World Cup 2014: Kỷ lục của "Selecao" và scandal của "Thiên thanh"

Thứ tư, 01/01/2014 15:49

(Cadn.com.vn) - World Cup là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong năm 2014. Mùa hè này, hàng triệu con mắt sẽ hướng về Brazil "nóng bỏng" cả dưới sân và trên khán đài để theo dõi ai sẽ là người bước lên bục vinh quang. Chủ nhà Brazil sẽ vô địch lần thứ 6? Tây Ban Nha tiếp bước Brazil trở thành đội thứ hai bảo vệ được chức vô địch? Hay Ý sẽ lại vô địch nhờ một scandal dàn xếp tỷ số trước ngày khởi tranh?

Sức mạnh của chủ nhà

Theo đánh giá của phần lớn các chuyên gia, Brazil là ứng cử viên nặng ký nhất tại World Cup 2014. Lý do thứ nhất, "Selecao" là chủ nhà. Khán giả Brazil cực kỳ cuồng nhiệt càng khiến cho các cầu thủ chủ nhà cũng như bầu không khí của ngày hội bóng đá thêm động lực chiến đấu. Thứ hai, đó chính là HLV Scolari. Vì sao cựu HLV Chelsea được đánh giá là đầu tàu đủ mạnh đem lại chức vô địch cho Brazil?

Đơn giản lần cuối cùng "đội quân Samba" vô địch thế giới vào năm 2002 tại Nhật - Hàn do Scolari dẫn dắt. Lúc đó, Scolari loại thẳng tay Romario vì trái tính nhưng lối chơi thực dụng kết hợp kỹ thuật điêu luyện đã giúp Brazil bước lên đỉnh vinh quang. Thứ ba, Brazil đang có trong tay dàn cầu thủ trẻ tuyệt vời tới mức những cầu thủ từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Ronaldinho và Kaka cũng phải bật bãi.

Dàn sao của Scolari hiện tại thật đáng thèm. Neymar đá càng lúc càng hay ở Barcelona. Không như Eto'o, Ibrahimovic và Villa mờ nhạt trước cái bóng của Messi, Neymar thể hiện được giá trị ngôi sao của mình. Khi Messi phải ngồi ngoài vì chấn thương, Neymar lập tức sắm vai người hùng cho đội bóng xứ Catalan.

Có thời điểm, anh ghi 6 bàn chỉ trong 3 trận đấu. Oscar (Chelsea), Moura (PSG) cũng như Neymar còn nằm trong lứa tuổi Olympic nhưng với họ đúng là "tài không đợi tuổi". Bên cạnh những ngôi sao trẻ, đậm chất kỹ thuật là những cầu thủ đàn anh có thể hình lực lượng như Hulk, Fred để tạo nên sự kết hợp kỹ thuật và sức mạnh đáng sợ cho "Selecao".

Kỷ lục cho ai?

Tây Ban Nha là đội bóng đầu tiên trên thế giới có kết quả tuyệt vời khi vô địch 3 giải lớn liên tiếp: Euro 2008 - World Cup 2010 - Euro 2012. Tuy nhiên, ở thời điểm trước World Cup 2014 nửa năm, "Bò tót" không được đánh giá cao như "Selecao". Thứ nhất, đội trưởng thủ môn Casillas không còn chỗ đứng ở Real Madrid. Thứ hai, chân chuyền số một thế giới ở những năm trước là Xavi đang sa sút phong độ. Thứ ba, nhà vô địch thế giới đang khủng hoảng tiền đạo. Việc HLV Bosque nhận tiền đạo Costa vào đội tuyển đã minh chứng điều đó. Costa là cầu thủ dự bị của Scolari trong vài trận giao hữu gần đây nhưng nhận thấy tương lai ở Brazil mờ tối và nhiều cơ hội đá chính tại tuyển Tây Ban Nha nên chấp nhận khoác áo "Bò tót".

Cho tới nay, mới có Ý và Brazil là hai đội tuyển vô địch thế giới hai lần liên tiếp. Brazil cũng là đội nhiều lần vô địch nhất (5 lần). Trong khi đó, World Cup 2010 là lần đầu tiên Tây Ban Nha đoạt chức vô địch. Nếu Tây Ban Nha vô địch thì họ sẽ lặp lại được kỷ lục của chủ nhà hồi năm 1958 và 1962 hay Ý năm 1934 và 1938. Bosque cũng là HLV đầu tiên vô địch thế giới hai lần liên tiếp. Nếu Brazil đăng quang trên sân nhà, Scolari cũng sẽ là HLV vô địch thế giới trong cả hai lần cầm quân; đồng thời Brazil nâng kỷ lục vô địch thế giới lên con số 6.

Với lứa cầu thủ tài năng, chủ nhà Brazil là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Chờ đợi... scandal của Ý!

World Cup 2010, Ý vừa được chỉnh đốn với sự trở lại của Lippi nhưng "đội quân Thiên thanh" vẫn bị loại sớm. World Cup trước đó, 2006, cũng của Lippi với scandal dàn xếp tỷ số được tung ra trước ngày lên đường không đủ làm các cầu thủ khoác áo Thiên thanh lung lay, thậm chí họ còn đánh bại Pháp trong trận chung kết căng thẳng (Zidane húc đầu vào Materazzi) để bước lên bục vinh quang.

Euro 2012 cũng thế. Trước ngày thầy trò Prandelli lên đường sang Ukraine - Ba Lan, scandal dàn xếp tỷ số khác được tung ra. Ít nhất, một tuyển thủ Ý không được triệu tập vì chờ lệnh của cảnh sát. Vậy mà, Ý vững vàng tiến vào chung kết (thua Tây Ban Nha).

Cách đây không lâu, trên một diễn đàn bóng đá ở Ý, chúng tôi đọc được bình luận nửa vui nửa thật rằng: Có lẽ bóng đá Ý muốn vô địch World Cup 2014 phải nhờ... cảnh sát! Cũng như World Cup 2006 và Euro 2012 vậy, một scandal dàn xếp tỷ số nữa cần được tung ra trước ngày khởi tranh để giúp cho thầy trò Prandelli mạnh mẽ hơn và có hy vọng ít nhất vào tới chung kết.

Một trận chung kết giữa Brazil - Tây Ban Nha, Brazil -Ý hay Tây Ban Nha - Ý là điều người hâm mộ trên toàn thế giới đang chờ đợi.

Hạnh Thuần