Xâm hại tình dục ở trẻ em-SOS (Kỳ 1: Những nốt lặng... chết người!)

Thứ hai, 01/06/2020 18:15

So với các tỉnh thành trên cả nước, số vụ việc liên quan đến trẻ em bị xâm hại tình dục trên địa bàn TP Đà Nẵng không nhiều. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Đà Nẵng không có nguy cơ cao về vấn nạn đang được toàn xã hội quan tâm này.

Đối tượng Trương Huệ Mẫn cùng hiện trường vụ án liên quan đến vụ "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" được CATP Đà Nẵng xử lý năm 2019. Ảnh: Đ.Nga

Hơn 10 năm gắn bó với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng (TT&BVQTE), Chủ tịch Lê Thị Tám chứng kiến và giải quyết rất nhiều trường hợp liên quan đến trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, thương tâm. Thế nhưng, khi kể trường hợp về một bé gái bị chính tình nhân của mẹ ruột xâm hại tình dục, bất đắc dĩ phải làm mẹ khi mới 15-16 tuổi, bà Lê Thị Tám vẫn không khỏi xót xa, day dứt.

Theo lời Chủ tịch Hội TT&BVQTE TP cho biết, đầu năm 2019, khi xuống cơ sở hỗ trợ cho các hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ cao về trẻ em bị xâm hại, chuyên viên tâm lý của Hội là anh Nguyễn Văn Tú đã phát hiện tại địa bàn Q.Liên Chiểu có một bé gái dưới 16 tuổi đã làm mẹ. Hơn 7 năm gắn bó công việc ở Hội, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, anh Tú nhận thấy có điều gì đó bất thường ở "bà mẹ trẻ bất đắc dĩ" này. Đặc biệt hơn, khi anh tìm cách gợi chuyện về vấn đề này, mẹ cô bé có vẻ xấu hổ, tìm cách tránh mặt, đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Khéo léo vận dụng nhiều kỹ năng, khó khăn lắm anh Tú mới "giải mã" được bí ẩn của gia đình này. Và anh vô cùng bàng hoàng khi được biết, người khiến cho bé gái ấy phải làm mẹ "bất đắc dĩ" không ai khác chính là tình nhân mẹ ruột mình. Không chỉ có thế, anh còn phát hiện thêm, bé gái út trong gia đình này cũng là nạn nhân. Cô bé út tỏ ra sợ hãi khi nghe nhắc đến tên gã đàn ông đã làm hại cuộc đời chị gái và có hành vi dâm ô với mình. Cô bé không muốn tiếp xúc, trò chuyện bất kỳ ai. Sau khi nắm được vụ việc, anh Tú về báo cáo cho Chủ tịch Hội TT&BVQTETP. Trên cơ sở phân tích tình hình, Chủ tịch Hội Lê Thị Tám định hướng hướng giải quyết vụ việc và giao cho anh Tú tiếp tục tìm cách thuyết phục hai mẹ con viết đơn tố cáo.

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tâm lý, anh Tú thấu hiểu nỗi đau không dễ thốt nên lời của những nạn nhân liên quan đến xâm hại tình dục ở trẻ em. Bằng sự kiên trì, nhẫn nại, anh đã chỉ ra các nguy cơ mà họ sẽ phải đối mặt ở cả hiện tại lẫn tương lai nếu tiếp tục để sự việc rơi vào im lặng. Cuối cùng, ba mẹ con người phụ nữ này đã chịu mở lòng kể lại toàn bộ sự việc. Theo lời kể, cô con gái lớn đã bị tình nhân của mẹ xâm hại tình dục từ năm 2014. Khi biết được chuyện tày đình này, người mẹ vô cùng tức giận nhưng cuối cùng vẫn bị gã đàn ông đốn mạt kia khống chế bằng tiền và vũ lực.

Đau đớn không dừng lại ở đó, hắn ta còn tiếp tục có hành vi sàm sỡ, dâm ô với con gái út của chị. Năm 2018, sau khi làm cho con gái đầu của tình nhân mang "bầu tâm sự" được 3 tháng, gã đàn ông này bị đi tù do liên quan đến một vụ án ma túy... xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng xác định đó chính là con ruột của gã đàn ông đồi bại trên. Nghe theo lời khuyên, tư vấn của bà Lê Thị Tám và chuyên viên tâm lý Nguyễn Văn Tú, mẹ con người phụ nữ này đã viết đơn tố cáo. Vụ việc được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, đề nghị truy tố trước pháp luật...

Cũng trong năm 2019, Hội TT&BVQTE TP phát hiện  câu chuyện không kém phần thương tâm khác. Một bé gái mồ côi cha, mẹ bỏ nhà đi biệt tích khi bé còn rất nhỏ. Sau khi người thân thích duy nhất của cô bé này qua đời, cháu được gia đình người bạn gái thân (nhà ở Q.Liên Chiểu) nhận về nuôi. Năm 2019, bé gái này bị cha nuôi sàm sỡ. Hành vi này đã bị hàng xóm phát hiện, kể lại cho mẹ nuôi. Quá tức giận và xấu hổ, người mẹ nuôi đòi ly thân và dọn ra ở nhà thuê cùng con ruột và con nuôi. Nhờ Hội TT&BVQTETP tư vấn, người mẹ nuôi cùng con nuôi đã viết đơn tố cáo. "Lần đầu, khi tôi đến nhà nói chuyện với người cha nuôi này, ông ta không tiếp, đuổi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn cố tìm cách nói cho ông ta biết hành vi trên là vi phạm pháp luật. Lần thứ hai đến nhà, ông ta không đuổi nữa, lắng nghe tôi nói chuyện nhưng vẫn phủ nhận hành vi sàm sỡ với con nuôi..."- anh Nguyễn Văn Tú kể lại.

Theo bà Lê Thị Tám, để phát hiện được sự việc liên quan đến xâm hại trẻ em ngoài kỹ năng nhận biết, phát hiện vấn đề thì yếu tố vô cùng quan trọng của người làm công tác này là phải tạo được niềm tin để người bị hại có thể "mở lòng" thuật lại biến cố đau đớn của cuộc đời mình, dũng cảm tố giác tội phạm. Theo số liệu do Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em & Bình đẳng giới Sở LĐTB&XH TP cung cấp, năm 2019, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 12 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng 8 vụ so với năm 2018. Phần lớn các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn TP đều nhắm vào trẻ có hoàn cảnh ba mẹ ly hôn, mẹ tái hôn hoặc trẻ mồ côi. Trong đó, Liên Chiểu là địa bàn có nguy cơ cao về tình trạng trẻ em bị xâm hại nhất.

                                      (còn nữa)

                                        P.Thủy