Vững vàng vượt qua bão lũ

Thứ ba, 04/11/2025 07:15

Đêm ngày 2 và rạng sáng 3-11, mưa lớn trên diện rộng, nước từ các đầu nguồn đổ về các sông Thu Bồn, Vu Gia, sông Côn… làm cho địa bàn các xã Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m. Tuyến ĐT609, ĐT609B đoạn từ xã Đại Lộc đi các xã Hà Nha, Thượng Đức và sang các xã vùng B bị tắc hoàn toàn.

Lực lượng Quân đội tổ chức giúp đỡ người dân xã Hà Nha.
Công an xã Thượng Đức huy động phương tiện đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời trong ngày 3-11.

Sau 3 lần lũ lên rồi rút, đến đêm 3-11, nước lũ lại lên tương đương với đỉnh lũ ngày 30-10 và nhấn chìm tất cả. Tại xã Thượng Đức đã ghi nhận có 1 vụ sạt lở núi làm 1 người chết. Cụ thể, rạng sáng 3-11 tại khu vực đồi núi gần khe Ông Đà (cách khu dân cư khoảng 5 km) thuộc thôn Thái Chấn Sơn bị sạt lở núi có chiều dài khoảng 2 km, vùi lấp trại nuôi gia súc làm anh Nguyễn Quốc Bình (1985, trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) tử vong.

Trước diễn biến thất thường của bão lũ, Trung tá Huỳnh Anh Viên- Trưởng Công an xã Thượng Đức, cho biết Công an xã tiếp tục duy trì phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro, chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện, lương thực, thực phẩm sẵn sàng phục vụ công tác giúp dân và di dời dân đến những nơi an toàn, đồng thời tổ chức cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét…

Ông Lữ Đình Tiến (1957, trú thôn Hà Tân, xã Thượng Đức) cho hay, vừa trải qua 3 đợt lũ, cuộc sống người dân bị thiếu thốn trăm bề, từ nước sạch, thực phẩm, điện thắp sáng… Vừa khắc phục được 1 ngày (ngày 2-10), lũ lại dâng và người dân phải sống trong bóng tối. Chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh lũ chồng lũ như vậy.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Hạc (trú thôn Thái Chấn Sơn), than thở, khi nước bắt đầu rút, gia đình mong vớt vát chút đỉnh từ việc thu hoạch những trái cam đường còn sót lại trên cành nhưng lũ lại lên. Thôi đành… trắng tay. Được biết, năm 2025, vườn cam hơn 60 gốc của gia đình ông Hạc trĩu trái, ước tính thu hoạch hết khoảng 2 tấn. Thế nhưng, mới thu hoạch hơn phân nửa, chờ nước rút hẳn sẽ thu hoạch để vớt vát nhưng nay nước lại lên. Thế là… mất hết.

Lực lượng Quân đội tổ chức giúp đỡ người dân xã Hà Nha.

Theo ông Lê Đỗ Tuấn Khương- Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, đến thời điểm hiện tại lũ có dấu hiệu rút song lực lượng chức năng vẫn trong tư thế sẵn sàng ứng phó. Cụ thể, tuyên truyền người dân tích trữ các loại nhu yếu phẩm, nâng cao tinh thần phòng, chống lũ để tránh những sự cố đau lòng. Đặc biệt, xã Đại Lộc sẵn sàng phương án di dời 38 hộ dân tại khu vực dưới chân đồi của Bệnh viện đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam khi mưa lớn xảy ra.

Cũng trong tư thế sẵn sàng giúp dân, hết lòng vì nhân dân, Trung tá Trần Minh Quang- Trưởng Công an xã Phú Thuận cho biết, ngay trong đêm 3-11, phát hiện lũ lên nhanh lực lượng Công an xã đã cơ động đến các vùng trũng thấp giúp dân kê cao đồ đạc để giảm thiểu thiệt hại, tổ chức giăng dây cảnh báo người dân khi đi qua các đập tràn và thực hiện việc tiếp tế nhu yếu phẩm khi có yêu cầu…

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 3-11 nước lũ các sông dâng cao đã gây chia cắt một số thôn tại các xã, phường như: Thu Bồn, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, An Thắng, Hội An… và đe dọa gây thiệt hại đến tài sản của người dân. Trước thực tế đó, các địa phương cũng sẵn sàng ứng phó.

Ông Đặng Công Nhiên- Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, địa phương sẵn sàng chống chọi với lũ. Cụ thể, từng tổ dân phố chuẩn bị lương thực, thực phẩm sẵn sàng phương tiện ghe, thuyền để hỗ trợ và di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Kiên quyết không để bất cứ người dân nào bị thiếu, bị đói khi bão lũ xảy ra.

Hiện tại, với diễn biến phức tạp, khó lường của bão, lũ hiện nay nhưng với sự chuẩn bị chu đáo cùng tâm thế sẵn sàng đối mặt của từng gia đình cùng sự chung tay của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng (nhất là lực lượng Công an, Quân đội), hy vọng người dân Đà Nẵng sẽ vững vàng vượt qua bão lũ.

M.T