Vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505 ở Vịnh Hạ Long: Thắt lòng đón thi thể người thân

Thứ bảy, 08/04/2023 08:30
Trưa 7- 4, ba trong bốn nạn nhân là du khách người Đà Nẵng gặp nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505 tại vùng biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh đã được Công ty Trực thăng miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam- Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) trực tiếp phụ trách đưa từ Quảng Ninh về TP Đà Nẵng, trong sự nghẹn ngào tiếc thương của người thân, bạn bè.
Người thân nức nở trước sự ra đi quá đổi bất ngờ của vợ chồng ông L. bà H. và bà O.
Xe cứu thương chở thi hài ông L. và tro cốt bà O. về bàn giao cho gia đình.
Xe cứu thương đưa thi hài bà B. về nhà ở đường Cô Bắc, quận Hải Châu.

Sau hơn 2 ngày chờ đợi, đúng 11 giờ 40 phút, chiếc xe cứu thương đã đưa thi thể ông Hồ Tá L. (1964) và tro cốt bà Hồ Thị O. (1972, em gái ông L.) về tới nhà ông L. ở số 422 đường Tôn Đản, thuộc tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Lực lượng chức năng nhanh chóng hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể ông L. và tro cốt bà O. cho gia đình để lo hậu sự dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Nạn nhân còn lại của gia đình là bà Nguyễn Thị H. (vợ ông L.) vừa được tìm thấy sáng 7-4, nên sẽ được đưa về nhà sau. Được biết, do thi thể không còn nguyên vẹn, theo nguyện vọng gia đình, bà O. đã được đưa đi hỏa táng tại An Lạc Viên (TP Hạ Long, Quảng Ninh) rồi đưa tro cốt về an táng.

Từ sáng sớm, rất nhiều người dân đã tập trung trước nhà ông L. để chờ đón các thi thể trở về. Khi chiếc xe cứu thương vừa dừng lại trước nhà, nhiều người thân ùa ra, òa khóc nức nở. Dòng người đứng cạnh đó cũng không kìm được cảm xúc, ai nấy đều nghẹn ngào, xót xa trước sự ra đi đột ngột của những người quá cố cũng như trước mất mát quá lớn của gia đình. Bởi, chẳng một ai có thể ngờ chuyến đi du lịch mừng sinh nhật của ông L. lại trở thành đại tang của cả gia đình.

Tại nhà ông L., chính quyền địa phương, các đoàn thể đã phân công các đoàn công tác cùng khu dân cư, tổ dân phố tham gia để kịp thời hỗ trợ gia đình những phần việc cần thiết trong quá trình tiếp nhận, đón và tổ chức lễ tang. "Ngoài công tác chuẩn bị lễ tang cho người quá cố, UBND phường còn cử lực lượng quy tắc đô thị, dân quân tự vệ xuống phân luồng giao thông vì gia đình phải dựng rạp lấn ra đường, khu vực đó lại khá chật hẹp"- ông Nguyễn Kim Thành, Chủ tịch UBND phường Hòa An chia sẻ.

Có mặt tại đây, bà Nguyễn Thị H. (người hàng xóm) cho biết, vợ chồng ông L., bà H. một đời hiền lành, dễ mến. "Gia đình giàu có, con cái đuề huề, vợ chồng anh chị ấy sống rất tình cảm, chân thành, sống có nghĩa có tình với bà con chòm xóm, ai cũng thương. Tôi nghe tin anh chị gặp nạn mà bủn rủn tay chân" - bà H. bùi ngùi. Một người dân đứng cạnh cho biết thêm: “Gia đình ông L. có mở một hiệu vàng, làm ăn cũng khá giả. Vài năm gần đây, vợ chồng ông L., giao lại việc kinh doanh cho con cái, rồi thỉnh thoảng đi du lịch. Nào ngờ, đây lại là chuyến đi cuối cùng của họ. Thật quá thương tâm!”.

Người thân nức nở trước sự ra đi quá đổi bất ngờ của vợ chồng ông L. bà H. và bà O.

Cùng thời gian trên, một xe cứu thương khác đã đưa thi thể bà Phạm Thị B. về nhà ở đường Cô Bắc (thuộc phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, đoàn du khách từ TP Đà Nẵng ra TP Hạ Long đi du lịch có tổng cộng 7 người. Ngoài 4 nạn nhân gặp nạn, còn có 2 vợ chồng con gái và cháu ngoại ông L. Trưa 5-4, đoàn đi máy bay ra Hạ Long. Sau khi thăm thú một vài điểm, đến chiều thì phát sinh ý định đi máy bay ngắm cảnh. Do cháu nhỏ bị sốt nên 2 vợ chồng trẻ đưa con đi bệnh viện, 4 du khách là ông L., bà H., bà O. (là vợ và em gái ông L.), cùng bà B. tham gia chuyến bay. Đến lúc 16 giờ 56 cùng ngày, máy bay trực thăng Bell-505 số hiệu 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 (Bộ Quốc Phòng) do Đại tá Chu Quang Minh (1964) điều khiển, chở 4 vị khách nói trên thực hiện chuyến bay dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Sau khi cất cánh được ít phút, máy bay gặp sự cố và mất tín hiệu với đài kiểm soát không lưu. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn. Sau khi máy bay gặp nạn, ngư dân ở xã Gia Luận (Cát Hải, Hải Phòng) ở gần hiện trường kết hợp với lực lượng chức năng đã vớt được 2 nạn nhân đầu tiên. Đến khoảng 23 giờ 30, thi thể phi công cũng đã được tìm thấy tại nơi máy bay rơi. Sáng 6- 4, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 và đến sáng 7-4, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Xuân Sơn