Vượt Đại Tây Dương bằng... bè

Thứ bảy, 28/02/2015 10:23

(Cadn.com.vn) - Ông Anthony Smith quyết định vượt Đại Tây Dương bằng bè có buồm tự chế dài 12m, rộng 5,4m có tên Antiki. Ông và thủy thủ đoàn 3 người giương buồm ra khơi từ đảo Canary ở Anh và lênh đênh trên đại dương trong hơn 2 tháng. Họ phải đối mặt với những cơn bão, sự cô đơn và nguy hiểm.

 

B.Ngân (Theo Dailymail)

Máy pha cà-phê chỉ trong 1 cái cốc

Trông giống như một cốc du lịch tiêu chuẩn, nhưng bên trong chứa một máy xay và bộ lọc cà-phê. Cafflano tuyên bố là nhà sản xuất cốc cà-phê cầm tay “tất cả trong một” cho phép người dùng tự xay và có ngay một tách cà-phê tươi để uống. Thiết bị mới này có giá khoảng 60 bảng Anh.

 

T.Ngọc (Theo Dailymail)

Cầu nghiêng

Bạn đang tìm kiếm cảm giác mạo hiểm? Bạn có thể đến thám hiểm tại các hang động đá vôi ở Thanh Viễn, Quảng Đông, Trung Quốc. Tại đây đặc biệt có cây cầu treo kính dài 60m tùy chỉnh, cách mặt đất gần 100m và nối giữa các hang động. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác thích thú và hồi hộp khi băng qua cây cầu này.

 

T.Văn (Theo Chinadaily)