Vun đắp, nhân rộng những việc tốt

Thứ tư, 20/04/2016 09:05

(Cadn.com.vn) - Là một trong những phường trung tâm của quận Hải Châu, P. Phước Ninh có dân số đông, lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú nhiều nên việc đảm bảo ANTT luôn được lãnh đạo CAP quan tâm hàng đầu.  Song song với việc quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ (CBCS) về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội, CAP còn đề xuất tuyển chọn, bồi dưỡng 2 chiến sĩ giỏi về ngoại ngữ để chủ động thực hiện giao tiếp với du khách quốc tế mỗi khi cần.

Công tác tuần tra được CAP chú trọng và đặc biệt phát huy hiệu quả khi Quyết định 8394/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng ra đời. Mới đây nhất, khoảng 23 giờ ngày 5-4, Tổ tuần tra 8394 gồm 6 thành viên khi tiến hành tuần tra trên đường Hoàng Văn Thụ đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên khoảng 6 người cùng 3 xe gắn máy đang tụ tập. Khi thấy lực lượng tuần tra, nhóm này bỏ chạy, Tổ tuần tra đã tổ chức truy đuổi và bắt được 4 đối tượng nghi vấn, tạm giữ 2 xe gắn máy BKS 43H6-0895 và 43K4-8515. Qua đấu tranh khai thác, nhóm này khai nhận phương tiện trên là do trộm cắp mà có. Bên cạnh đó, các đối tượng còn khai nhận đã trộm cắp tổng cộng 7 xe gắn máy trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà.

Tổ tuần tra 8394 P.Phước Ninh chuẩn bị cho một ca TTKS.

Trước đó, vào cuối tháng 3-2016, trên trang mạng "Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp", cộng đồng mạng rất xúc động khi đọc được bức thư chứa chan tình cảm với CAP Phước Ninh nói riêng và CA Đà Nẵng nói chung của chị Nguyễn Thu Thảo (trú TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Trong thư đăng tải trên mạng, chị Thảo viết: "… Đà Nẵng thực sự xứng đáng là thành phố đáng sống. Đà Nẵng không chỉ có cảnh quang đẹp xanh, sạch, những đặc sản ngon khó quên với dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, người dân thân thiện, dễ mến mà còn có an ninh cực kỳ tốt…". Và rồi chị Thảo lý giải cho nhận định của mình bằng một việc rất cụ thể mà lực lượng CA đã mang đến niềm vui cho chị: "Tối ngày 26-3, tôi có để quên xe máy ở trước cửa nhà tôi đang ở nhờ. Đến sáng hôm sau mọi người mới phát hiện ra là xe đã không còn ở chỗ cũ. Tôi nghĩ 100% là chiếc xe đã mất, hoặc đã được nhanh chóng thay biển số khác, đang bị mổ xẻ phụ tùng ở một chợ đen nào đó. Nhưng không, ngay sáng hôm sau đã có một chiến sĩ CA gọi điện báo xe được Tổ tuần tra đêm P. Phước Ninh mang về cất giữ lúc 3 giờ sáng mặc dù xe tôi đã khóa cổ, rất vất vả để mọi người mang về đồn. Khi tôi đến nhận xe, các anh CA cũng rất thân thiện như một đức tính vốn có của người dân nơi đây vậy…".

Nói về sự việc này, Trung tá Nguyễn Văn Chung-  Trưởng CAP Phước Ninh cho biết, khoảng 2 giờ 30 ngày 27-3, Tổ tuần tra 8394 thực hiện tuần tra khi đến trước nhà số 59- Hoàng Văn Thụ thì phát hiện xe máy nhãn hiệu Wave @ BKS 12P1-061.32 đã khóa cổ cẩn thận nhưng không có ai trông coi. Sau khi kiểm tra và gọi hỏi một số hộ dân xung quanh nhưng không tìm được chủ sở hữu, Tổ tuần tra đã đưa xe về trụ sở. Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã liên hệ được với chủ phương tiện là chị Thảo để tiến hành trao trả lại chiếc xe máy.

Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu cho rằng, trong công tác triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, tuần tra theo Quyết định 8394, trong lực lượng CAQ và các thành viên phối hợp xuất hiện nhiều tấm gương về sự tận tụy, thái độ thân thiện khi tiếp xúc với người dân và du khách. Những hình ảnh thân thiện, trách nhiệm ấy đã và được CAQ khen thưởng, động viên kịp thời và tổ chức nhân rộng, góp phần cùng với cán bộ và nhân dân Đà Nẵng xây đắp, vun đắp ngày càng nhiều những hình ảnh về thành phố quê hương.

Ngọc Thi