Hải tặc Somalia thách thức Mỹ

Thứ năm, 09/04/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-4, bọn cướp biển Somalia đã bắt giữ chiếc tàu chở hàng Maersk Alabama mang quốc kỳ Mỹ cùng 20 thủy thủ người nước này. Đây là lần đầu tiên một tàu treo cờ Mỹ trở thành nạn nhân của hải tặc hoạt động trong Vịnh Aden.

AP dẫn lời NGƯờI phát ngôn Hạm đội Số 5 có căn cứ tại Bahrain của Hải quân Mỹ, đại úy Nathan Sacheffer xác nhận, con tàu container Maersk Alabama trọng tải 17.000 tấn của Cty Maersk Line do Đan Mạch làm chủ đã bị cướp biển bắt giữ ngoài khơi Somalia vào lúc 4 giờ 30 (giờ GMT), cách bờ biển phía bắc Somalia khoảng 500km khi đang trên đường tới Mombasa, Kenya. Khu vực xảy ra vụ bắt cóc không nằm trong khu vực tuần tiễu của các tàu hải quân Mỹ. Maersk, hãng điều hành con tàu trên, đã khẳng định: “Hải tặc có vũ trang đã tấn công tàu và đang giam giữ thuyền trưởng làm con tin. Những thành viên khác an toàn và không có thông báo nào về thương vong”. Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu hải tặc tham gia vào vụ cướp tàu Maersk Alabama song các thủy thủ cho biết 4 tên đã lên tàu.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi bị tấn công, các thủy thủ Mỹ đã giành lại được quyền kiểm soát con tàu. Trong cuộc chiến trên biển đầy kịch tính này, những thủy thủ đoàn không vũ trang của tàu Maersk Alabama đã giao tranh nhiều giờ đồng hồ với bọn cướp biển, giành quyền kiểm soát tình hình, lấy mọi thứ từ tay cướp biển, trừ vị thuyền trưởng Richard Phillips bị bắt làm con tin. Hiện, các thủy thủ đang chờ đợi động thái tiếp theo của bọn cướp biển đồng thời nỗ lực đàm phán với hải tặc trả tự do cho thuyền trưởng. Một thành viên trong gia đình cho biết, thuyền trưởng Richard Phillips đã hy sinh thân mình để cứu những thành viên trên tàu. Gina Coggio, em vợ của Richard Phillips nói: “Tôi hiểu là gì mà ông tự nộp mình như một con tin. Đó là những gì ông sẽ làm được. Ông làm với tư cách của một người anh và trách nhiệm của một thuyền trưởng”. Các phương tiện truyền thông Mỹ đã đưa tin về cuộc giải cứu ngoạn mục này.

CNN dẫn lời thuyền phó Ken Quinn cho biết, các thủy thủ trên tàu đã bắt được một trong số những tên cướp biển tấn công tàu và đã trói hắn trong 12 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, khi tìm cách đàm phán với những tên cướp biển để phóng thích thuyền trưởng Richard Phillips, họ đã thả kẻ bị bắt. Nhóm cướp đã từ chối phóng thích vị thuyền trưởng. Việc này cho thấy bọn cướp ngày càng táo tợn, bất chấp việc thế giới đã tăng cường nhiều nỗ lực nhằm chống lại chúng. Ông Quinn cho biết: “Hiện tại họ muốn giữ thuyền trưởng của chúng tôi để đòi tiền chuộc. Chúng tôi đang cố gắng để đưa ông ấy trở về. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng đáp ứng tất cả những gì chúng tôi có thể có như thực phẩm. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan”. Ông cũng cho biết, bọn cướp biển trốn thoát trên một xuồng cứu nạn bắt cóc theo thuyền trưởng. Các thành viên đang dùng bộ đàm để liên lạc với ông Richard Phillips.

Mỹ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về vụ việc này. Tổng thống Barack Obama, đang có chuyến thăm tại Iraq, cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến vụ việc lần này. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, Washington đang theo dõi tình hình chặt chẽ và kêu gọi thế giới hành động để chấm dứt nạn cướp biển. Mỹ đã điều tàu khu trục USS Bainbridge và 12 tàu khác tới hiện trường vụ cướp. Tàu Bainbridge, mang tên lửa hành trình Tomahawk, ngư lôi và hai trực thăng MH-60 có trang bị tên lửa Hellfire là một trong nhiều tàu Mỹ đang tuần tra khu vực này song ở cách Maersk Alabama hàng trăm ki-lô-mét khi vụ tấn công xảy ra.

Sau khi tạm lắng xuống hồi đầu năm, tình hình cướp biển lại rộ lên. Đây là chiếc tàu thứ 6 bị bắt giữ trong vòng một tuần qua và là con tàu đầu tiên với toàn bộ thủy thủ người Mỹ. Mỹ và nhiều nước khác đã bố trí tàu chiến gần Somalia-một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới vào cuối năm ngoái để chặn đứng tình trạng hải tặc bắt giữ tàu bè. Tuy nhiên, bọn hải tặc đã sử dụng chiến thuật mới, liều lĩnh ra ngoài khơi xa hơn để tránh các cuộc tuần tra của hải quân.

Thanh Văn