Vụ nợ nần của nhà máy cồn Đại Tân, Đại Lộc, Quảng Nam: Vẫn bế tắc
(Cadn.com.vn) - Đã gần nửa tháng nay, hàng chục người là chủ nợ đã dựng trại trước Nhà máy Cồn Ethanol Đại Tân (NMCĐT- H. Đại Lộc, Quảng Nam) để gây áp lực đòi Cty Đồng Xanh (chủ đầu tư NMCĐT) trả nợ. Nhưng xem ra sự việc vẫn bế tắc khi Chủ tịch HĐQT Cty Đồng Xanh tuyên bố: "đã hết cách rồi".
Sau nhiều ngày dựng lều trước cổng NMCĐT, sáng 15-1 nhiều chủ nợ khác của NMCĐT đã đến UBND tỉnh Quảng
Trưa 14-1, sau cuộc họp với các ngân hàng để giải quyết số cồn tồn đọng trong nhà máy, khi xe ông Thái ra đến cổng nhà máy thì hàng chục người dân đã bao vây để hỏi hướng giải quyết số nợ, tuy nhiên ông Thái vẫn không đưa ra được cách giải quyết hợp lý khiến người dân bức xúc. Về chuyện này, anh Trần Quốc Vũ (một chủ nợ khác) phản ánh: "Tôi hỏi ông Thái, tại sao Cty lại trả nợ cho Ngân hàng Techcombank trước mà không lo giải quyết nợ cho chúng tôi, ông Thái nói rằng "hết cách rồi, bà con lên tỉnh mà kêu cứu" (?). Nói thế đâu có được, Cty phải có trách nhiệm trả nợ cho chúng tôi chứ. Theo tôi biết thì hiện nhà máy còn 1.500m3 cồn thành phẩm, nếu bán đi thì cũng đủ trả nợ cho người dân nhưng đằng này Cty lại ưu tiên trả nợ cho Ngân hàng Techcombank. Vì vậy chúng tôi phải dựng lều trước cổng nhà máy để giữ, không cho họ mang số cồn ấy đi đâu hết, cho đến khi nào giải quyết được số nợ của chúng tôi thì thôi".
![]() |
Những chủ nợ trở thành người "gác cổng" bất đắc dĩ trước NMCĐT. |
Được biết, trong cuộc họp với ngân hàng vào sáng 14-1 Ban lãnh đạo Cty Đồng Xanh đã đề nghị chủ nợ ngân hàng sau khi bán 1.500m3 cồn còn lại mà Cty CP Đồng Xanh thế chấp sẽ để lại 50% số tiền, tương đương 10 tỷ đồng để giải quyết một phần nợ lương công nhân (3 tỷ đồng) và một phần nợ đại lý sắn (7 tỷ đồng). Tuy nhiên, chủ nợ là ngân hàng đã không đồng ý với phương án này. Vì vậy mà sự giải quyết nợ càng thêm bế tắc.
Hiện nay, ngoài các chủ nợ là ngân hàng thì NMCĐT nợ tiền của 21 người dân bán nguyên liệu, nấu ăn cũng như bốc xếp, với số tiền đến gần 20 tỷ đồng. Việc mất khả năng thanh toán nợ của Cty đã đẩy nhiều người vào đường cùng. Chị Nguyễn Thị Ánh Minh kể, chị đã bỏ tất cả mọi việc kinh doanh để về H. Đại Lộc chực chờ, hy vọng có thể thu hồi số tiền nợ 2,5 tỷ đồng. Còn anh Mai Văn Chì (trú thôn Nam Phước, xã Đại Tân) cũng rơi vào cảnh khổ không kém, trước đây anh hợp đồng với NMCĐT nấu ăn cho công nhân và nhân viên của nhà máy, tuy nhiên từ tháng 4-2012 anh không được thanh toán đồng nào, số tiền nợ đã lên đến gần 400 triệu đồng. Anh Chì than van: "Để lo cơm nước cho công nhân và cán bộ, nhân viên nhà máy Cồn hai anh em đã phải cầm hai sổ đỏ ở ngân hàng, nhưng chừ họ nói không có tiền trả, nếu chừ ngân hàng đến đòi nợ chắc gia đình tôi phải ra đường ở".
Không chỉ vậy hiện nhiều chủ nợ của NMCĐT cũng trở thành con nợ bất đắc dĩ nên dịp cuối năm này cũng bị nhiều người kéo đến nhà đòi tiền. Anh Trần Quốc Vũ (Cty bốc xếp Trung Thành- xã Đại Thắng, H. Đại Lộc) kể: "NMCĐT nợ chúng tôi 458 triệu đồng vì vậy tôi không thể trả nợ cho anh em bốc xếp. Ngày nào cũng có rất nhiều người đến nhà hỏi tiền, giải thích thì anh em không tin, cứ nghĩ mình đã lấy được tiền mà không trả. Bị đòi nhiều quá tôi phải lên đóng trại trước NMCĐT, đến tối mới dám về nhà. Từ chủ nợ giờ tôi đã trở thành con nợ".
Trước sự việc người dân dựng trại ở trước cổng NMCĐT, CAH Đại Lộc đã cử lực lượng túc trực tại đây, để kịp thời giải quyết những vụ việc có thể xảy ra, đảm bảo ANTT tại địa phương. Tuy nhiên, nếu không có hướng giải quyết hợp lý thì e rằng sự việc sẽ càng thêm phức tạp, khi những chủ nợ nhất quyết: "Chúng tôi ở đây đến khi nào thu được nợ mới thôi, có Tết cũng không về nhà".
Bài, ảnh: L.H.A