“Xin” lại tiền quà hỗ trợ học sinh bị bão lũ để làm “quỹ”: Chuyện buồn không đáng có

Thứ ba, 17/11/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Để giúp đỡ các em học sinh là con em những gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 9 được tiếp tục đến trường, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Kon Tum đã quyên góp, ủng hộ tiền, sách vở, cặp, bút... Thế nhưng, ở Trường THCS Nguyễn Công Trứ (TP  Kon Tum), việc tiếp nhận và xử lý các khoản hỗ trợ cho học sinh đang diễn ra không bình thường, gây bức xúc cho nhiều phụ huynh và học sinh.

Em Y Hya - học sinh lớp 7B cho biết: Ngày 20-10-2009, em được  các nhà hảo tâm ở TPHCM trao tặng tận tay 7 quyển vở, 1 cái cặp, 4 cây bút cùng 150 ngàn đồng. Nhưng sau khi mọi người ra về, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu em nộp lại 50 ngàn đồng để trang trí lớp (100 ngàn còn lại em đem về đưa cho mẹ mua gạo). Thế nhưng, ngay trong buổi chiều 20-10, cô giáo lại tiếp tục xuống nhà thu lại cặp và tiền, còn 7 quyển vở và 4 cây bút thì cô giáo nói để lại cho em dùng. Cô giáo giải thích lý do thu lại tiền và cặp là do em không có tên trong danh sách được nhận hỗ trợ. Điều làm gia đình em bức xúc là khi thu lại tiền, cô giáo vẫn yêu cầu mẹ em phải ký xác nhận là đã nhận đủ 150 ngàn đồng...

Làm việc với phóng viên, ông Đặng Duy Đạt - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ giải thích: Trong cơn bão số 9 vừa qua, một số em học sinh của nhà trường gặp khó khăn do bị nước lũ cuốn trôi sách vở, quần áo... Nhà trường đã tiếp nhận 3 đợt cứu trợ dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, các em có gia đình bị ảnh hưởng lũ, bão. Đợt đầu tiên vào ngày 16-10-2009, P. Thắng Lợi ủng hộ 60 suất quà dành cho 60 học sinh ở thôn Kon Klor; đợt thứ 2, Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức trao tặng 160 suất quà vào ngày 19-10-2009; đợt thứ 3, Cty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam phối hợp với Cty CP Truyền thông Báo Người Lao động tổ chức trao tặng 150 suất quà vào ngày 20-10. Tuy nhiên, do có sự “nhầm lẫn” danh sách giữa đợt 2 và đợt 3 nên các nhà tài trợ đã trao nhầm cho 32 em học sinh ở các lớp 7A, 7B, 7D. Vì vậy, sau đó các giáo viên phải xuống tận nhà để “xin” lại (?). Đây là sơ suất của nhà trường...

Các em học sinh ở Kon Tum phơi phóng sách vở sau lũ. Ảnh: Sông Thu 

Trong khi đó, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tình trạng 1 học sinh nhưng có tên trong danh sách nhận hỗ  trợ cả 2 đợt không chỉ xảy ra ở lớp 7A, 7B, 7D mà ở tất cả các lớp khác đều có và gần như tất cả các em được nhận tiền hỗ trợ đều bị nhà trường thu lại mỗi em 50 ngàn đồng để “trang trí lớp”. Bà Y Thanh - phụ huynh em Y Thu Xia bức xúc: “Vừa qua, Y Thu Xia được nhận hỗ trợ 1 cái cặp, 10 quyển vở, 1 cây bút và 150 ngàn đồng, nhưng sau đó giáo viên chủ nhiệm xuống thu lại cái cặp và 50 ngàn đồng để trang trí lớp học, sau đó cô giáo bảo tôi ghi vào bì thư là đã nhận đủ 150 ngàn đồng.

Giáo viên bảo sao tôi làm vậy, mặc dù tôi rất thắc mắc là không biết giáo viên thu lại cặp của con tôi để làm gì”. Phụ huynh em A Khiu - học sinh lớp 6A, được nhận hỗ trợ vở, bút, cặp và 150 ngàn đồng cho biết: “Cô giáo xuống nhà thông báo em A Khiu phải đóng các khoản tiền như: tiền mua giấy kiểm tra, tiền quỹ lớp để mua thau nước, mua chổi, mua hoa, tiền bảng tên, tiền quỹ phụ huynh học sinh... nên gia đình buộc phải đóng các “quỹ” trên từ số tiền vừa được hỗ trợ”.

Rõ  ràng, việc Trường THCS Nguyễn Công Trứ tiến hành thu lại cặp, tiền mà các em học sinh được các nhà hảo tâm trao tặng tận tay là việc làm không bình thường, gây bất bình cho phụ huynh học sinh. Không chỉ có vậy, nhiều phụ huynh còn thắc mắc về tình trạng có em thì bị thu lại cặp có em không bị thu lại; có em được nhận 10 quyển vở, có em được nhận 7 - 8 quyển; thậm chí có em lại được nhận tới 17 quyển...

Thiết nghĩ, việc nhận tiền, quà hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn cần phải được tiến hành một cách minh bạch, công khai và công bằng. Hơn nữa, cho dù chưa thu đủ  các khoản tiền mà các em phải đóng góp trên lớp thì các giáo viên cũng không nên “tranh thủ” thu tiền mà các em được hỗ trợ vào thời điểm này. Bởi, dù ít nhưng số tiền này cũng sẽ phần nào giúp cho các em và gia đình vượt qua khó khăn, thiếu thốn thời hậu lũ.

Thành Long