi tìm nhóm người khác. Nhưng trước khi đi, bọn chúng nhận ra dây phanh trói không hiệu quả liền tháo các dây dù mà nhóm anh Liêm dùng căng lán trại để thực hiện kế hoạch bắt cóc tiếp theo. Đến ngày 23-3 thì gặp nhóm của anh Hà, là nạn nhân và nhân chứng của vụ thảm án. Lúc này trong lán có 7 người, bọn chúng dùng súng khống chế và dùng dây dù trói các nạn nhân đưa về hướng Lào. Sau khi ra giá tiền chuộc 7 người là 40 triệu đồng, bọn chúng thả anh Hà về lấy tiền.

Đến khoảng 2 giờ ngày 24-3, bọn chúng thực hiện kế hoạch giết để bịt khẩu. Thanh cầm dao đến bờ suối đào hố sâu khoảng 0,8m, rộng chưa đầy 1m. Đào hố xong, Thanh lên chặt cây làm gậy đưa cho Công rồi xuống hố đứng. Còn Nguyên vẫn cầm súng đứng canh các nạn nhân. Trước khi gây tội ác rùng rợn, Công châm thuốc lá, đưa cho các nạn nhân mỗi người một điếu. Riêng nạn nhân Đỗ Thanh Hiền nhắm mắt vờ ngủ không biết. Sau đó, Công lần lượt chặt dây rừng buộc ở cổ từng người và đưa người thứ nhất đến bên hố rồi đánh gục, đẩy xuống hố. Sau đó, lần lượt 4 nạn nhân tiếp theo cũng cùng chung số phận. Riêng đối với nạn nhân Đỗ Thanh Hiền, do nằm gần mỏm đá, bị trói gập người lại nên đã dùng miệng kéo được dây trói ở chân trong thời gian bọn chúng đang "xuống tay" với đồng hương của anh. Sắp đến lượt thì bất ngờ tên Nguyên lia đèn pin về hướng Công và Thanh ở hố chôn, anh Hiền đã vùng tháo chạy và thoát được.

 Hồ Văn Công - Hồ Văn Thanh

Có thể nói, vụ thảm án đã khiến người dân vùng giáp biên vô cùng hoang mang. Đến chiều 2-4, sau khi nghe tin bắt được hung thủ tại địa bàn xã Hướng Việt, người dân đã kéo đến rất đông và họ ngỡ ngàng khi nhận ra hung thủ là người của bản. "Bây chừ bình yên trở lại rồi, bà con mình yên tâm vào rừng hái nấm, lấy mật ong rồi, cảm ơn các chú bộ đội, các chú CA" - ông Pả Thanh chia sẻ.

Ngày 4-4, Thượng tá Lê Quang Công, quyền Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến điều tra vụ án trong số báo tiếp theo.

>> VỤ 5 NGƯỜI DÂN Ở QUẢNG BÌNH ĐI TÌM TRẦM BỊ SÁT HẠI: Cuộc truy lùng phía sau rừng Ma

Bài, ảnh: Bảo Hà