Y án 2 “nữ quái” lừa đảo

Thứ sáu, 26/07/2024 13:00

Do vỡ nợ, nên Nguyễn Phạm Tiểu My nói dối đang làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng để vay tiền của người sau trả cho người trước.

Bằng cách đó, My đã lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của 4 người ở tỉnh Phú Yên rồi bỏ trốn. Ngày 25-7, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Phạm Tiểu My (1989, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

T.MINH

Bị cáo My (bên trái) và bị cáo Lệ tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo My (bên trái) và bị cáo Lệ tại phiên tòa phúc thẩm.

* Cùng ngày, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên y án 11 năm tù đối với bị cáo Duy Huỳnh Nhật Lệ (1994, trú TP Tuy Hòa) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo bản án, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Lệ viện nhiều lý do gian dối để anh Trần Ngọc Thương (1990, sống như vợ chồng với Lệ) vay tiền của nhiều người đưa cho Lệ. Bằng cách đó, anh Thương đã vay hơn 1,8 tỷ đồng của 4 người ở TP Tuy Hòa đưa cho Lệ; ngoài ra, Lệ trực tiếp vay hơn 580 triệu đồng của người khác. Tổng cộng Lệ chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

M.ĐỊNH

Xét xử vụ

Ngày 22-7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm (1973, trú quận Hải Châu, Hoàng Quang Huy (1989, trú quận Cẩm Lệ) tội

“Nổ” làm công tác đặc biệt cấp bộ để lừa tiền tỷ

Lúc thì tự nhận là trưởng phòng một tờ báo ở Hà Nội, lúc giới thiệu là đang công tác đặc biệt trong Bộ Công an, Vũ Anh Tuấn (1975, trú H. Đan Phượng, TP Hà Nội) đã gián tiếp và trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt 3,35 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị L. (1977, trú thị trấn Thiên Cầm, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).