Xin đừng chủ quan!

Thứ ba, 13/10/2020 17:05

Người dân vẫn đi lại trên khu vực nước lớn băng qua đường.

- Có chuyện gì vậy anh Tư?

- Một bộ phận người dân mình vẫn chủ quan quá NXD ơi. Tư thấy xót xa cho nhiều cái chết thương tâm khi bão đã đi qua. Năm nào cũng vậy, khi ứng phó với bão thì rất chủ động, cẩn thận, nhưng bão qua lũ về lại xuất hiện nhiều cái chết đau lòng.

- NXD cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Hôm qua đến giờ đọc tin tức thấy nhiều cái chết có thể tránh được nếu ta không quá chủ quan. Trong bão cơ quan chức năng thực hiện di dân đến nơi an toàn, chính người dân cũng được thông báo, tuyên truyền, vận động để ứng phó. Nhưng khi bão tan, nước lũ vẫn còn chia cắt hoặc chảy xiết thì nhiều người lại vội vàng trở lại nhịp sinh hoạt, làm những việc chưa thực sự cần thiết, thậm chí là coi thường tính mạng, dù đã được cảnh báo lũ dâng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

- Người chết thì cũng chết rồi, có nhắc lại nữa cũng thêm xót xa, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng nhiều người khác vẫn rất vô cảm, liều mình, coi thường mọi thứ, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cơ quan chức năng.

Không nói đâu xa, tại Đà Nẵng lúc này, mặc dù trời ngớt mưa, nước bắt đầu rút nhưng lực lượng Công an các xã của huyện Hòa Vang vẫn tổ chức ứng trực 100% quân số vừa giúp dân khắc phục hậu quả vừa tuyên truyền vận động mọi người không được chủ quan, chốt chặn tại các điểm xung yếu để ngăn người dân dùng các ghe, xuồng nhỏ bắt cá trong khu vực nước sâu, chảy xiết dễ xảy ra tai nạn đuối nước. Thực tế, những ngày qua một số nhóm người tại các xã của huyện này còn rất chủ quan trong phòng chống bão lụt. Một số người bất chấp mưa to, lũ lớn đi bắt cá, bắt nhông, thả lưới, bơi lội ở những vùng nước chảy xiết. Đã có 2 trường hợp mất tích trên địa bàn do chủ quan không chấp hành nghiêm các khuyến cáo của chính quyền địa phương.

- Ừ, nhiều hoàn cảnh vừa thương lại vừa giận, nhưng có nhiều hành vi nhìn thấy rất giận. Trên bờ thì lực lượng Công an phát loa kêu gọi, dưới nước thì người dân cố tình chèo thuyền thả lưới, bắt cá, nhiều nơi cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhưng vẫn cố tình băng qua. Từ những câu chuyện đau lòng, mong người dân nâng cao ý thức chủ động trước khi bão đến và đừng chủ quan khi bão đã đi qua. Chứ có nhiều khi tâm bão không hề hấn gì mà sau bão thì tang thương khắp nơi. Xót qua!

N.X.D