Xác định được hung thủ sát hại anh em chú bác ruột

Thứ bảy, 27/06/2015 11:21

* Hung thủ viết thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc sâu tự vẫn tại Quảng Trị

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, 3 giờ 30 ngày 25-6, tại nhà ông Huỳnh Thủy (trú thôn Xuân An, xã Phú Thuận, H. Phú Vang, TT-Huế) xảy ra vụ án mạng khiến hai anh em con chú bác ruột là anh Huỳnh Văn Nhật (23 tuổi, con ông Thủy) và anh Huỳnh Văn Tương (38 tuổi, anh con chú bác ruột của Nhật) thiệt mạng. Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT xác định đối tượng gây án là Trần Xuân Vinh (1984, trú đường Chi Lăng, TP Huế, TT-Huế). Trần Xuân Vinh là em rể của anh Huỳnh Văn Nhật. Vinh và chị Huỳnh Thị Lành (21 tuổi, em ruột anh Nhật) cưới nhau từ tháng 2-2015.

Trước đó, 2 giờ 30 sáng cùng ngày, Vinh đi taxi từ Huế về nhà vợ, gọi chị Lành dậy và nói mở cửa để vào thăm nhà trước khi vào TPHCM làm ăn. Nghe Vinh nói vậy, chị Lành đồng ý mở cửa. Khi vào nhà, Vinh lấy chai rượu và uống hết một nửa, rồi gây sự với chị Lành. Sau đó, Vinh bất ngờ lên lầu, nơi Tương và Nhật đang ngủ và xảy ra thảm án. Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y ghi nhận anh Tương bị đâm thủng tim, gan, chết tại hiện trường; anh Nhật bị đâm ở vai và sau gáy. Được biết, Vinh mới cưới chị Lành nhưng do không tu chí làm ăn, suốt ngày lao vào cờ bạc nên chị Lành làm đơn ly dị, dù chị đang mang thai 8 tháng…

Căn nhà 2 tầng, nơi xảy ra vụ án mạng.

Anh Cao Hữu Đức - Trưởng CAX Triệu Giang (H. Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, gần 23 giờ ngày 25-6, nhận được tin báo khẩn cấp của chủ nhà nghỉ N.A (QL1A, thôn Phú Áng, xã Triệu Giang, H. Triệu Phong) về một nam khách trọ gọi mãi không trả lời. Lập tức, CAX Triệu Giang đến nhà nghỉ, phối hợp cùng chủ nhà nghỉ cạy được cửa sổ và vào trong. Lúc này, mùi thuốc sâu nồng nặc, 2 lọ thuốc nằm trên sàn, nam thanh niên trong tình trạng miệng sủi bọt mép, khá yếu nhưng vẫn còn nói được cho biết đã uống thuốc sâu tự vẫn khoảng 1 giờ trước nên gọi điện cho 115 đến cấp cứu. Kiểm tra trên người khách trọ chỉ có CMND mang tên Trần Xuân Vinh (1983, trú TP Huế, TT-Huế) và một số lá thư để trên bàn. Thông tin lập tức được báo cho CAH Triệu Phong.

3 lá thư tuyệt mệnh để trên bàn, 1 bức gửi cha mẹ, 1 bức gửi vợ và 1 bức vài dòng gửi chủ nhà nghỉ xin cho anh ta được chết tại đây. Qua nội dung bức thư, Vinh xin lỗi người thân và nói rõ đến việc đâm người. Trong đó, ý định đâm anh vợ nhưng đâm nhầm người nằm bên cạnh là anh con chú bác ruột với vợ, sau đó đâm cả hai. Trong thư Vinh cũng cho biết anh ta nợ nần gần 1 tỷ đồng do cờ bạc, buồn chuyện mâu thuẫn với vợ, nay gây án nên muốn tự kết liễu cuộc đời. Từ thông tin này, CAH Triệu Phong lập tức cắt cử thêm người bảo vệ tại bệnh viện, đồng thời điện báo CA tỉnh TT-Huế phối hợp làm rõ. Nhận tin báo, CA tỉnh TT-Huế tức tốc lên đường ra Quảng Trị. Đến cuối giờ chiều 26-6, do đối tượng vẫn đang hôn mê sâu nên được tiếp tục điều trị tại BV Đông Hà và được một tổ công tác canh giữ. Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế cho biết, do hung thủ sức khỏe đang nguy kịch nên cơ quan chức năng vẫn chưa tiếp cận, khai thác.

Sáng 26-6, chúng tôi tìm đến gia đình hung thủ Trần Xuân Vinh trong con hẻm trên đường Chi Lăng (TP Huế). Nhà mở cửa nhưng suốt cả buổi, chúng tôi vẫn không gặp được bố mẹ Vinh. Theo nhiều hàng xóm cho biết, bố hung thủ làm nghề phụ thợ hồ và mẹ buôn bán hoa vào ngày rằm và 30 hằng tháng. Gia đình Vinh có 4 người con (3 trai, 1 gái) và Vinh là con thứ 2. Một người ở cạnh nhà hung thủ cho biết: “Từ sáng qua (25-6), khi thấy mấy chú CA về nhà ông Lắm (bố của Trần Xuân Vinh) thì sau đó người dân trong xóm mới biết thằng Vinh ra tay sát hại cùng lúc 2 người. Nó quá tàn nhẫn…”.

Hung thủ Trần Xuân Vinh.

Theo tìm hiểu, Trần Xuân Vinh trước đây từng đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Sau khi trở về Huế, Vinh mở một tiệm sửa chữa điện cơ. Nhưng từ khi cưới chị Huỳnh Thị Lành thì Vinh bỏ luôn việc, bởi có khả năng Vinh ỉ lại sự giàu có của gia đình vợ. Cũng từ đó, Vinh sa đà vào cờ bạc, số đề. Số tiền của vợ chồng Vinh do gia đình vợ cho để làm vốn liếng, Vinh đều lấy sạch để cá độ tỷ số, ghi số đề. Vì Vinh nhiều lần lấy tiền đi đánh bạc nên chị Lành cằn nhằn, rồi hai người nảy sinh mâu thuẫn và mấy tháng nay, mỗi người ở một ngả. Trước khi gây án, Vinh có xin đi phụ xe khách một thời gian ngắn. Một người bà con của Vinh cho biết, cách đây mấy hôm, nghe Vinh nói sắp vào TPHCM làm ăn, nhưng sáng 25-6 thì nghe tin Vinh giết người.

Trở lại vụ sát thủ Trần Xuân Vinh ra tay giết chết cùng lúc mạng 2 người gây chấn động, dư luận rất quan tâm, vì sao hung thủ lại uống thuốc sâu tự vẫn tại H. Triệu Phong (Quảng Trị). Theo nghi vấn của cơ quan chức năng, sau khi gây án, tên Vinh đã xuống bến nước, cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 500m rửa tay, chân. Tiếp đó, đối tượng thay áo quần và đang trên đường lẩn trốn ra Bắc, nhưng nhiều khả năng khi đến địa bàn Quảng Trị, Vinh sợ bị CA bắt nên đã xuống xe và tìm đến nhà nghỉ rồi uống thuốc sâu tự tử.

Vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra làm rõ và chúng tôi sẽ chuyển đến bạn đọc khi có thông tin mới nhất.                    

H.Lan - B.Hà