10 năm thù hận!

Thứ ba, 30/06/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Nghe cứ tưởng là nhan đề của một bộ phim nào đó, nhưng đó là chuyện thực tế vừa xảy ra tại xóm Phú Hòa, xã Hương Xuân, H. Hương Khê, Hà Tĩnh, và phần kết của mối hận 10 năm ấy là 3 người bị chém trọng thương.

Khoảng 1 giờ ngày 23-6, anh Phan Văn Hương (1973, trú xóm Phú Hòa, xã Hương Xuân) đang ngủ thì nghe tiếng ai đó gọi cửa. Anh Hương và vợ là chị Nguyễn Thị Hà (1979) cùng ra mở cửa. Lúc đó, ở bên nhà mình, bà Lê Thị Diệu (72 tuổi - hàng xóm của gia đình anh Hương) cũng tỉnh giấc và mở cửa ra xem sự thể thế nào mà đêm hôm khuya khoắt lại có người gọi cửa nhà anh Hương. Khi anh Hương và chị Hà vừa bước chân ra khỏi cửa thì bị 2 đối tượng dùng kiếm, gậy xông vào đánh. Do bị tấn công bất ngờ, hai vợ chồng không kịp trở tay, anh Hương bị một vết chém vào đầu dài 10cm, sâu 0,5cm và ngất tại chỗ, chị Hà bị chém vào vùng thái dương trái dài 4cm, sâu 0,3cm. Trong khi vợ chồng anh Hương - chị Hà bị đối tượng tấn công thì bà Diệu phát hiện nên hô hoán mọi người đến ứng cứu. Thấy vậy, 2 đối tượng hung hãn lao sang chém bà Diệu trúng vào khuỷu tay trái dài 10cm, rất may bà Diệu kịp chạy vào nhà đóng cửa lại. Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân đã thức giấc, chạy đến nhà anh Hương, cả 2 đối tượng lên xe máy bỏ trốn, do vội nên bọn chúng đánh rơi thanh kiếm tại hiện trường.

Nhận được tin báo và nhanh chóng vào cuộc, đến 13 giờ cùng ngày, CAH Hương Khê đã điều tra làm rõ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tình (1983) và em trai là Nguyễn Văn Quang (1986, cùng trú xã Phú Phong, H. Hương Khê). Ngày 24-6, CQĐT đã bắt giữ Nguyễn Văn Tình và truy bắt Nguyễn Văn Quang đang bỏ trốn. Tại CQĐT, Nguyễn Văn Tình khai nhận: Trước đây, Tình và anh Hương có chơi với nhau, nhưng vì mâu thuẫn trong một lần uống rượu cách đây 10 năm xảy ra xô xát giữa 2 người. Từ đó đến nay 2 người không còn quan hệ với nhau nữa. Đến đêm 22-6, sau khi đi uống rượu về, nhớ mối thù cũ với anh Hương, Tình đã rủ em trai cùng đi “trả thù”. Được anh “bày tỏ” nỗi lòng, Quang bảo “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” nên cùng anh mang dao, kiếm đến kêu cửa và “tập kích” vợ chồng anh Hương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CAH Hương Khê tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Nguyên Minh