Xin giúp nữ sinh mồ côi cha sau bão Chanchu được đi học

Thứ năm, 22/09/2016 10:31

(Cadn.com.vn) - Từ ngày chồng là anh Trần Thanh Thuận (1974) cùng 30 ngư dân mất tích trong cơn bão Chan Chu, chị Lê Thị Lệ (1975), trú thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phải một mình nuôi 3 đứa con còn nhỏ dại. Hàng ngày, chị lấy ít quần áo ra khu chợ trung tâm TP Tam Kỳ bán. Nỗi cơ cực càng nhân lên khi năm 2015, chị Lệ bị tai nạn giao thông, nằm viện điều trị 2 tháng, khiến kinh tế gia đình càng khánh kiệt. Con gái đầu của chị Lệ là cháu Trần Thị Hằng (1998), lúc cha mất chỉ mới học lớp 6. Trò chuyện với chúng tôi, em chỉ biết khóc. Dù mồ côi cha, nhưng từ lớp 6 đến lớp 12, Hằng không được xét vào diện miễn giảm học phí. Lý do nhà trường đưa ra là kinh phí hỗ trợ quá hạn hẹp. Mỗi lớp chỉ được phân bổ 2-3 suất miễn giảm học phí nên Hằng chưa được trợ giúp. Tuy nghèo túng nhưng chị em Hằng học rất giỏi. Đầu tháng 8 vừa qua, Hằng nhận giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng nhưng học phí cao khiến em nhiều khả năng phải bỏ học. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để Hằng được đến trường, viết tiếp giấc mơ giảng đường đại học, để giúp chị em Hằng thoát khỏi cái nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ em Hằng qua số điện thoại: 01646.508.007 hoặc Nguyễn Tấn Việt, số điện thoại: 094.256.1413, hoặc có thể thông qua Báo CATP Đà Nẵng, 62 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

Em Hằng thắp nén hương cho cha, cầu mong không phải dở dang giấc mơ học hành.

Tấn Việt