Xúc động lễ viếng đồng chí Lê Đức Anh tại quê nhà

Thứ bảy, 04/05/2019 06:55

Từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 3-5, tại trụ sở UBND tỉnh TT-Huế (16- Lê Lợi, TP Huế), các cơ quan ban ngành, các đoàn trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực, đông đảo các đoàn khách quốc tế... đã có mặt để chuẩn bị vào viếng Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Sáng cùng ngày, tại quê nhà Nguyên Chủ tịch nước tại xã Lộc An, H.Phú Lộc, TT-Huế, đông đảo người dân cùng chính quyền địa phương đã đến thắp hương, tham gia lễ viếng tại nhà thờ tư gia.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế ghi vào sổ tang: “Bác ra đi là một tổn thất to lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và cán bộ chiến sĩ, đồng bào TT-Huế. Chúng cháu tự hào có bác, người tướng tài ba của dân tộc, người con trung hiếu của đất nước, quê hương”. Tại lễ viếng, nhiều người đã tỏ ra xúc động, những người từng được gặp và được làm việc với Đại tướng đã gợi lại nhiều kỷ niệm.

Hồi tưởng về Đại tướng Lê Đức Anh, ông Lê Văn Lân - Trưởng họ Lê (cháu của Đại tướng Lê Đức Anh) chia sẻ: “Tôi được gặp chú 2 lần khi chú về quê. Khi về, chú bảo họ tộc tập trung con cháu trong họ lại để dặn dò nhiều điều. Chú khuyên rất chân tình, rằng con cháu phải cố gắng học hành, làm ăn, hòa đồng với xã hội để nâng cao đời sống gia đình, sau đó phát triển xã hội. Con cháu trong họ phải có ý thức tự lực vươn lên, chứ không được ỷ lại là con cháu của Đại tướng. Lần thứ 2 chú về thì tổ chức bữa cơm thân mật với mọi người trong họ và cùng trò chuyện rất vui. Chú kể lại nhiều kỷ niệm lúc đi kháng chiến. Chú nói phải nhiều gian khổ trong kháng chiến mới được độc lập, hòa bình như hôm nay. Ngày trước khó khăn, vất vả mà các thế hệ cha anh vẫn giành được thành công, thì thế hệ trẻ cũng phải nỗ lực hơn để phát triển đời sống gia đình, xã hội”...

Trong căn nhà ở quê hương tại X.Lộc An, H.Phú Lộc (TT-Huế), nhiều người đến viếng đã xúc động khi xem lại những hình ảnh tư liệu về cuộc đời hoạt động của Đại tướng Lê Đức Anh được treo trang trọng. Đó là những kỷ niệm đời thường bên người đồng đội, hay những buổi trò chuyện với các vị nguyên thủ, bao giờ khuôn mặt ông cũng nở nụ cười tươi với người đối diện. Những người em, người cháu của Đại tướng đau xót trước sự ra đi của Đại tướng. Bà Lê Thị Xoan, em gái ruột Đại tướng Lê Đức Anh nhớ lại, từ nhỏ Đại tướng rất thích những món dân dã, đặc biệt là món chao Huế. Sau này, vẫn rất thích, nên cứ định kỳ bà làm rồi gửi ra cho anh trai mình. Mãi đến khi mắt không còn thấy nữa bà mới ngừng công việc này. “Anh ít về quê nên ai cũng mong. Mỗi lần về, người thân và hàng xóm khao khát gặp, bởi tính gần gũi của anh khiến ai cũng thích, cũng mến”- bà Lê Thị Xoan cho biết.

HẢI LAN