Xét xử vụ án giết người, gây rối TTCC theo kiểu “xã hội đen”: Bản án thích đáng dành cho những tên côn đồ

Thứ năm, 31/07/2008 00:00

* Tòa tuyên Huỳnh Tấn Huy án tử hình, Phan Gia Lợi án chung thân

(Cadn.com.vn) - Sau 3 ngày xét xử, trưa 31-7, vụ án giết người và gây rối TTCC đã đi đến hồi kết với các phán quyết nghiêm khắc của tòa án dành cho các bị cáo. Đây là vụ án rất được dư luận ở Đà Nẵng quan tâm bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đó là việc thanh toán nhau giữa các băng nhóm tội phạm mang màu sắc xã hội đen. Trong vụ án, cả bên bị hại và các bị cáo đều là những đối tượng nhiều lần vào tù ra khám, tập hợp thành băng nhóm để dằn mặt, đánh nhau tranh giành ảnh hưởng và vị trí thống lĩnh.

Vụ án này ngay từ khi mới xảy ra đã được nhiều tờ báo, trong đó có Báo Công an TP Đà Nẵng thông tin tường tận đến bạn đọc, việc xét xử cũng đã được tổ chức 2 lần trước đó nhưng đều phải hoãn, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, vì thế phiên tòa lần này có thể coi là một cố gắng lớn của các cơ quan tiến hành tố tụng TPĐN. Tính chất phức tạp của vụ án là ở chỗ có nhiều nhóm, nhiều đối tượng tham gia, xảy ra trong đêm tối, làm 1 người chết, 1 người bị thương tích nặng, khi bị phát hiện, các đối tượng che giấu tội lỗi cho nhau dẫn đến việc điều tra phải kéo dài.

Theo cáo trạng số 16/CT-KSĐT-TA của VKSND TPĐN thì nội dung vụ án như sau: Khoảng 22 giờ 30 ngày 11-4-2007, tại quán bar cà-phê nhạc trẻ No.1 (P. Hòa Cường bắc, Q. Hải Châu, TPĐN), trong lúc khiêu vũ, do giẫm đạp chân nhau nên xảy ra xô xát. Các nhóm đã dùng vỏ chai, ly bia ném nhau làm Đặng Ngọc Tuấn, Phan Gia Lợi, Trần Công Vinh, Lê Hoàng Vĩnh Phước, Nguyễn Trần Thanh Quang bị thương.

Sau khi bảo vệ của quán bar can ngăn thì các đối tượng kéo nhau ra ngoài tụ tập thành 3 nhóm: nhóm thứ nhất do Lê Minh Sơn (Ty già, 1976, trú K.122/8 - Trưng Nữ Vương, ĐN) cầm đầu gồm Huỳnh Thị Kim Liên (bạn gái của Sơn), Huỳnh Bá Trọng, Đặng Ngọc Tuấn, Lê Xuân, Phan Văn Thành, Hồ Đức Trọng, Phan Bá Nhân, Trần Phan Anh Vũ và 3 người không xác định được lai lịch. Nhóm thứ 2 do Phan Gia Lợi (1975, trú tổ 49, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) cầm đầu gồm các tên Vũ, Hưng, Đù (không xác định được lai lịch). Nhóm thứ 3 gồm Trần Công Vinh, Lê Hoàng Vĩnh Phước, Nguyễn Trần Thanh Quang. Nhóm này có quen biết với Phan Gia Lợi và Nguyễn Việt Hùng (Hùng chó, Hùng Bát giới).

Khi nghe bị tuyên án tử hình, bị cáo Huỳnh Tấn Huy đã phản ứng gay gắt,
có hành vi chống đối và bị lực lượng CA áp giải ra xe về trại giam.

Sau khi đánh nhau tại quán No.1, Huỳnh Bá Trọng (trong nhóm của Ty già) chạy về đường Nguyễn Văn Thoại tụ tập đồng bọn gồm Lê Đức Phong, Huỳnh Thống, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Văn Thanh, Lê Như Lương, Trần Phan Anh Vũ và Đỗ Tuấn chuẩn bị hung khí gồm dao, gậy gộc để đi đánh nhau. Cùng thời điểm này, về phía nhóm của Phan Gia Lợi cũng có sự chuẩn bị trả thù. Khi nghe điện thoại của Lợi báo tin bị nhóm của Lê Minh Sơn đánh chảy máu đầu, vợ của Nguyễn Việt Hùng là Phan Thị Tuyết Ni đã nhờ người đến quán No.1 chở Lợi về nhà mình và gọi chồng về. Lợi rủ Hùng đi tìm đánh nhóm của Sơn và được Hùng đồng ý. Lúc này, tại nhà Hùng có nhiều đàn em của Hùng là Huỳnh Tấn Huy (tên khác là Huỳnh Quốc Huy), Nguyễn Văn Long, Trần Quốc Minh, Lê Quang Tiến, Hoàng Xuân Hùng, Ngô Lê Trung Hiếu, Nguyễn Quốc Việt. Nhóm này cũng chuẩn bị nhiều dao, mã tấu rồi gọi taxi chở đi tìm nhóm của Sơn. Khi đi ngang qua Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà, thấy có một nhóm thanh niên đang đứng phía trước, tưởng là nhóm của Lê Minh Sơn nên cả bọn dừng xe, tìm thêm cây gậy và đi bộ quay lại. Lúc này, nhóm của Trần Công Vinh, Nguyễn Trần Thanh Quang, Lê Hoàng Vĩnh Phước cũng vừa từ quán No.1 đi sang tìm nhóm của Sơn nên cả hai nhóm nhập lại, cùng nhau kéo vào Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà, nhưng không tìm thấy Sơn. Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi tụ tập tại khu vực ngã ba Non Nước thì phát hiện nhóm của Lê Minh Sơn đang chạy xe trên đường Nguyễn Văn Thoại về hướng biển T20, nhóm của Hùng, Lợi đuổi theo. Đến hết dốc đường Nguyễn Văn Thoại thì hai nhóm chạm mặt và dùng gạch, đá, cây, gậy... đánh nhau gây náo loạn cả khu vực. Nhóm của Sơn ít người hơn nên vừa chống đỡ, vừa chạy vào các hẻm.

