Xin cứu giúp anh Phước vượt qua căn bệnh hiểm nghèo

Thứ ba, 04/12/2018 11:20

Người thân chăm sóc anh Phước đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cưới nhau năm 2012, anh Nguyễn Minh Phước (29 tuổi) và chị Trương Thị Thanh Nhàn (24 tuổi, trú tổ 70, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có được 2 đứa con, cháu lớn là Nguyễn Minh Long (5 tuổi) và Nguyễn Minh Quân (11 tháng tuổi). Chị Nhàn nuôi con nhỏ và không có công ăn việc làm ổn định nên gánh nặng trụ cột cho gia đình gần như mình Phước lo liệu bằng nghề phụ hồ. Tháng 2-2018, anh đột ngột lâm bệnh lao màng não, nhồi máu não, liệt 1/2 cơ thể, phải điều trị ở nhiều bệnh viện tại Đà Nẵng và TPHCM. Ông Đặng Ngọc Tài, Phó Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông và ba của anh Phước- ông Nguyễn Thực xót xa nói: “Là gia đình diện hộ nghèo, phải đi thuê nhà trọ nên thời gian điều trị bệnh, ngoài khoản vay mượn bà con họ hàng, lối xóm, tất cả những vật dụng quý giá nhất trong nhà cũng đã bán hết để lo thuốc men cho anh. Các bác sĩ cho biết bệnh của anh phải phẫu thuật tốn kém hơn 100 triệu đồng mới có thể cứu được tính mạng, trong khi đó gia đình nay đã kiệt quệ, lại thêm cháu Long (con anh Phước) chuẩn bị đến tuổi vào lớp 1 cũng đối mặt với cảnh không được đến trường”. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và bạn đọc hãy cứu giúp anh Phước và gia đình vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Mọi hỗ trợ của bạn đọc và nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ trên, hoặc Báo Công an TP Đà Nẵng, số 62 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

CÔNG HẠNH