Vụ ngộ độc nghiêm trọng ở Gia Lai
* 4 người chết, 5 người trong tình trạng nguy kịch.
* Nạn nhân chết không phải vì bị đầu độc.
* Cơ quan điều tra vào cuộc.
(Cadn.com.vn) - Trong 5 ngày qua, không khí ảm đạm, tang thương đã bao trùm cả một vùng nông thôn nghèo ở xã Ia Băng, H. Đăk Đoa, Gia Lai. Theo nhiều tin đồn khác nhau, nội tạng của những nạn nhân bị thối rữa, nám đen, nổ mắt, chết vì bị đầu độc... đã khiến cho người dân trong xã rất hoang mang về nguyên nhân dẫn đến cái chết liên tiếp của 4 mạng người và 5 người khác phải nhập viện khẩn cấp và đang trong tình trạng nguy kịch chỉ sau 2 cuộc nhậu đầu xuân. Nhận được thông tin này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã đi thực tế và tìm hiểu sự việc.
Sáng 22-2, cùng với một số đồng nghiệp, chúng tôi đến xã Ia Băng. Không khí ảm đạm, hoang mang vẫn đang còn hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người dân nơi đây. Đám tang của anh Bơt (ở thôn Châm Rông, xã Ia Băng) vẫn còn đang bề bộn và nghi ngút khói hương. Người dân trong xã cứ xôn xao bàn tán về nguyên nhân dẫn đến những cái chết trong mấy ngày đầu năm mới ở nơi đây. Người này cho là chết do ngộ độc rượu, người khác lại cho là những người chết do ăn nhầm phải thịt cầy, thịt heo có độc tố...
Theo thông tin ban đầu của các cơ quan chức năng, sáng 18-2, ông Săn (trú thôn Bông Lar, xã Ia Băng) phát hiện tại trại nghỉ trong vườn rau của ông Nguyễn Văn Trọng (thuộc thôn Bông Lar) có người chết. Qua xác minh, nạn nhân là ông Lê Văn Vân (45 tuổi, quê ở Mỹ An, Phù Mỹ, Bình Định) là người làm thuê chăm sóc vườn rau cho ông Trọng (quê thôn 2, xã Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai). Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết: Trước đó, ngày 16-2 (tức mồng 3 Tết Canh Dần), tại trại nghỉ vườn rau nhà ông Trọng, ông Lê Văn Vân đã cùng uống rượu, ăn thịt cầy với ông Sel (1969, trú thôn Bông Lar), ông Bơt (1975, trú thôn Châm Rông), ông Lôl (1979), ông Sơk (1975) và anh Hà Văn Dục (1988, trú thôn Bông Lar).
![]() |
|
Hà Văn Dục đang được điều trị tại BVĐK Gia Lai. |
Đến sáng 17-2, ông Sel và ông Bơt thấy đau bụng nên đã được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Đến 17 giờ ngày 18-2, ông Sel đã chết tại bệnh viện và đến 24 giờ cùng ngày thì ông Bơt cũng tử vong. Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 17-2 (mồng 4 Tết Canh Dần), ông Lê Văn Vân đã tổ chức thêm một cuộc nhậu tại trại nghỉ trong vườn rau ông Trọng. Tham gia cuộc nhậu rượu lần này gồm có ông Đặng Hữu Phúc (1968), anh Hà Văn Dục, ông Săn (1966, cùng trú thôn Bông Lar) và ông Nguyễn Văn Diệt (1970, trú thôn 2, xã An Phú, TP Pleiku). Cuộc nhậu có một cái đầu heo nặng khoảng 8kg do ông Vân mua tại quán bà Tâm (ở thôn Bông Lar), còn rượu cũng được mua tại quán bán lẻ của bà Đỗ Thị Tuyết Đông (1968, trú thôn Bông Lar).
Sáng 19-2, anh Dục, ông Phúc, ông Lôl, ông Sơk cũng có triệu chứng nôn mửa, mắt mờ, hôn mê như các nạn nhân trước. Sự việc đã được chính quyền địa phương trình báo lên cấp trên. Trung tâm Y tế H. Đăk Đoa đã vào cuộc và đưa những người có liên quan trong 2 cuộc nhậu (có thêm Huơh và Un) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu, theo dõi. Vào lúc 20 giờ 40 ngày 20-2, ông Phúc đã chết tại bệnh viện.
![]() |
|
Chòi canh tại vườn rau ông Trọng - Địa điểm tổ chức 2 cuộc nhậu. |
Đây là một vụ ngộ độc nghiêm trọng, có nhiều biểu hiện lạ, hầu hết các bệnh nhân đều bị khó thở, suy hô hấp rối loạn nhịp tim, có lúc lại phục hồi. Điều khác biệt nữa là, có những nạn nhân đang trong tình trạng bình thường nhưng đồng tử lại bị giãn. Nhận thấy, đây là vụ ngộ độc nghiêm trọng, chưa từng xảy ra nên chiều 18-2, CAH Đăk Đoa đã vào cuộc, kiểm tra hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau đó gửi mẫu trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Hình sự
Ngày 22-2, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, bác sĩ Đặng Đức Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Tính đến 13 giờ cùng ngày, không có thêm trường hợp nào mắc bệnh tương tự. 5 bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong 2 ngày 19 và 20-2, hiện có 4 ca đã ổn định. Riêng bệnh nhân Hà Văn Dục thể trạng bình thường nhưng đồng tử bị giãn, các bác sĩ tiếp tục theo dõi tích cực”. Cũng theo bác sĩ Châu, nguyên nhân của vụ ngộ độc hiện tại vẫn chưa được xác định, vì chưa có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tại TPHCM, nhưng dựa vào diễn biến lâm sàng, tạm thời nghi nguyên nhân do ngộ độc rượu Methanol (rượu công nghiệp).
Qua những diễn biến như trên cho thấy đây là không phải là một vụ đầu độc. Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đang tiếp tục chỉ đạo cho Trung tâm Y tế H. Đăk Đoa, Trạm Y tế xã Ia Băng, Chi cục Vệ sinh ATTP tỉnh theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình vụ ngộ độc và triển khai công tác tuyên truyền cho cộng đồng về việc thực hiện vệ sinh ATTP tại địa bàn xã Ia Băng nói riêng, H. Đăk Đoa nói chung. Sự việc trên một lần nữa là lời khuyến cáo người dân không nên dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhất là rượu trắng.
Bài, ảnh: Lê Duy