Nhóm của Hùng, Lợi không tìm được nên quay về ngã ba Non Nước, khi đến đầu hẻm 38-Nguyễn Văn Thoại thì thấy có 2 chiếc xe máy chạy từ trong hẻm ra, thấy nhóm của Hùng, 1 xe tăng tốc bỏ chạy, xe còn lại do Huỳnh Thị Kim Liên chở Lê Minh Sơn thì dừng lại. Sơn xuống xe, giơ tay và nói: “Anh Ty đây...”. Ngay lập tức, Huỳnh Tấn Huy lao đến dùng cây đánh vào đầu Sơn, Sơn bỏ chạy bộ vào hẻm 38-Nguyễn Văn Thoại thì Huy cầm mác đuổi theo. Khi Sơn bị vấp ngã thì bị Huy chém 3-4 nhát vào đầu. Phan Gia Lợi và 2 tên đi cùng (không xác định được lai lịch) chạy đến nơi cũng tiếp tục dùng dao, mác, cây đánh, chém Sơn cho đến chết.

3 bị cáo cầm đầu trong vụ án: từ trái qua:
Phan Gia Lợi, Huỳnh Tấn Huy và Nguyễn Việt Hùng.

Huỳnh Bá Trọng là người trong nhóm của Lê Minh Sơn, sau khi nhóm bỏ chạy tán loạn vào các hẻm, Trọng và Trần Phan Anh Vũ đã tập hợp đồng bọn tiếp tục đi tìm nhóm của Lợi - Hùng. Tại ngã ba Non Nước, hai nhóm gặp nhau và tiếp tục dùng gạch, đá, cây, dao, kiếm đánh nhau. Trọng ném 2 con dao về phía Huỳnh Tấn Huy nhưng không trúng và bị Huy dùng mác chém dọc vào mặt, làm nứt sọ trán, vỡ xương hàm má phải, hỏng 1 bên mắt, thương tích 78%.

Tại phiên tòa kéo dài trong 3 ngày từ 29 đến 31-7, bị cáo Huỳnh Tấn Huy đã khai nhận hành vi dùng dao chém Lê Minh Sơn cho đến chết và chém Huỳnh Bá Trọng bị thương nặng; các bị cáo còn lại cũng khai nhận hành vi gây rối TTCC như cáo trạng của VKS đã truy tố, riêng hai bị cáo Phan Gia Lợi và Nguyễn Việt Hùng không thừa nhận hành vi giết người, chỉ nhận tội gây rối TTCC. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, trên cơ sở khám nghiệm hiện trường, vật chứng, lời khai của các nhân chứng và nhiều tài liệu thu thập được, cơ quan CA có đầy đủ cơ sở khẳng định: Lợi là đối tượng khởi xướng việc đánh nhau và tham gia đánh, chém Lê Minh Sơn dẫn đến tử vong. Hùng tuy không trực tiếp nhưng đã có mặt từ đầu đến cuối, chứng kiến toàn bộ sự việc và để mặc cho hậu quả xảy ra, chỉ khi phát hiện có CA đến thì Hùng báo hiệu cho đồng bọn rút chạy.

Sau khi xem xét mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo, áp dụng các quy định của pháp luật, HĐXX TAND TPĐN đã xử phạt bị cáo Huỳnh Tấn Huy mức án cao nhất: tử hình về tội giết người, 2 năm tù về tội gây rối TTCC, hình phạt chung là tử hình; bị cáo Phan Gia Lợi chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội gây rối TTCC, hình phạt chung là tù chung thân; Nguyễn Việt Hùng 16 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội gây rối TTCC, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù; các bị cáo còn lại phải nhận các mức án 12 -24 tháng tù về tội gây rối TTCC. Sau khi nghe tuyên án, các bị cáo Huy, Lợi, Hùng cho rằng trong vụ án còn có nhiều đối tượng khác tham gia chém Lê Minh Sơn nhưng chưa được làm rõ, việc buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm toàn bộ là oan, vì thế đã có những phản ứng gay gắt như: la lối, đạp vào bục xét xử, chống đối... khiến lực lượng dẫn giải phải rất vất vả mới đưa được các bị cáo ra xe trở về trại giam.

M.H