“11 niềm hy vọng”: không chỉ có góc khuất đời cầu thủ, mà còn là cả một dân tộc Việt yêu bóng đá

Thứ sáu, 08/06/2018 15:19

Đạo diễn Robie Trường và nhà sản xuất bộ phim điện ảnh “11 Niềm Hy Vọng” vừa chính thức công bố rộng rãi toàn bộ bản phim HD trên kênh Youtube. Tác phẩm điện ảnh này  không chỉ nói về bóng đá hay đơn thuần chuyện đời cầu thủ với những góc khuất được khắc họa bằng ngôn ngữ hiện thực.

Quyết định công chiếu rộng rãi trên youtube của đạo diễn và nhà sản xuất bộ phim “11 Niềm hy vọng”, khiến cho người hâm mộ điện ảnh và trái bóng tròn cảm thấy bất ngờ xen lẫn phấn khích!

Phim nói giúp cho đời cầu thủ nhiều tâm sự

Hiếm đạo diễn và nhà sản xuất phim nào dám rộng rãi và hào hiệp công bố ra ðại chúng với độ phủ sóng rộng nhất trên mạng một bộ phim nhý “11 Niềm hy vọng” sớm như vậy. Có lẽ quyết định này được đưa ra khá táo bạo và thông minh vào thời điểm trước khi khai màn World Cup - vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ðó chính là sự tạo nhịp hào hứng cho người hâm mộ trái bóng tròn. Nhưng cũng chính ekip làm phim muốn chia sẻ với nhà nhà, người người, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới cùng hoà chung bản hùng ca về một giấc vàng không xa cho bóng đá Việt. Một ngày không xa ấy chúng ta sẽ có tên trong sân chơi vòng chung kết World Cup. Ðó là một giấc mõ đẹp mà mỗi người hâm mộ trái bóng tròn ở dải đất Việt đều hằng mong. Có thể nói, đây là một bước đi không hề tính toán lợi nhuận thiệt hơn của nhà sản xuất. Ở đây chỉ có tình yêu bóng từ những con người đầy đam mê với bóng đá, mong muốn lan toả thông điệp ý nghĩa từ bộ phim.

Đạo diễn Robie Trường và nhà sản xuất mong muốn lan toả tình yêu bóng đá đến tất cả mọi người Việt dù ở bất kỳ nơi đâu.

“11 Niềm hy vọng” có thời lượng 110 phút, gói trọn một hành trình dài của bóng đá Việt Nam với những thăng trầm và biến động liên tục. Bên cạnh đó là câu chuyện của những chàng cầu thủ trẻ, trải qua những cản ngăn, biến động tuổi trẻ và cám dỗ vật chất để theo đuổi ước mơ, câu chuyện về những lần khó khăn, vấp ngã, chạy trốn hiện thực và được vực dậy bởi tình bạn, tình đồng đội để tiếp tục cùng nhau chiến đấu trên con đường giành lấy vinh quang.

Với sự góp mặt của các danh thủ một thời Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Phan Văn Tài Em, bộ phim mang đến một nguồn cảm hứng và sự kỳ vọng rất lớn cho những fan hâm mộ bóng đá Việt. “11 Niềm Hy Vọng” mang trong mình giấc mơ vàng của những chàng trai Việt Nam. Một khao khát 10 năm mong mỏi không chỉ của đạo diễn Robie Trường, ekip làm phim, mà còn của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Các cựu danh thủ huyền thoại của bóng đá Việt Nam chính là nguồn cảm hứng cho đạo diễn Robie Trường và ekip thực hiện bộ phim.

Nếu chưa kịp đến rạp để xem phim thì bây giờ bạn ngồi ở bất cứ đâu vẫn có thể thưởng thức tác phẩm điện ảnh “11 Niềm hy vọng”, để được trải qua cảm xúc từ đau khổ, bế tắc đến hy vọng, lâng lâng, tự hào của đời cầu thủ. Truy cập trên kênh youtube (link: https://www.youtube.com/watch?v=_AtfNi-R6nE) là có thể xem được miễn phí toàn bộ bản HD của bộ phim “11 Niềm hy vọng” đã được nhà sản xuất và đạo diễn Robie Trường quyết định dành tặng người đam mê điện ảnh và bóng đá.

Cầu thủ U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải chia sẻ rất chân thành rằng: “Trong phim, Hải được thấy những thần tượng một thời của Hải, thấy được những đồng đội của Hải và chính Hải. Cảm xúc khi đó thật khó diễn tả!”. Bộ phim chạm đến cảm xúc của các danh thủ trẻ tuổi bởi đạo diễn Robie Trường đã nói giúp cho đời cầu thủ nhiều tâm sự.

Gieo vào lòng những người trẻ những cảm xúc tự nhiên và sâu thẳm

Không ít nghệ sĩ sau khi xem phim đã cho biết, “11 Niềm hy vọng” không chỉ lột tả sống động những góc khuất, góc tối của đời cầu thủ, mà còn mang tới thông điệp về cả một dân tộc Việt yêu bóng đá. Ngay cả cầu thủ trẻ Bùi Tiến Dụng sau khi xem phim đã nói với anh trai Bùi Tiến Dũng của đội tuyển U23 Việt Nam rằng: “Đến phân đoạn Quốc ca vang lên trong phim, mình thực sự xúc động. Hy vọng, hai anh em mình sẽ được kề vai sát cánh nhau hát Quốc ca thật nhiều!”.

Chia sẻ của cầu thủ Bùi Tiến Dụng với anh trai mình là Bùi Tiền Dũng sau khi xem xong bộ phim.

Không biết tự lúc nào, đạo diễn Robie Trường đã gieo vào những người trẻ lòng yêu nước, tự hào với màu áo đội tuyển quốc gia, thành thật cảm xúc trong tim khi hát Quốc ca, một cách quá đỗi tự nhiên và sâu thẳm. Tổ quốc luôn ở trong tim họ khi họ chiến đấu dũng mãnh để bảo vệ màu cờ sắc áo của đất nước, dân tộc mình trên sân cỏ. 

Và đã là một dân tộc Việt yêu bóng đá mà đạo diễn Robie Trường khắc họa khá thành công trong tác phẩm điện ảnh này, thì lẽ dĩ nhiên những mưu ma chước quỷ, bán độ, dàn xếp tỉ số hay trò ma mãnh trong thể thao kiểu gì cũng bị đẩy lui. Cái xấu, cái ác nếu không bị đẩy lui, bài trừ bằng cách này thì cũng bị thua cuộc theo cách khác mà thôi. Giá trị nhân văn của bộ phim cõ lẽ là ở điểm này, khi tình yêu bóng đá đích thực lên ngôi.