Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Thiêng liêng hai tiếng "Quê hương"

Thứ ba, 30/08/2016 12:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ gặp mặt chúc mừng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (đoạt HCV và HCB Thế vận hội Olympic Rio 2016) nhân dịp anh cùng gia đình về thăm quê hương, họ hàng. Không riêng gì họ Hoàng làng Đình Tổ, P.Đông Giang, TP Đông Hà tự hào, cả Quảng Trị đều háo hức chào đón anh.

Sau thời gian dài tập trung cho thi đấu, không có nhiều thời gian về thăm quê, Đại tá Hoàng Xuân Vinh hôm nay đã trở lại Quảng Trị, nơi trong tim anh luôn thốt lên những tiếng thiêng liêng cội nguồn, quê cha đất tổ. Dòng Hiếu Giang uốn qua làng Đình Tổ, P. Đông Giang những ngày này cũng bỗng xôn xao kể chuyện về người con ưu tú mang về vinh quang cho Tổ quốc. Được biết bố của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lớn lên bên dòng Hiếu Giang rồi gia nhập lực lượng QĐND Việt Nam, tham gia cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. Ông công tác tại Bộ Tư lệnh Công binh và trở thành tấm gương mà anh luôn đỗi tự hào. Lần này, do tuổi cao, sức yếu nên ông không thể đi cùng. Đón đứa cháu ngày "vinh quy bái tổ", ông Hoàng Văn Thí, người chú họ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không giấu được xúc động: "Vinh không chỉ làm rạng danh dòng họ mà còn cho cả quê hương Quảng Trị, cho cả đất nước này. Tinh thần và quyết tâm vượt qua mọi thử thách của của Vinh sẽ là tấm gương, là động lực cho con cháu noi theo".

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng, khen thưởng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Bảo Hà

 Phát biểu chúc mừng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính bày tỏ xúc động và tự hào trước những thành tích xuất sắc của người con quê hương Quảng Trị, đồng thời gửi lời đến các bạn trẻ thanh niên, sinh viên, học sinh tham dự lễ hãy noi gương xạ thủ không ngừng học tập, cống hiến hết mình ở nhiều lĩnh vực để mang về vinh quang cho Tổ quốc và quê hương. UBND tỉnh cũng trao bằng khen và thưởng 50 triệu đồng cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Đáp lại ân tình của bà con, quê hương, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và vô cùng xúc động khi chia sẻ nỗi lòng về quê hương: "Những lần về quê, tôi đã đến thăm nhiều nơi, xúc động đứng trước anh linh của anh hùng liệt sĩ. Thế hệ chúng tôi sinh ra chưa cảm nhận được hết được mất mát đó nhưng qua thời gian càng hiểu và thấm đẫm hơn, từ đó càng không ngừng phấu đấu. Khi đứng trên bục nhận huy chương, tôi luôn nghĩ về quê hương, cội nguồn". Qua đây, anh cũng nhắn nhủ các bạn trẻ dù thành công đến đâu cũng luôn hướng về quê hương mình và chia sẻ một phần thành công ấy. Dịp này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tặng tỉnh Quảng Trị một bức ảnh kỷ niệm và tặng Quỹ tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo với số tiền 25 triệu đồng, là nguồn đóng góp của anh và đồng hương Quảng Trị tại Hà Nội. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở VH-TT&DL tiếp nhận bức ảnh và trưng bày tại Bảo tàng Quảng Trị, khu vực Quảng Trị xây dựng và đổi mới. Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Trị cũng chúc mừng, tặng quà đến Đại tá Phạm Đỗ Tuấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Quân đội và vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, là những người bền bỉ sát cánh, hỗ trợ, động viên cho anh vượt qua khó khăn, đạt thành tích tự hào.

Việt Yên