Vướng lao lý vì “ma men”

Thứ ba, 08/08/2023 07:54
Chỉ vì bị chê hình xăm xấu và sẵn có “ma men” trong người, một nhóm thanh niên ở xã Ia Le (H. Chư Pưh, Gia Lai) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Cuộc ẩu đả không chỉ khiến người bị thương và vướng vào vòng lao lý mà còn đẩy gia đình rơi vào cảnh khốn khổ.
Bị cáo Rmah Djoang (bìa phải) và Rmah Nai tại phiên tòa.
Bị cáo Rmah Djoang (bìa phải) và Rmah Nai tại phiên tòa.

Sáng sớm 2-8, chị Rmah HMon (trú làng Puối Lốp, xã Ia Le) cùng người thân đón xe khách lên TP Pleiku (Gia Lai) cho kịp giờ dự phiên tòa xét xử chồng mình là Rmah Djoang (2000) về tội “Giết người”. Đến giờ, chị vẫn không thể tin rằng, người chồng vốn hiền lành, chăm chỉ lại vướng vào vòng lao lý chỉ vì mâu thuẫn bột phát trong cuộc nhậu.

Chị HMon kể lại, năm 2021, hai người nên nghĩa vợ chồng. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng chị luôn vui vẻ, chăm chỉ làm ăn để trang trải cuộc sống. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, niềm vui đến khi gia đình chào đón đứa con gái đầu lòng chào đời. Thế nhưng, ngày vui không được bao lâu thì bi kịch bất ngờ ập đến.

Khoảng 17 giờ ngày 6-11-2022, Djoang cùng em trai là Rmah Nai (2002, cùng trú làng Puối Lốp) đến uống rượu tại nhà ông Rmah Hrenh (cùng làng) cùng Rah Lan Pluk (đã tử vong do TNGT ngày 25-12-2022), Rah Lan Bhiar (trú làng Kênh Hmek, xã Ia Le) và một số người khác. Sau khi ngà ngà say, Pluk chê hình xăm trên người của Djoang xấu và lấy xẻng dọa đánh Djoang.

Sau khi được mọi người can ngăn, Djoang và Nai bỏ về nhà. Nhưng do vẫn còn bực tức vì bị Pluk chê cười và hù dọa nên Djoang, Nai cầm hung khí quay lại đánh trả thù. Khi đến nơi, Djoang cầm chiếc liềm xông vào chém trúng người Bhiar. Thấy Bhiar bị chém, Pluk cầm xẻng đánh vào tay Djoang. Lúc này, Nai cầm rựa chém 5 nhát trúng vùng đầu, tay của Pluk. Được mọi người can ngăn nên Djoang, Nai bỏ đi. Sau sự việc này, Pluk bị tổn hại 12% sức khỏe, Bhiar bị tổn hại 6% sức khỏe.

Ngồi ủ rũ trong phòng xử án, bà Rah Lan HBlun (làng Kênh Hmek, mẹ của Pluk) cho hay, lâu nay, Pluk không hề có mâu thuẫn hay xích mích với ai. Hôm xảy ra sự việc, sau khi đi làm về, Pluk cùng nhóm bạn đi nhậu. Sau khi sự việc xảy ra, mình cùng dân làng nhanh chóng đưa Pluk đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Về nhà được một thời gian thì Pluk chết do tai nạn giao thông.

Từ ngày Djoang bị tạm giam, ngôi nhà vắng đi tiếng cười, chỉ còn tiếng thở dài của bà Rmah H'Pre (mẹ của chị HMon). Gia cảnh khó khăn và đang nuôi con nhỏ, chị HMon chỉ biết dựa vào bố mẹ. Bà H'Pre bộc bạch: “Nhà mình chỉ có 5 sào lúa. Để có tiền bồi thường cho bị hại, gia đình phải bán các tài sản có giá trị và vay mượn người khác. Bây giờ, Djoang phạm tội “Giết người” nên phải chịu hình phạt của pháp luật. Mình cũng già rồi nên mong HMon cố gắng vượt qua hoàn cảnh khốn khó này để chăm sóc con cái. Mình cũng mong Djoang sẽ sửa đổi tính cách, tu dưỡng bản thân để sớm hoàn lương trở về”.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2-8, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Rmah Djoang 7 năm tù, Rmah Nai 9 năm tù cùng về tội: “Giết người”.

G.L