Vụ nổ trên xe khách, 3 người bị thương: Bí ẩn về chiếc loa phát nổ

Thứ năm, 02/10/2014 09:30

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, 11 giờ ngày 30-9, trên QL1A thuộc địa phận xã Nghi Long, H. Nghi Lộc (Nghệ An), khi chiếc xe khách giường nằm BKS 29B- 056.71 của Cty Cổ phần vận tải Thanh Xuân, chạy tuyến Hà Nội - Vinh, do tài xế Phan Đình Ninh (1975, trú xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển đang bon bon thì bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn làm 3 người bị thương là các anh Thái Viết Hảo (1979, trú xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc), Phan Đình Ninh (1975, trú xã Nghi Vạn) và Trần Văn Tam (1980, ở xã Diễn Yên, H. Diễn Châu). Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Khoa học Hình sự - Bộ CA tiến hành điều tra làm rõ.

Lời kể của nạn nhân

Sáng 1-10, tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, các bác sĩ cho biết, nạn nhân Phan Đình Ninh (tài xế xe) đã được gắp nhiều mảnh vỡ găm vào phần mềm trên cơ thể. Cánh tay phải của anh bị thương nặng đã được bó nẹp cẩn thận. Dù đã tỉnh táo, nhưng tài xế Ninh vẫn chưa hết đau đớn và bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra. Anh kể: Xe xuất bến lúc 10 giờ ngày 30-9, đến khoảng 10 giờ 30 anh mới lên xe ở ngã ba đường vào Bệnh viện Lao phổi Nghệ An (H. Nghi Lộc). Lúc này, trên xe có 10 hành khách. Khi lên xe, anh liền đổi cầm lái thay cho tài phụ Trần Văn Tam.

Thời điểm xảy ra vụ việc khoảng gần 11 giờ. “Lúc đó tôi đang cầm vô lăng, lái phụ Tam ngồi sát bên cần số. Phía sau ghế lái là phụ xe Thái Viết Hảo. Khi đó tôi đang tập trung vào lái xe thì ở phía sau Hảo mở hộp cát-tông khách gửi từ ngày 27-9 nhưng không có người nhận. Đó là một chiếc loa màu đen, dài chừng 30cm. Tò mò, Hảo lấy chiếc USB cắm vào để thử nghe nhạc thì bất ngờ chiếc loa này phát nổ. Dù đau rát ở cánh tay và bị choáng, nhưng theo quán tính, tôi đã kịp đạp phanh xe. Phía trước xe chúng tôi lúc đó có một chiếc container chạy ngược chiều, may mà tôi tránh kịp. Khi xe dừng hẳn, tôi chỉ kịp mở cửa cho hành khách thoát ra ngoài rồi ngã xuống sàn xe”- anh Ninh kể lại.

Phụ xe Thái Viết Hảo bị thương nặng sau vụ nổ.

Tiếng nổ rất lớn xuất phát từ chiếc loa khiến phụ xe Thái Viết Hảo bị dập nát hai bàn tay, khuôn mặt cùng hai chân bị thương rất nặng, máu chảy đầm đìa. Lái phụ Trần Văn Tam bị thương nặng vùng lưng, còn lái xe Ninh thì bị thương ở cánh tay phải. Cũng như anh Ninh, đến sáng 1-10, sau ca phẫu thuật, lái phụ Trần Văn Tam và phụ xe Thái Viết Hảo đã được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực, chống độc của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Phụ xe Hảo là người bị thương rất nặng, hiện đang nằm cách ly chưa thể tiếp xúc.

Khẩn trương tìm lời giải chiếc loa phát nổ

Nhận được tin báo, lực lượng CAH Nghi Lộc nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với cán bộ Phòng Kỹ thuật Hình sự, cán bộ Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An tiến hành vào cuộc khám nghiệm chiếc xe, thu lượm những vật phẩm gây nổ để tiến hành giám định, xác định nguyên nhân. Chiếc xe sau đó được đưa về trụ sở CAH Nghi Lộc để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo tài xế Ninh, trước đó, sáng 27-9, tại Bến xe Vinh, một thanh niên dáng người nhỏ thó đến nhà xe gửi một gói quà, anh ta nói trong đó là chiếc loa, nhờ chuyển đến một cây xăng trên địa bàn H. Quảng Xương (Thanh Hóa) sẽ có người lấy. Người này đưa 50 ngàn đồng tiền cước và kèm số điện thoại người nhận cho nhà xe rồi bỏ đi. Không mảy may nghi ngờ, phụ xe của nhà xe đưa lên và để trước đầu xe. Khi ra đến điểm hẹn, phụ xe gọi điện nói người nhận ra lấy hàng nhưng gọi mãi không thấy nghe máy. Những ngày sau cũng như vậy, lần thì nhà xe quên, lần thì gọi điện không nghe máy nên chiếc loa vẫn để trên xe.



CQĐT khám nghiệm trên xe khách BKS 29B-056.71 và hiện trường nơi vụ nổ chiếc loa.

Sáng 30-9, khi xe chuẩn bị xuất bến, anh Ninh nói phụ xe Hảo, nếu họ không nhận thì để chiếc loa ấy lại văn phòng vé. Tuy nhiên, không hiểu sao anh Hảo vẫn đưa lên xe. Khi xe chạy đến địa phận xã Nghi Long thì phụ xe này gọi theo số điện thoại mà người gửi cho thì đầu dây bên kia bắt máy và nói: “Cho chúng mày đấy, tao không lấy nữa” - rồi cúp máy. Ngạc nhiên, tò mò vì vật phẩm này, anh Hảo mở ra xem thì đúng là chiếc loa nghe nhạc có hình trụ tròn. Và, vụ nổ sau đó đã xảy ra.

Là người chứng kiến vụ việc, chị Phạm Thị Oanh (1976, trú H. Nghi Lộc) - một trong những hành khách thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Tôi nằm chiếc giường ngay sau ghế lái, còn phụ xe Hảo thì ngồi phía dưới chân. Khi Hảo lấy chìa khóa rạch bìa cát-tông ra để xem món hàng gì bên trong thì tôi thấy đó là chiếc loa, có cả dây điện và tai nghe. Lúc đó, Hảo lấy USB cắm vào thử nghe nhạc thì chiếc loa đột ngột phát nổ làm mọi người trên xe hoảng loạn, nháo nhào. Xe chạy được khoảng 10m thì dừng lại. Tôi thấy khói đen bốc lên mù mịt, cửa kính ngay chỗ tôi nằm bị sức ép của tiếng nổ thổi bay. Kính trước cửa xe bị nứt vết chân chim. Cũng may tài xế bình tĩnh, kịp thời dừng xe, nếu không thì tính mạng của 10 hành khách trên xe không biết sẽ thế nào”.

Chiều 1-10, Đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An cho biết, CQĐT CA tỉnh Nghệ An đang gửi các mẫu vật phẩm thu được trong vụ nổ ra Viện KHHS - Bộ CA để giám định. Hiện CQĐT chưa thể khẳng định có hay không việc cài đặt thuốc nổ trong chiếc loa trên.

X.S