113, những giây phút… "sống chậm"
Quốc tế Thiếu nhi 1-6, với phần lớn trẻ em là dịp ngập tràn tiếng cười, bánh kẹo và niềm vui. Nhưng ở một không gian khác, nơi những giường bệnh, có những em nhỏ vẫn từng giờ chống chọi với đau đớn, với bệnh tật dai dẳng. Và chính tại nơi ấy, những chiến sĩ Cảnh sát 113- Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đà Nẵng- đã âm thầm gửi đi món quà của tình thương và hy vọng.
.
Không có sân khấu, không có những bài hát thiếu nhi rộn ràng. Quốc tế Thiếu nhi 1-6 tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng bắt đầu bằng những bước chân lặng lẽ và những túi quà được gói ghém cẩn thận. Người mang đến không ai khác là các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng. Sau ca tuần tra đêm, giữ gìn an ninh trật tự như thường lệ, hôm nay những bóng áo lính mang theo cháo nóng, bún, sữa, bánh kẹo và trái cây, những món quà nhỏ, nhưng đầy nghĩa tình dành cho bệnh nhi và thân nhân đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.
"Đây là hoạt động mà chúng tôi duy trì suốt 3 năm qua. Không chỉ dịp 1/6 mà cả Trung thu, Tết nữa. Kinh phí không nhiều, nhưng là tấm lòng của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đội. Chúng tôi chỉ mong các cháu có thêm niềm vui trong những ngày điều trị vất vả", Trung tá Trương Tiến Minh- Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, chia sẻ.
24 phần quà đặc biệt đã được gửi đến các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là hàng trăm suất cháo, bún, trái cây và bánh sữa cho cả các bệnh nhân và thân nhân đang chăm sóc con em tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Nhưng không chỉ có thế, những chiến sĩ được gắn với những động từ "nhanh" và "mạnh" đã có những giờ ngồi lại vuốt ve mái tóc, đôi tay gầy guộc của những em nhỏ, dịu dàng và cảm xúc như nhưng hộ lý.
Với chị Nguyễn Thị Thu Truyền, có con mắc bại não và đã nằm viện điều trị suốt 3 năm qua, sự quan tâm này là một điều xúc động: "Nói thật, nhiều lúc tưởng như gục ngã vì quá kiệt sức. Nhưng hôm nay, khi thấy các chú Công an đến tận nơi, tặng quà, hỏi thăm ân cần, tôi chỉ biết nghẹn ngào. Đối với mẹ con tôi, đó là điều rất quý".
Những hoạt động như thế này không chỉ giúp giảm phần nào gánh nặng vật chất cho gia đình bệnh nhi, mà còn tiếp thêm động lực để các em nhỏ và người thân có thêm niềm tin, nghị lực. Bà Trần Cao Thanh Bình, Trưởng phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng chia sẻ. "Không chỉ trong ngày Quốc tế Thiếu nhi, mà suốt nhiều năm qua, các anh Cảnh sát 113 đã đồng hành cùng chúng tôi cả dịp Trung thu, Tết Nguyên đán… Các anh không chỉ đến tặng quà mà còn cùng chúng tôi chia sẻ, động viên, lắng nghe từng câu chuyện".
Nhiều gia đình bệnh nhi xúc động khi nhận quà, bởi với họ, từng suất ăn, từng hộp sữa đều là sự sẻ chia kịp lúc trong những ngày khó khăn kéo dài. Trên gương mặt những em nhỏ hôm ấy là ánh mắt long lanh xen lẫn bất ngờ, có bé rụt rè nhận quà, bánh rồi cười khúc khích. Có em đã biết nói, ríu rít gửi lời cảm ơn: "Hôm nay con vui lắm! Con cảm ơn các chú Công an đã tặng quà và đến thăm tụi con", Trương Đình Tạo, một bệnh nhi 9 tuổi (trú Đại Lộc, Quảng Nam) đang cùng 2 anh em trong nhà điều trị thiếu máu tại bệnh viện, vui vẻ nói.
Không nhiều tiếng cười giòn hay không khí lễ hội, nhưng 1-6 tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi năm nay vẫn trọn vẹn, theo một cách nhẹ nhàng, rất đời thường. Những người chiến sĩ Cảnh sát 113 vốn quen với công việc truy bắt, ứng cứu nơi đầu sóng, hôm nay "sống chậm" lại, để ít nhất người gieo những mầm hy vọng, gợi lên những nụ cười, xây thêm niềm tin ở nơi đang cần nó nhiều nhất...
NGỌC TÂN